-
Số bài viết
20 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi ttnhannhan
-
-
Bài thơ Quỳnh mới lam hay quá, mình cũng muốn làm một bài nhưng nhiều việc quá thôi thì tặng Quỳnh một bài hát hát vậy(vì mình bận quá, vừa đi học lại vừa phải đi làm mà), thông cảm nha
http://caigi.baihat.net/music.php?cgi=play...mp;songID=12496
(mình chỉ thích nghe nhạc vàng thôi, đừng cười nhé)
-
Dạo này mình bận quá, không viết được nhiều, Quỳnh thông cảm nha
Anh đi rồi...
ttnhannhan
Anh đi rồi... gửi mùa thu ở lại
Tặng cho em sắc vàng ánh trăng tan
Những đêm buồn trăng dải thảm nồng nàn
Lay bờ mi... ru em tới ban mai
Anh đi rồi... nhưng hồn còn ở lại
Gửi vào hoa và nhờ gió đưa hương
Gió vô tình hay chẳng biết vấn vương
Hoa bật khóc... khi sương đêm kết lệ.
- 1
-
Úi, bài thơ đã đến đoạn cao trào rồi, mình làm tiếp nha
Cầm tay...
nâng khẽ lả lơi
Trao em nhẫn cưới
ru môi... tự tình
Êm đềm...
sắc đỏ lung linh
Động phòng, hoa chúc...
hương trinh...mặn nồng.
(Chỉ là thơ thôi, không dám cuồng vọng đâu, đừng trách ttnhannhan nhé)
- 1
-
Ái chà, nghe mùi mẫn quá nhỉ, mình làm tiếp nha
Chúc Quỳnh vui vẻ, cười tươi như cô dâu mới về nhà chồng há...
Dẫu cho
hoa ghẹo
bướm vờn
Mưa rơi
khắp lối
đường trơn khó về
Lòng anh
vẫn giữ
câu thề
Một đời
chung thủy
cận kề sớm hôm...
- 1
-
Mình tiếp câu thơ của Quỳnh nha
Mưa xuân
khẽ vẫy
tay chào
Hoa rơi
lất phất
ngẹn ngào
lòng anh
Thanh thanh
một sớm
Yên lành
Em về
qua ngõ
mầm xanh
hé cười...
- 1
-
Thơ hay quá TTNHANNHAN ơi , Quỳnh thích nhất câu nầyNgày buồn chiều cứ lê thê
Ơi con nắng đỏ ngủ mê giữa trời
Quỳnh tiếp luôn há
Ráng chiều còn vướng chân đồi
Cho em nán lại bồi hồi thương anh
Trên đầu , mây trắng trời xanh
Đôi chim liền cánh an lành bên nhau
Còn anh mãi tận đẩu đâu
Để cho em nhớ em sầu biết không ?! ....
Thôi Quỳnh bí rồi , hôm ay ko có hứng viết thơ TTNHANNHAN thông cảm giùm Quỳnh nghen
(Câu thơ thứ 2 mình viết nhầm đấy, đã sửa lại rồi,đừng cười nhá)
Cảm ơn Quỳnh nhiều...
Mình tiếp câu thơ của Quỳnh nha
...
Em ơi đừng có buồn trông
Anh đi kết sợi tơ hồng duyên ta
Bao giờ bông cải nở hoa
Đông vàng khắp ngõ anh qua... đặt trầu?!...
- 1
-
Chào Quỳnh, đã lâu rồi mình chẳng làm được bài thơ nào cả, dạo này bận quá, thông cảm chút nha. Hai bài thơ mới của Quỳnh hay quá, mình cũng làm một bài hy vọng Quỳnh đừng cười nhé.
Lời hẹn
ttnhannhan
Ngày buồn chiều cứ lê thê
Ơi con nắng đỏ ngủ mê giữa trời
Anh đi lòng cứ rối bời
Lời thề hẹn ước với người nơi xa
Hoa kia dù có phôi pha
Tình anh vẫn mãi chỉ là em thôi
Dòng đời con nước ngược xuôi
Hai ta liền cánh một đôi xây đời
(Mấy bài thơ trước mình phải sửa nhiều quá, Quỳnh đọc lại rồi chỉ thêm cho mình nhé, ngày cuối tuần vui vẻ...)
