kelangthangtunamrabac
-
Số bài viết
5 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi kelangthangtunamrabac
-
-
Hi! lại gặp bác KAH ở đây roài! Em ấn tượng với thơ của bác đấy! Bác có thể tặng em một bài được ko ?
-
Vào đây lang thang mới thấy
Có chàng lập trình xé giấy làm thơ
Bỏ lại bàn phím bơ vơ
Mang đôi kính cận theo thơ tìm nàng
Hỡi ơi! Có biết đâu chàng
Nàng thơ chẳng thấy, còn chàng đói meo
Hi hi! Chúc mọi người vui vẻ! ( Cho bon chen chút xíu nha, đừng có giận kelangthang này nha?)
-
Có ai!
chẳng một lần tiếc nuối
Khóc cho em
mối tình đầu thơ dại
Để rồi
cảm xúc xưa quằn quoại
Nấc nghẹn ngào
trong cả biển nhớ thương
Giá như!
anh được quay trở lại
Buổi chiều xưa
nơi cơn gió đi qua
Giang tay
Anh sẽ níu em lại!
Để con tim
sẽ mãi mãi bình yên!
-
CHUYÊN TÌNH KHÔNG BẾN ĐỖ
Nghe người ta nói em theo chồng
Về chốn phồn hoa có phải không?
Thế là bao mộng mơ tan vỡ
Anh chỉ buồn thôi ... chẳng bận lòng
Người ta còn nói trong ngày cưới
Cô dâu cứ ngóng ngóng, trông trông
Đi bên chú rể buồn se sắt
Ngày lễ Vu Quy lệ ướt lòng
Trong ngày cưới em anh không đến
Không chúc phúc cho người mình yêu
Anh sợ...khi ánh mắt nhìn nhau
Hai trái tim nghẹn ngào nức nở
Thế thôi em nhỉ? Chỉ mình anh
Ôm lời hẹn ước mãi ngàn năm
Chúc phúc cho em bên người khác
Được sống yên vui trọn kiếp này!
EM...!
Em mang xuân đến trên những cành lộc biếc
Cho nhân gian thêm sức sống diệu kì
Cho bình minh mỗi sớm càng rực rỡ
Cho nắng chiều nhuộm tím đỉnh Phù Vân
Em đánh thức trong tôi tâm hồn thi sĩ
Để tiếng lòng thúc giục mãi không thôi
Ánh mắt nụ cười sao mà duyên đến thế
Xao xuyến hồn tôi em có biết không em?
CHUYỆN TÌNH XỨ BIỂN
Thế là nay anh không về nữa
Bữa cơm chiều em biết đợi ai đây?
Lâu đài ngày nào ta xây trên cát
Giờ sóng biển cũng cuốn đi mất rồi
Ngày thì cứ chầm chậm trôi qua
Mỗi thời khắc với em là thế kỉ
Không có anh cơn gió chiều lặng lẽ
Bơ vơ hoài chẳng biết thổi về đâu?
Ôi hạnh phúc ngày nào ngỡ là mơ
Tay trong tay ta xây bao mộng đẹp
Mái nhà đơn sơ mà tim em ấm mãi
Biển hát thì thầm ở bên tai
Chiều nay anh ơi! Biển vẫn hát
Mà sao em nghe trong lòng mình dậy sóng
Biển chẳng còn bình yên và êm ả
Biển cướp anh rồi! Xa mãi giấc mơ em!
Một vái câu bon chen cùng pà kon!
Kelangthangtunamrabac cũng tập tành làm thơ mong pà kon nhận xét giúp
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
TIENG GUOC DEM!
Sài gòn đêm, trong ồn ào phố xá
Lộc cộc, tiếng guốc cứ đi về
Quá khuya rồi sao em còn chưa ngủ
Cánh " bướm đêm" vội vàng tìm chỗ trú
Em cứ trách đời, sao nỡ bạc như vôi
Sao cuốn em vào biển tình dâu bể
Hay em trách mình ko được may mắn
Cha mẹ nghèo và các em đông?
Em đi tìm nơi phố thị phồn hoa
Chút may mắn trời cho sẽ gặp
Một "ông chồng hờ" có trong tay "bạc tỷ"
Nâng đỡ em, giúp em thỏa ước mong
Vũ Trường tan rồi em rã rời xác thân
Em cứ đốt mình trong mộng tưởng
Trong những đêm vô tận chẳng bao giờ dứt
Tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi em