LieuThanhThanh
-
Số bài viết
18 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi LieuThanhThanh
-
-
TT dạo quanh diễn đàn mà ko thấy có box thơ Đường nhỉ , có thể vì lý do gì đó hoặc admin quên chưa đưa box đó vào hoạt động ?? TT cho rằng thơ Đường là một thể loại mà không thể thiếu trong văn đàn thơ ca nhân loại , nó đã chứng tỏ dc giá trị của nó và đến giờ cũng có rất nhiều bạn trẻ yêu thích đấy chứ ( cả TT nữa ^^ ) hy vọng anh TLV sớm cho box thơ Đường đi vào hoạt động . Thân
-
cuộc thi này thú vị nhỉ ^^ nhưng tít tận HN mà gửi qua bưu điện nữa , chỉ e là trục trặc đường nhận nếu có gởi qua mail thì tốt quá
-
Hôm qua TT và đứa bạn có tranh luận với nhau về vấn đề thế nào là thơ , thế nào là văn xuôi ( hoặc truyện ) . Cuộc tranh luận khá gay gắt ( may là chưa dẫn đến cãi cọ ^^ ) và vẫn chưa ngã ngũ ai đúng ai sai , hôm nay TT mạn phép xin dc đưa vấn đề này lên để dc mọi người chỉ giáo thêm và học hỏi thêm về ý kiến riêng của các anh chị ( cả em nữa ^^ ) trong này . Vì tình hình là TT còn tài mòn học kém nên xin phép chưa đưa lên ý kiến của TT ( sợ bị chê T_T ) mong các bậc tiền bối bỏ qua cho . Hy vọng rằng bài này sẽ dc sự đóng góp phong phú và sâu sắc của mọi người để TT cũng như những bạn trẻ có thể học hỏi thêm , cũng mong rằng đây chỉ là một bài tranh luận chứ ko phải là " tranh cãi " , dĩ hoà vi quý mọi người đừng nên gay gắt quá trong quan niệm của mình ( gặp hoài nên nói trước ^^ ) . Cám ơn mọi người nhiều nhiều .
-
Xưa nay không thích tranh luận mấy , nhưng đề tài này lại khơi gợi cho TT muốn viết cái gì đó . TT chỉ muốn tóm gọn lại 1 chút về những gì mình suy nghĩ , ko dám quơ đũa cả nắm hy vọng mọi người sẽ nghiệm ra được . Theo TT miệng là của bạn , tay là của bạn , ý cũng là của bạn . Bạn viết ra không ai cấm cản dc , tuy nhiên cái đó phải hợp pháp ( đương nhiên chúng ta sống trong 1 đất nước có pháp luật mà ) vì thế đầu tiên là các tác phẩm của nhóm này đã bị thu hồi điều đó nghĩa là cơ quan chức năng ko chấp nhận sự tồn tại của nó , thế có nên để một sáng tác đã bị cấm trong 1 trang thơ hay ko ( có phạm pháp ko nhỉ ? ) . Điều thứ 2 TT muốn nói là dù các tác phẩm đó ko bị cấm nhưng về mặt văn hoá , người VN vốn có văn hoá lâu đời và phong tục tập quán Á Châu ít ai chấp nhận dc những sự phô bày dung tục như thế , những tác phẩm như vậy khó mà dc đại đa số văn nhân chấp nhận . Và cái đáng nói nhất ở đây là sự tự trọng của mỗi người , bạn khách gì đó cho là người khác ganh tị với họ mới châm chích như thế , TT thật muốn cười quá đối với TT thì ko ganh tị làm gì thấy là ko muốn đọc rồi , TT ko ganh tị với những loại tác phẩm mà bản thân mình đánh giá là ko ra gì . Đây là ý riêng của TT xin cám ơn đã ghé mắt qua .
-
Tân giá y ( áo cưới mới )
-
Em cũng ko rõ lắm về việc này vì chưa có dịp được biết đến các sáng tác của nhóm ngựa trời , nhưng quả thật những điều trên là đúng thiết nghĩ admin nên có cái nhìn sáng suốt trong cách quản lý nhằm đưa thotre hoạt động như một sân chơi lành mạnh . Em thật sự rất bất ngờ vì những thành viên trong nhóm đó điều là nữ mà có thể viết nên những lời như vậy , cái đó là mượn danh thơ ca núp bóng gian tà thật đáng lên án .
Thơ em dù có quê mùa
Chỉ là một chút vui đùa thoáng qua
Chứa đầy tình cảm quê nhà
Tấm lòng trong ấy thật thà ngây ngô
Lời ngu mộc mạc hững hờ
Còn hơn gọt giũa mà nhơ nhuốc người
Ai ơi xin có mấy lời
Hai từ phẩm hạnh chớ rời khỏi tâm
-
...........
