vulangtrieu1402
-
Số bài viết
18 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi vulangtrieu1402
-
-
Chao Nhathao!
toi ko bit goi ten ban la gi, nhung du co goi la gi di nua ten ban van that dep....
luon theo doi nhung bai tho cua ban, hom nay toi moi mao muoi viet doi dong de gui den ban nhu mot loi....cua Gio .( dung buon cuoi, vi loi cua gió roi se bay di, dau co vui hay buon, ban ah!)
cam nhan nhung noi buon dau do, bang bac , man mac trong tho ban...chinh dieu nay lam toi ban lhoan ve ban nhieu lam. mot nhanh hong roi song u??? mot hinh anh lam toi cu ray ruc khon nguoi...
Chi la nhung loi thu viet trong mot tam trang khi vua doc xong "nhanh hong troi song" cua nhathao, nhung day dut khon nguoi, voi viet doi dong de gui nhu loi chia se , rang, toi dong cam nhieu lam, cam on nhathao da ..cho toi duoc troi theo nhanh hong ma ban vua nem xuong dong troi do....
Chao ban, chuc nhung gi thanh thien nhat!
Gửi từ Vulangtrieu1402@yahoo.com.
-
ĐA ĐOAN
********
""" Tự dưng buồn
Ôi, tự dưng trống vắng
Những khoảng lặng trong hồn
Mặc cho mưa rỉ rả
Ôi, tự dưng cười...
Những cô nàng tuổi đôi mươi
Lả lơi môi trần_ gọi bão...
Ta tìm trốn mình trong rác rưởi
Những rác rưởi người
Rác rưởi ta...
Tự dưng đói lả
Ôi, khát thèm ảo ảnh
Ảo ảnh không xinh
Ảo ảnh ấm nồng
Ảo ảnh cười
Ảo ảnh...TA, vui!
Ôi, những cô nàng tuổi đôi mươi
Cợt nhả cả một thời hương gió.
Ôi, những gã người đi mua hương gió
Hả hê mua chính rác rưởi đời mình ... """"
(Gửi từ Vũ Lãng Triều)
-
******************Tự khúc ĐÊM!***********************
( Gửi một mùa thu qua...)
"""""Đêm lạnh quá,
Rượu nồng không đủ ấm
Anh tìm thơ.
Vần thơ buồn
Ngoài trời còn mưa luôn.
Em như còn đâu đó,
Sao không về bên anh???
Đêm qua chưa???
Ngoài song thưa, ánh dương hay đèn phố???
Mưa vẫn rơi lành lạnh
Rượu nồng không đủ ấm
Mơ hồ trong quên nhớ,
Anh tìm em...
Xa lắt xa
Phía mặt trời êm đềm,
Em hồn nhiên bóng gió
Anh lo,
em quên mất một thời hương.
Mưa
hay sương,
thật khẽ...
Đánh thức nụ xuân thì,
Anh nằm nghe đất trời trào nhựa sống
(....)Như lại yêu thương...
YÊU, như chưa một lần.
Cho em mãi là em
Chiều,
Anh rong theo gió
Níu lại một thời hương..."""
(Gừi từ VLT***)
-
BIỆT TIỄN KHÚC!
**************
(Gửi một tình yêu còn mãi!)
" Đời giả tạm muôn vàn giả tạm
Kiếp phù sinh ai đảm trăm năm ?!
Giờ em giấc điệp say nằm
Nhọc nhằn nhân thế nào làm em vui...(?)
Thân cát bụi trả về cát bụi
Trót mượn vay, ngắn ngủi, đôi mươi...
Biệt nhau đau xót bùi ngùi
Khúc thơ ta tiễn lệ vùi khói hương.
Thảnh thơi em nhé, phía thiên đường!
Thoáng đời ta gặp ngỡ như sương.
Đêm nay dõi cõi vô thường
Biệt tiễn em. Hề. Tan thương cõi trần... "
(VLT***)
-
BIỆT TIỄN KHÚC!
**************
(Gửi một tình yêu còn mãi!)
" Đời giả tạm muôn vàn giả tạm
Kiếp phù sinh ai đảm trăm năm ?!
Giờ em giấc điệp say nằm
Nhọc nhằn nhân thế nào làm em vui...(?)
Thân cát bụi trả về cát bụi
Trót mượn vay, ngắn ngủi, đôi mươi.
Biệt nhau đau xót bùi ngùi
Khúc thơ ta tiễn lệ vùi khói hương.
Thảnh thơi em nhé, phía thiên đường!
Thoáng đời ta gặp ngỡ như sương.
Đêm nay dõi cõi vô thường
Biệt tiễn em. Hề. Tan thương cõi trần... "
(VLT***_
-
-
-
Chào Cinderella!
rất vui vì làm wen với cô bé!
LÀM QUEN
***********
Hôm nay mang khúc thơ quèn
Run run tặng bé làm quen, gọi là...
Trái tim thì nhảy samba
Bờ môi cũng múa slow không lời
Bé ơi nhận lấy giúp ta
Kẻo không về má với ba la rầy:
" Bỏ cơm với cá nuôi mày
Đến chừng này tuổi mặt mày bảnh bao
Học hành thì chẳng làm sao
Làm quen con gái thì "ao" (out) suốt mùa!
Tao làm cha mẹ cũng thua
Mày làm con chẳng ...xứng tao chút nào!"
Đấy, em cứu lấy phận ta
Anh về báo lại cho cha mẹ mừng
Nhé em hãy nhận giùm ta
Bài thơ viết với tình thơ chân thành!
***************************
Anh rất vui khi được làm quen với cô bé!(và hi vọng em đúng là 1 cô bé!)hihihihihihi.....
Chúc em những gì thánh thiện nhất! Nhớ là đừng để ba mẹ anh thất vọng vì anh nha em! cám ơn em trước!hihihi ****Vũ Lãng Triều?
-
Bão giông.
********(Riêng tặng Gió! ah...1 cơn gió Hải Phòng???)
Từ thuở anh nông nổi
Từ thuở tình tội lỗi
Khi nhìn vào mắt em.
Ngày đó là vườn thơ
Là những điều trong vắt
...Rồi thời gian- lát cắt
Chia em và tôi. Xa!
Tưởng rồi sẽ phôi pha
Chiều nay, buồn ơi phố
Tình cờ ta gặp lại
Bão giông về ngang qua...
Chỉ cách một bàn tay
Là em thành hiện hữu
Cũng chỉ một làn hơi
Em hóa thành hư vô.
Bão giông không từ trời
Cũng không từ thượng đế
Bão giông từ ánh mắt
Cả một trời cuồng phong.
Em nép vào lòng anh
Bão giông thơ dữ dội
Em ẩn vào hương khói
Hoang tàn một tình yêu...
********************
Chào ....BÉ! (gọi thế vì ta ko bít gọi em là cô hay cậu bé, vì thật lòng ta ko bít! ngốc thật nhỉ?!)
Thơ ta là cả một thời hoài niệm- có buồn- có vui...nhưng cũng là kỷ niệm phải ko em?
Ta cám ơn em vì tất cả.đó là lời thật lòng.
một chút về ta: VŨ LÃNG TRIỀU- 25 tuổi- Sài Gòn.
Thế đó, ah quên, ta là 1 gã trai đúng nghĩa.Thích lang thang quán cafe bất cứ khi nào dư ra 1 chút thời gian rảnh-cũng chỉ để...làm việc mà thôi..........haaaaaaaaaaaaaaaaa
Anh cầu chúc cho em những gì thánh thiện nhất! Chào Cơn gió đêm- cơn gió của những se sắt trong lòng khách lãng du...
-
KHÔNG ĐỀ (I).
***********
( Riêng tặng CON GIO DEM!)
"Em nép vào anh
Ngực căng đầy
Mưa!
Gió!
Chốn thiên đường,
Đêm ấy...
Bão giông."
-
BÀI TÌNH CUỐI.
*************
Anh đang viết bài thơ tình sau cuối
Khi thân xác sắp phải trả về cho đất
sau những tháng ngày mượn vay ngắn ngủi
Trái tim khô bần bật run lần chót
Vắt kiệt yêu thương còn đọng sót
Anh dâng tặng cả về em!