- 1
-
Sao Quỳnh lại đổi chữ ký vậy, chữ ký cũ rất có ý nghĩa mà lại hay nữa. (Nói dại nhé, đừng có lên chùa cắt tóc đi tu đấy nha, ko viết được thơ tình nữa đâu, ttnhannhan buồn lắm đấy, vì chẳng có bạn để làm thơ nữa mà).
-
Bài "Mơ hoa" của Quỳnh hay lắm nhưng mình chẳng thấy có chút buồn trong ấy tí nào cả, có thể chỉ có Quỳnh mới cảm nhận được thôi(đây là cảm nhận của mình, Quỳnh đừng trách nhé).
Mình cũng làm một bài thơ buồn(viết cho người đã khuất).
Bài này mình cũng chưa biết đặt tên nó là gì nữa, nếu Quỳnh thấy tên nào hay thì đặt hộ mình nhá.
ttnhannhan
Nấm mồ nhỏ...bên cây đại nhỏ
Con đường mòn ...khúc khủy quanh co
Hoàng hôn xuống...qua mái ngói đỏ
Cỏ may buồn...theo gió thẩn thơ
Thắp lên trời... một cây đỏ lửa
Khói hương bay... từ biệt cõi đời
Người im tiếng... hồn người câm nín
Cỏ vươn mình... đón giọt lệ rơi.
-
TTNHANNHAN (hết lộn tên rồi há ) viết thể lục bát dễ thương quá ợi ơi .... Vậy Quỳnh cũng bắt chước luôn... Quỳnh viết cho mùa thu , một sớm mai thu thật đẹp , một mối tình trong mùa thu xinh xinh ... Chúc bạn một chủ nhật tươi hồngTÌNH THU
Hoa Quỳnh
...........
.............
Là anh ,ngọt lịm môi mềm
Chờ vầng trăng sáng gọi đêm tự tình
Là em ,nở đoá hoa quỳnh
Thẹn thùng e ấp nguyên trinh ...thẹn thùng
Hoa xinh khép nép cội tùng
Thu về ngang ngõ trùng phùng duyên ta
Cảm ơn Quỳnh về bài "Tình thu" nhé, bài thơ thật hay, nhất là khổ thơ trên. Với thơ lục bát mình làm kém lắm, mong Quỳnh đừng cười nhé, mình sẽ cố gắng hơn trong những bài thơ sau.
Thuyền tình
ttnhannhan
Thả con thuyền giấy trên sông
Trôi theo dòng nước cỏ bông đôi bờ
Thuyền tình chở những vần thơ
Cưỡi con sóng nhỏ nhởn nhơ giữa dòng
Gió đùa đẩy sóng uốn cong
Vần thơ nhẩy nhót chờ mong bóng hình
Mưa rơi ướt cả chữ tình
Thuyền xa khuất bóng lặng thinh nửa hồn.
- 1
-
Hôm nay học cả ngày mệt quá chẳng nghĩ ra ý thơ nào mới để tặng Quỳnh, đành bắt trước ý thơ của Quỳnh viết một bài cho buổi tối buồn trôi qua nhanh. Thông cảm nhá, lần sau sẽ... vẫn tiếp tục...hihi...20/10 vui vẻ nhé...
Thả hồn...
Thả hồn theo bướm bay đi
Tìm hoa kiếm mật ước gì đông qua
Xuân vàng đón gió mưa xa
Hoa tươi sắc thắm chẳng pha màu buồn
Thả hồn theo cánh chuồn chuồn
Đậu trên lau cỏ dỗi hờn cơn mưa
Bây giờ đang buổi ban trưa
Rào rào trút nước cỏ thưa uốn mềm
Thả hồn lắng dưới sương đêm
Nụ quỳnh chúm chím bên thềm gió lay
Rượu vào dạ buốt cay cay
Quỳnh hoa chẳng nở ngủ say giấc nồng.
