NganGiang
-
Số bài viết
11 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi NganGiang
-
-
Rượu gì uống chẳng thấy say
Càng uống càng nhớ vòng tay ân tình.
Em xinh nhưng vẫn một mình
Bởi chàng công tử đa tình... phụ em.
-
Cũng tính kiếm... miếng đất cắm dùi nhưng ngặt một nỗi... vốn liếng chẳng có. Thôi thì cứ tá túc tạm... hàng xóm vài bữa vậy. Không biết hàng xóm ở đây thế nào nhỉ?
Sao thơ HB dạo này chua chát thế??? Có uẩn khúc gì chăng?
....
Lại một chiều lang thang
Lặng lẽ bước chân hoang
Vô tình đưa ta về trước cổng chùa u tịnh.
Phải chăng
Khi cõi lòng chống chếnh
Ta lại tìm tới chốn tu
Như người chết đuối hướng về bờ
Tìm lại sự cân bằng
Cứu rỗi...
....
-
Liễu buồn
Chiều bên hồ sóng xanh
Ngắm liễu buông tơ mành
Lẻ loi soi gương nước
Nắng xòa mái tóc xanh.
Chiều ơi, đừng trôi nhanh
Bỏ ta trong đơn chiếc
Bên rèm thu liễu biếc
Ru vơi đầy hình anh.
Tình yêu thật mong manh
Như thu về thay lá
Liễu ơi, xa xót quá
Thương hoài một dáng côi.
-
Hoa gì sắc thắm nồng nàn
Ngập ngừng anh gởi tặng nàng đêm qua.
Heo may vương vấn thềm nhà
Thoảng trong hương gió thiết tha tình nồng.
-
Sao tôi chợt thấy thương tôi
Ôm chi nỗi nhớ chơi vơi trong lòng
Nhớ người, người biết cho không?
Hay buồn lại thấy thương mình đơn côi.
Mình cùng vui lên, GN nha.
-
Hi, Hobac! Gặp người quen vui quá! Chúc hồn thơ mãi bay cao nha.
-
Cuối cùng cho một kiếp người
Chiều về trên phố đông
Chợt gặp chiếc xe tang trôi giữa dòng
chầm chậm.
Tiếng trống kèn lay động
Ơ hờ tiếng khóc người thân.
Khói trầm hương
Tỏa lan trong không gian bần thần.
Ủ rũ những vòng hoa úa
Lắt lay ánh nến hồng trên cỗ quan tài đỏ.
Sụt sùi
Xót xa...
Thế là một cuộc đời đã đi qua
Đã trọn một kiếp ba sinh nơi dương thế
Dù cuộc đời bằng an hay dâu bể
Đến hôm nay cũng về với đất mẹ
bình yên..
Xe tang lăn
Chiều xuống nghiêng nghiêng
Một lần cuối cho hồn còn luyến tiếc
Những đắng cay, sầu biệt
Những lạc thú, u mê
Những thất vọng ê chề
Cả những khát khao không khi nào đạt được....
Xin trả lại hết
Trả lại hết cho cuộc đời trần tục
Để phút ra đi không còn vướng bận
Hồn nhẹ lòng
Thăng hoa
Về với cõi mênh mang bao la...
Phố chiều đông
Vương chút nắng xa xa
Chiếc xe tang
Lăn về quá khứ...
-
MÈO HOANG
Mưa!...
Dưới mái hiên
Em co ro như con mèo hoang
Anh nhộn nhạo với gấp “biết bao nhiêu lần” cảm xúc
Thời gian hoài rỉ rích… Khuya dần… Tịch mịch… Mưa, sầu!
Trời ngã nghiệt thương đau
Kiếp sống lầy vũng tối
Ta chưa ngự trị được linh tà!
Ôi! Con mèo hoang của ta!
Cúi mắt nhàu thảm thống
Bộ lông huyền ướt nhẹp vũng xưa…
Bàn tay đan
Bàn tay thêu
Bày tay giờ xám ngoét
Bàn tay giờ trơ xương.