Không nhớ nỗi những bài thơ anh viết mà chưa kịp đặt tên
Như yêu thương anh gửi cho em- người anh yêu mà chưa lần tỏ mặt.
Chỉ thấp thoáng trong mơ và nồng nàn trong những vần thơ mộng mị...
Em thường đến vội vàng - như lúc em đi.
Để cho anh cuống cuồng yêu thương,
Rồi cuống cuồng chua xót.
Sáng bừng tỉnh lả người nghe chim hót
Chiều trơ hồn nghe nắng sát nhạt phai.
Em sẽ là ai khi anh đã chết
Hay vẫn là "Mộng cô" trong những giấc mơ trần?!
VLT?***
-
NGHIÊNG
********
Chiều nghiêng chút nắng
Em cười tinh khôi;
Gió nghiêng mắt lá
Em trong veo nhìn.
Em nghiêng vành nón
Thẹn thùng gót hoa;
Ta nghiêng ngực trái
Sóng sánh yêu thương.
Đường nghiêng một phía
Lối về, em-tôi.
Em nghiêng vai nhỏ
Chúng mình thành đôi.
VLT?***
-
THƯ GỬI MẸ!
**********(Viết từ mặt trận Chư P'rông- Gia Lai).
Thưa mẹ! lần đầu tiên con viết thư cho mẹ
Giữa núi rừng Tây nguyên một chiều thênh thang nắng
Lúc này đây, lũ học đang vây quanh con chơi rồng rắn
Í ới nói cười, ôi! bình yên cao nguyên.
Thưa mẹ, con đi đã nửa mùa tình nguyện
Nhớ ngày đầu đến đây gặp những ánh mắt lạ huơ
Trời vùng cao đón chúng con bằng cơn mưa ban sớm
Con hát ca vang để sưởi ấm trái tim mình.
Sớm đầu tiên tỉnh giấc trước bình minh
Giật mình thấy sương, lũ chúng con tưởng đã chạm vào mây đó mẹ!
Sau thoáng bâng khuâng những bàn chân ùa đi khắp nẻo
Áo xanh-hồn bồng bềnh giữa sương giăng.
Chẳng biết tự bao giờ đã không còn những ngỡ ngàng, dè dặt
Người dân quý chúng con như đón người thân xa về lại
Và chúng con bỗng thấy mình như có lỗi
- Cái bức rức của người đi xa khi trễ nải việc thăm quê.
Chúng con về đây với tất cả những đam mê
Bằng sức trẻ, bằng khát khao và bằng dòng máu nóng
Biết hiến dâng để thấy mình không còn lạc lõng
Giữa hàng vạn bạn bè đang tình nguyện đến khắp quê xa.
Con thương lắm những đứa trẻ J'rai-Bana
Mái đầu đỏ hoe,da đồng thau, chân đất
Ngày theo đòi: Thầy cô ơi! cho con chơi, dạy con hát.
Tối đến lớp học tròn vo cái miệng với i-tờ
Con thương những cụ già tóc đã bạc phơ
Gởi trái chuối, củ măng- "Cho mấy đứa tình nguyện!".
Thưa là không dám nhận, các cụ giận không thèm nói chuyện
Rồi cũng dấm dúi bắt cầm, xoa đầu từng đứa như cháu con.
Con thương những chàng trai, cô gái bản thôn
Suốt ngày phải lam lũ với rẫy đồi xa ngút
Mà vẫn cùng chúng con làm, để "được" cùng vui ca hát
Những nụ cười hiếm hoi nay rộ nở như mùa hoa Pơlang
Ngày từng ngày, trái tim con dần rộng mở yêu thương
Thêm yêu đất nước ta vĩ hùng và thương dân ta còn lam lũ.
Nắng rực sáng trên nụ cười trẻ thơ đang rạng rỡ
Con bỗng vững tin: Chúng sẽ lớn thần kỳ!
Mẹ biết không, mai này về con sẽ rất nhớ nơi đây
Nhớ sớm sương giăng- đi phải nắm tay nhau...sợ lạc!