-
anh tholamvuon ko chào anh thì để em chào anh cho dc ko ^^ hoan nghênh anh đến với thotre.com
chắc anh là người wen cũ rồi nên ko cần chào nữa nhỉ hihihi
-
hôm nay vô xem box hình thành viên mới biết congiodem là nữ ^^ vậy mà cứ tưởng là nam chứ làm mời " anh " chén trà hihihi
Tên thì hai chữ Thanh Thanh
Họ thì chưa thể cùng anh tỏ bày
Đức Quỳnh , Đức Quýnh ... sao đây ?
Xin anh giới thiệu cho hay đôi lời
Chỉ là để tiện đãi mời
Khi nhà có khách ghé chơi .. eh hèm ^^
Em thì phận nữ dịu , mềm
Nhà không vườn trống bên thềm nắng đưa
Vào ra những sớm cùng trưa
Có vần thơ cũ quê mùa mua vui
-
ui ui sao lại có vụ phân biệt anh chị trong nì nhỉ ????
thui thì LTT xin thay mặt cả anh và chị trong diễn đàn này chảo đón langthang vậy ^^
-
xin chào bạn langthang đến với diễn đàn thơ trẻ mình cũng là thành viên mới thôi ( ko mới lắm nhưng cũng chưa cũ ^^ ) hy vọng mọi người vui vẻ khi vào đây .
-
Giao kết bằng thơ thì ko tranh hay dỡ , chủ yếu là tình cảm thôi ^^ cám ơn thuxưa đã vào làm quen
Gió chợt thổi đến nhà
Thu cũng vừa ghé qua
Liễu nghiêng mình đón khách
Cùng nhau ta với ta
-
Nào hay cơn Gió ghé nhà tranh
Dừng bước nơi đây kiếp lữ hành
Sân trước đìu hiu cành Liễu úa
Nhà sau cô quạnh bờ lau xanh
Muốn bày cơm đãi , ngặt không rượu
Toan quết miếng trầu , lại chẳng rành
Nhà túng đơn sơ thường vắng khách
Xin mời anh tạm chén trà xanh
-
oh sao khách cũng post bài dc nhỉ , ko rõ lắm chuyện này ^^ , bạn YÊN THUỶ nói rất hay cám ơn nhé .
Liễu kia hờ hững một mình
Ai xui cơn Gió vô tình ghé qua
Bên hiên dưới ánh trăng tà
Cùng nhau đối ẩm gọi là hữu duyên
Nguyệt thu dạ , Thuỷ Yên yên
Thanh vang khúc hát kim tiền kết giao
Nhà tranh mới dựng chưa rào
Ai người muôn nẻo mời vào đối thơ
Ậm ừ ơi ả ầu ơ
biết đâu trăng lặn vần thơ lên trời
-
Chàng đi buôn bán quanh năm
Thiếp đây một dạ âm thầm đợi mong
Nào hay chàng đã hai lòng
Gối đơn cũng xẻ , phòng không cũng nhường
Ai ơi dù hết yêu thương
Cũng xin một chút vấn vương nghĩa tình
Thề nguyền ước hẹn tam sinh
Như lời trăng gió vô tình thôi sao ?
-
Tuổi chừng hơn khoảng hai mươi
Dáng người cao ráo nói cười thướt tha
Sắc kia cũng chẳng mặn mà
Tài kia ước chẳng được là bao nhiêu
Thân này ngụ ở thôn kiều
Hồn kia thơ thẩn tiêu diêu cuối trời
Lạc loài như cánh hoa rơi
Trôi vào thơ trẻ tìm người tri giao .
-
Phải chăng duyên nợ ru tình
Hay là truyền kiếp khiến mình gặp nhau
Hồng trần một cõi muôn màu
Để cho hai đứa nguyền trao chén nồng
Một đêm nên nghĩa vợ chồng
Mà sao nghìn kiếp hư không hỡi người
Còn đâu những phút vui cười
Giờ đây hai đứa hai nơi cuối trời
Phải chăng duyên đã tận rồi
Phải chăng người hết yêu tôi kiếp này
Tình kia dù có đổi thay
Duyên kia dù vẫn từng ngày nát tan
Chỉ mong khi giấc mơ tàn
Cùng nhau hai đứa lang thang cuối trời
Dẫu rằng làm cánh hoa rơi
Nguyền xin được mãi bên đời anh thôi
---
Xin lỗi mọi người vì vừa vào chưa chào hỏi ai mà đã mạo muội post bài này , vì để tìm được một diễn đàn chuyên về thơ văn thật khó nên rất vui khi gia nhập gia dình thotre.com , hy vọng mọi người dang tay đón nhận thành viên mới này . Thân
Liễu Thanh Thanh xin được làm quen với các bạn.
In Giao lưu, gặp gỡ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Nhà em vốn ở nơi này
Mái xiêu , vách nứt chẳng đầy tiện nghi
Đôi vần thơ thẩn em ghi
Biết chăng có được chút gì trong ai
Dẫu rằng gió lạnh , đêm dài
Cũng xin đối ẩm hoạ vài câu thơ
Thơ này thơ kẻ hững hờ
Thơ kia thơ kẻ thờ ơ việc đời
Lặng nhìn nước chảy hoa trôi
Mua vui cũng được đôi lời kệch quê .