Em đi về đâu… Kiếm cữ cầm gió thốc
Bánh xe lăn trên đường
nhựa cô hồn
Em đi, rồi có về lại được nữa hay chăng ?...
Chưa kịp bảo rằng: “ Em hạy nọi giọng Huệ cho anh nghè đí…”
Don’t Cry!
Don’t cry!
To night…
To night…
To night!!!...
Không ai sám hối đêm dài
Không ai dám nói:
Ngày mai bịt bùng.
Cơn lao lung tả ngàn cánh khép
Nghẹt họng môi son.
Không sao vã rũ khói giòn
Trăng sao nhạt sắc câu choàng ngây thơ.
hanthitu làm thơ hay quá. Cảm xúc mãnh liệt quá. Ngôn từ thật đáng nể. Nhận NG làm đồ đệ nghen.
-
Giọt Sầu Rơi !
Chiều về, đêm xuống sầu lên
Nghe cơn mưa đổ nhũn mềm con tim
Vai nghiêng che gió ưu phiền
Phương xa có biết tôi miên man buồn.
Khép làn mi..giọt lệ tuôn
Lắng trong tiềm thức ..nghẽn buồng tim đau
Em nào , có khác Anh đâu
Bao đêm trăn trở ..gối sầu ...đơn côi .
Tim nghe từng tiếng sầu rơi
Lối xưa ai nỡ quên lời trăm năm
Đớn đau dằn vặt chốn nằm
Trần gian quay quắt âm thầm đắng cay,
Đêm buồn rũ bóng cùng say
Uống cho quên hết tháng ngày đau thương
Đan tay gối mộng vô thường
Sầu rơi giữa bến đoạn trường hư vô.!!
GiotNho ,,,Sept..16..07
Trăng mộng
Đêm dài trăng mộng tình ai
Xạc xào lá rớt, sương mai úa tàn.
Bên song một bóng thở than
Đôi hàng lệ héo miên man nỗi sầu
Người đi biền biệt nơi đâu
Để người trông ngóng âu sầu xót xa.
Bao đêm trăng vỡ nhạt nhòa
Bao đêm gối mộng ru xa lệ trào.
Trăm năm hẹn ước thuở nào
Nay đem trả lại trăng sao xa vời...
-
Kiếp này hãy còn vuiKiếp này ta còn vui
Ai biết mai còn cười
Kiếp này ta còn say
Ai biết mai tỉnh dậy
Không còn ai cạnh bên
Con tim nghe buồn tênh
Khi đời bỗng lặng đi...
Cầu cho mưa xuống
Rửa sạch những nghiệt oan
Nấm mồ thôi bỏ hoang
Làm dịu cơn nắng tàn
Buông nhẹ những nặng mang
Dẫu đời không im ắng
Để hồn ta lãng du
Dẫu ngày sau chẳng về
Cũng đành
Cũng đành thôi...
Kiếp buồn
Vui chi ở cái kiếp này
Qua ngày đoạn tháng thương vay khóc thầm
Một mình lẻ bóng âm thầm
Đường dài đơn chiếc lặng thầm bước chân
Nặng lòng một mối tình câm
Để tang trọn kiếp chút ân tình hờ
Cuộc đời đâu phải như thơ
Kiếp người ngang trái nào mơ vui gì
Gửi hồn theo gió bay đi
Luân hồi chuyển kiếp may thì được vui...[/font]
LỆ TRANG ĐÀI
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Gửi về em
Người ơi dù cách, không xa
Năm qua tháng lại tình ta vẫn nồng
Phương xa anh vẫn nhớ mong
Nỗi niềm đau đáu một lòng tri ân.
Xa xôi nhưng vẫn hoá gần
Ta trong nhau đó vạn lần không phai.
Cách xa xin chớ u hoài
Kẻo đau đớn lắm lòng trai dặm trường.