- 1
-
Hết giận rồi, hết giận sạch sành sanh(mình là nam nhi mà, không nên giận lâu). Không những thế mà còn rất phục và rất vui vì Quỳnh là người đầu tiên hiểu được ý nghĩa cái tên của mình đấy(nhưng đừng cười mình là người cổ lỗ nhé).
Hôm nay đã là 19/10 rồi, sắp đến ngày đau khổ của cánh đàn ông(về vật chất) nhưng cũng là ngày vui sướng vô cùng về (tinh thần), mình làm bài thơ tặng Quỳnh. Chúc Quỳnh luôn luôn vui vẻ và điều quan trọng là lúc nào cũng hạnh phúc bên "mình ơi"(Quỳnh hay gọi thế mà).
Thơ về hoa quỳnh thì rất nhiều rồi nên mình làm bài thơ này khác người một chút, hy vọng Quỳnh sẽ vui. Vẫn là thể loại thất ngôn nhưng lần này không phải "tứ tử... trình làng" nữa mà là loại "bát quái".
Lên trăng ngắm quỳnh
TTNHANNHAN
Lành lạnh đêm thu một sắc vàng
Trăng tà soi bóng tựa cửa xa
Người em mắt biếc đi đâu mất
Gió thổi mây về khuất hằng nga
Ánh vàng vụt tắt hồn thơ thẩn
Hoa ghẹo gió vờn dạ ngẩn ngơ
Mơ hồ thắp cháy tia hy vọng
Lên trăng ngắm xuống quỳnh ngủ mơ.
- 1
-
TTNHANNHAN giận lắm rồi đấy , không thể bỏ qua được vì Quỳnh vẫn viết sai tên mình, bắt đền Quỳnh phải làm bài thơ thật hay như bài "Dỗi hờn nắng Sài Gòn" chẳng hạn.
Cái tên "TTNHANNHAN" là triết lý sống của mình đấy, TT là tên viết tắt của mình, còn "NHANNHAN" là hai từ ghép lại, từ thứ nhất lấy từ "giáo lý nhà PHẬT" từ thư hai lấy từ "đạo Khổng". Nó ý nghĩa như vậy sao Quỳnh cứ làm rơi rớt nó lung tung, hết cả ý nghĩa vậy.
Giận quá làm bài thơ than thở về cái tên
Bọt bèo
Tôi biết tên tôi chỉ bọt bèo
Bên bờ ao nhỏ có trong đâu
Chỉ biết làm bạn cùng tôm cá
Đâu dám nghiêng mình sánh biển sâu
- 1
-
TTNHANNHAN cảm ơn Quỳnh đã viết bài thơ "Đừng giận nữa nha", bài thơ rất tuyệt nhưng mình lại giận một chút vì
Quỳnh toàn viết sai tên mình thôi( đã lần thứ 3 rồi đấy ), mà mỗi lần Quỳnh lại đặt cho mình môt cái tên mới là sao vậy. Cái tên "TTNHANNHAN" rất có ý nghĩa với mình, hy vọng Quỳnh không viết nhầm nữa nhé.
Quỳnh mới làm bài thơ "Nhớ" nên mình đáp lễ bài "Đợi" vậy( vì nhớ xong thì phải đợi mà )
Đợi
Bông hồng nho nhỏ đôi môi đỏ
E ấp thân mình dưới lệ sương
Chờ khoe sắc thắm trong nắng mới
Bên dòng thư ngỏ ĐỢI tỏa hương
-
Đọc bài "Đường bụi" của Phong Thu mình thấy hay lắm, mạn phép Quỳnh mình đáp lễ với Phong Thu một bài thơ cũng về con đường nhé.
Thơ mình không được hay như thơ của Mrs Quỳnh (hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng đến mức kinh ngạc như những bài:"thiên thần mắc đọa", "ngày xưa", "dỗi hờn nắng Sài Gòn")...mong Phong Thu thông cảm nhé.
