huynhgiau
-
Số bài viết
2 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi huynhgiau
-
-
Rồi ngày ta xa em
Con tim bao thổn thức
Nhớ về những ngày xưa
Anh và em chung bước.
Rồi ngày ta cuối cấp
Giọt lệ trên vai anh
Bây giờ còn đọng lại
Một thuở mình bên nhau.
Giờ còn gì đâu em
Khi người xưa xa vắng
Chỉ còn lại mình ta
Ngồi nhớ về ngày xưa.
Em giờ đã xa rồi
Em giờ quên ngày đó
Em giờ đã quên anh
Quên ngày xưa hai đứa.
Tặng Nguyễn Thị Kim Hoa
Nhỏ Tội Nghiệp !
In Trang thơ thành viên
Đăng vào · Report reply
Chắc nhỏ khóc chiều nay tội lắm
Ta không về dù để tiễn nhỏ đi
Chiều giảng đường xao xác một mùa thi
Nhỏ gầy guột và xanh như chiếc lá
Phượng vẫn nở trên cành như nắng hạ
Chút long lang nắng rớt xuống bên thềm
Nhớ tắm nắng bằng đôi bờ tóc mượt
Lúc mưa về nhỏ chốn nơi đâu.
Nhỏ đã chốn những tháng ngày giông bão
Thách thức nắng mưa dưới mái giảng đường
Mai tắm nắng bên bên đời bước xuống
Tắm thân gầy nhỏ dựa vào ai ?.
Ngày 4 Tháng 7 Năm 2006