![](http://diendan.thotre.com/uploads/set_resources_4/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Kelangdu
-
Số bài viết
6 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi Kelangdu
-
-
Hà Nội và Thu
Hà Nội ơi !... thu đã về chưa ?
Hương hoa sữa có nồng nàn dịu ngọt
Ve râm ran chia ly mùa... rì rọt
Bước em về trên con phố xưa?
Hà Nội ơi !... Còn nhớ những mùa mưa
Ướt áo em trong những chiều tan lớp
Phố cũ rêu phong mấy mùa ly... hợp?
Bầy chim non có về trú hiên nhà
Hà nội ơi !... Đâu ngờ ta cách xa
Và bỏ lại mùa thu xưa yêu dấu
Xin tha thứ... cho một thời khờ khạo
Thắp nến lòng... mặc khải nhớ về nhau
Vũ Anh Vũ
-
Tình...muộn màng
Cũng chỉ là tình yêu thôi !?
Nhưng biết bao điều...dị nghị
Người tôi yêu là... chị
Tuổi tác kia... đâu có nghĩa gì
Thời gian đuổi xua...
... cướp đoạt tuổi xuân thì
Chị gánh gồng nỗi buồn...
... trên cánh đồng năm tháng
Muộn màng...
cánh vạc
Những cuộc tình cứ đến
... rồi đi
Để lỡ thì...
Sau nụ cười
...là những giọt nước mắt
Hạnh phúc trốn bặt
Chị mòn hơi... trò cút bắt
... đuổi tìm
Thế nhân nào có ngừng im
Như ám ảnh
... trò đùa dai tệ bạc
Định mệnh quoái ác
Khước từ hạnh phúc
... người đàn bà khao khát
...lứa đôi
Tôi...
Bỏ lại đằng sau những hoài nghi
Đến bên đời chị
Đơn giản...
Để mà nhớ
Mà thương
Mà giận
Mà hờn
Mà yêu
... Yêu nhiều hơn nữa !
Để thời gian thắp bừng ánh lửa
Yêu chị lắm...
... chị ơi !
Ngại ngần chi
những dư thừa
...đã cũ
Vùi ngủ
Những muộn phiền ủ rũ phía thời gian
Ru lại tháng ngày
... cho đôi mắt ngời xanh
Giữa thế nhân
có một người yêu chị
Qua rồi mộng mị
Có nhau trong đời...
...hạnh phúc ngủ trên mi
Vũ Anh Vũ
-
Ngoại Tình....
Anh yêu em...
Cuộc tình vụng trộm
Em....
Người đàn bà không...hạnh phúc
Đằng sau những... ngờ vực
Là con tim khao khát...
... khoảng trời riêng
Anh...
Kẻ kiếm tìm giá trị thiêng liêng
Không thể ngờ
... chính mình...sập bẫy
Đành vậy
Cố vùng vẫy
Và trốn chạy...
Những định kiến hẹp hòi
.... cứ bám đuổi bản thân
Phải chi em chưa có người đàn ông
.... đến trước anh
Và ước gì em chia tay với người ấy
Còn điều gì ái ngại...?
Dâng hiến cho nhau tất cả
... linh hồn
Đặt nụ hôn
... lên môi em... run run
Cho dịu lại những lo âu tội lỗi
Hãy cứ để mình anh có tội
Tiếng xấu " ngoại tình "...
.... đừng nguyền rủa về em
Ngủ đi em khép lại giữa màn đêm
Ngực anh đây...
... trái tim tin cậy
Sát bên nhau xin đừng... run rẩy
Giấc ngoan nồng em ngủ...
.... bình yên
Sớm mai này
Anh trở lại đường biên
Lằn ranh giới
... người tình trong bóng tối
Em trở về
... với đời thường... rất vội
Và tình ta muôn kiếp...
... Ngoại Tình...
Vũ Anh Vũ
-
Say...
Rót nghiêng nỗi buồn vào ly
Ta dốc cạn tình yêu...
họng đắng
Còn chút cặn ngày tháng
Vẩy xuống đời khâm liệm
...những phôi pha
Ngày em đi năm tháng hóa trầm kha
Men rượu đắng chỉ mình anh độc ẩm
Lem lấm...
Cuộc tình đầu nhầu nát phía thương yêu
Trong cơn say
Tất cả bỗng hoang liêu
Rót thế nhân...ru hồn vào ảo tưởng
Giọt thời gian vẫn còn nhiều víu vướng
Trượt hồn mình...
... cú vấp
... tình quên
Vũ Anh Vũ
-
Mưa... và Em
Những cơn mưa...
Xối vào lòng anh chút rùng mình... lạnh cắt
Ô cửa kính đầm đìa nước mắt
Đưa anh vào nỗi nhớ... về em
Những cơn mưa...
Lấm lem...
Một thời vụng dại
Ướt mi ai... cho ngày em xa mãi ?
Xóa dấu chân em
Trên những lối đi về
Những cơn mưa...
Cuốn anh về phía những đam mê
Những vụng về
Của một thời... gõ cửa
Một thời ngọn lửa
...bừng cháy trái tim anh
Hạt mưa mong manh
Trên tay anh... vỡ toang tự vẫn
Bất cẩn
Những yêu thương đánh mất
... tự lúc nào...?
Chẳng rõ
Để những mùa mưa về
... đôi mắt nào nhung nhớ
Nhớ trọn một kiếp người...
... mưa mặn nỗi lòng anh
Vũ Anh Vũ
Mưa...
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Hà Nội... em nơi đâu
Hà Nội còn chờ anh không em?
Những dấu chân in dấu buồn tư lự
Mỏi mòn nhớ... trong hồn người cô lữ
Mong một ngày về gập lại phố xưa
Chiều Hồ Tây dịu dàng giữa cơn mưa
Anh dìu em trên vỉa hè phố cũ
Bờ môi em ngoan giữa đời... hé nụ
Giây phút nồng nàn... môi đã trao nhau
Hà Nội ơi !... người em gái xưa đâu?
Ta trở lại... vắng dáng người yêu dấu
Bầy chim sẻ trở về hiên trú đậu
Nhưng bóng em mờ khuất nẻo về
Vũ Anh Vũ