Nhớ trưa nắng bỏng da, nhớ đêm mưa "đổ thác"
Nhớ tháng ngày nghĩa tình "cùng làm- ăn-ở" với nhân dân.
Con sẽ nhớ, con sẽ nhớ vô ngần
Những con đường phát quang, ánh đèn đêm lớp học;
Những "giọt nước" tình thương, những căn nhà tình nghĩa
Nụ cười trẻ thơ lung linh với chiếc lồng đèn đêm trăng khuya.
Con sẽ nhớ những buổi "Văn nghệ xung kích", nhớ "Đêm hội Tây Nguyên"...
Trong tiếng cồng chiêng, men rượu cần và điệu xoang quyến rũ
Chúng con đã khản giọng hát về một tình yêu
Của những con người trẻ trung tình nguyện.
Tất cả sẽ chẳng thể nào quên
Đây xích đu, đây bập bênh
Nhìn lũ trẻ suốt ngày tranh nhau chơi, chúng con bỗng xiết chặt tay nhau hạnh phúc
Và cả những sao xuyến đôi lần khi nhìn sâu vào "đôi mắt Plieku"...
"Mình sẽ yêu hết mọi người nếu trái tim mình đủ lớn
Bởi mọi thứ thì mênh mông mà điều mình làm chẳng được bao!".
Một đồng đội con đã rưng rưng bảo thế
Con cũng thầm dặn mình mỗi ngày phải sống đẹp hơn.
Con thật tự hào về những đồng đội đang sát cánh bên con
Qua bao gian khó sao nụ cười họ vẫn tươi và lời ca thêm vang thế!?
Hẳn đó là sức sống mà dân tộc ta luôn tự hào qua bao thế hệ!
Tuổi trẻ ơi! Màu áo xanh sao đẹp đến vô ngần!
Mẹ kính yêu, con cũng tiếc là chưa kể được gì thêm
Nhưng khát khao hiến dâng trong con luôn cháy bỏng
Mẹ yêu ơi, xin mẹ vững tin mong
Con trai mẹ vẫn sống như mẹ đã dạy con: Sống đẹp!
Xin mẹ giữ gìn sức khỏe! Con kính dừng, thưa mẹ.
Hẹn ngày về, "quà" dâng mẹ là vững chãi một người trai./.
(Tặng tất cả những đồng đội của tôi đã và đang cống hiến trên mọi ngã đường tổ quốc!)
VLT?***
-
" Mưa giữa hạ nhạt nhòa khung cửa nhỏ,
Ta ngồi chắt chiu bài thơ viết vội;
Thương nhớ mông lung...
Mưa,
sợi vắn-dài.
Chút tình hoa cúc,
vai gầy,
tóc mây..."
VLT?
-
-
CHƯA TÀN MỘT GIẤC MƠ!
In Trang thơ thành viên
Đăng vào · Report reply
CHƯA TÀN MỘT GIẤC MƠ!
*********************
Những ngày vui chóng qua
Và nỗi buồn vội tới
Khi tình đành lỗi hẹn
Dáng yêu xa dần....Xa.
Nỗi buồn ta đánh tráo
Bắng nụ cười trên môi
Những nghiệt ngã cuộc đời
Ta chôn vào đáy mắt.
Hạnh phúc là góp nhặt
Chắt chiu từ vụn vỡ
Con tim ta đâu nỡ
Tuẫn tình chỉ vì em.
***
Đêm về chi hỡi đêm
Chiều còn chưa kịp tắt
Đành sao mang heo hắt
Gieo đầy lên khúc thơ ???
Giấc mơ chưa thôi mơ
Người mong chưa thôi nhớ
Hương nồng ta còn thở
Tim sao vội khát tình ?!
Phía kia đêm: bình minh
Em muôn đời lỗi hẹn
Nên đôi mình Lỗi hẹn...
- Bình minh phía kia đêm....
(Gửi từ Vũ Lãng Triều)
" Đêm chừng như lặng thinh
Để nghe ta trăn trở
Ta treo từng cơn nhớ
Thành cả một trời sao..."