Con đường tuổi thơ
Tuổi thơ tôi trên con đường đất đỏ
Hoa dại nồng ngan ngát thoảng hương xưa
Xen mùi cỏ hòa vào trong gió mưa
Đôi bàn chân cứ cất bước thoi đưa.
Tôi bước đi trong ánh nắng hanh vàng
Chim khẽ hót trên cây bàng nghiêng bóng
Con đường xưa kỷ niệm thời chong chóng
Hoa phượng hồng rơi rớt dưới bước chân.
Mưa bay bay khi cơn gió trở mùa
Thấm vào từng lớp đất đỏ trơ trơ
Đôi chân nhỏ nhè nhẹ in dấu nhỏ
Con đường quen quấn quýt bàn chân quen.
Chia tay rồi con đường trong ký ức
Con đường tới trường đường tới tương lai
Bước thẳng bước không kịp quay đầu lại
Một phần hồn thơ thẩn dạo tung tăng.
-
Nhắm mắt lại và nhìn thẳng vào cuộc đời..
Dưới cái nắng oi ả của xứ nhiệt đới...
Đọc thơ của Quỳnh những bài gần đây mình thấy nó khác khác thế nào ấy, một chút buồn buồn, một chút nhớ mong, khắc khoải. Mới đi học về mình làm vội bài thơ chia sẻ tâm trạng, hi vọng Quỳnh sẽ vui hơn, nét vui vẻ trong thơ ngày nào sẽ quay trở lại. Còn thơ đau buồn với mình thì hợp hơn. Bài này mình viết theo loại cổ cổ một chút để thay đổi không khí, thể loại gì thì chẳng biết nữa, tạm gọi là thơ: thất ngôn tứ tử...trình làng.
TIỄN BIỆT
Trời tối trăng thanh chẳng ánh sao
Em đứng tôi ngồi bên mép ao
Cá nào quẫy nhẹ lao sao sóng
Mai tiễn em về dạ nao nao.
-
Thực ra trước đây mình không biết làm thơ, đến với thơ cũng thật bất ngờ ( vì bị thất tình, ngày 11/10), mới làm thơ được có mấy ngày nên mong Quỳnh chia sẻ và chỉ giáo thêm. Dạo này thấy Quỳnh làm nhiều thơ về mùa thu quá, mình cũng đáp lễ bằng thơ về thu vậy.
THU
Thu là gì ?
Một chiếc lá rơi rơi
Bay bay bay...
Trong tia nắng hanh vàng
Xoáy cứ xoáy...
Theo dòng đời vội vã
Lớp lớp dầy...
Nghe xốp xốp giòn tan.
THU ĐẾN
Chiếc lá vàng...
Nhẹ nhàng xoay trong gió
Con ve sầu...
Im tiếng... trách thời gian
Thu đã đến...
Thay mùa hè oi ả
Gió hiu hiu...
Thổi hết nắng chói chang.
-
Cảm ơn Quỳnh đã viết thơ tặng mình, mình sẽ viết một bài thơ về mùa thu để đáp lễ. Nhưng trước tiên mình muốn viết một bài thơ để tặng mẹ(vì mình chưa viết một bài thơ nào về mẹ, thấy ân hận quá).
BƯỚC THỜI GIAN
Tôi sinh ra...
Khi mùa xuân vừa tới
Không nắng vàng...
Chỉ có rét căm căm
Buốt buốt lạnh...
Lên hình hài run rẩy
MẸ...
Nước mắt tròn...
Lăn lăn quá bờ mai
Hai tuổi rồi...
Mà con chẳng biết đi
Mẹ thắt lòng...
Rập rìu từng buớc nhỏ
Dẫn con đi...
Thiên thần trong mắt mẹ
Mắt lệ nhòe...
Nấc ngẹn bước thời gian.
- 1
-
Xin chào mọi người, mình lần đầu tiên vào diễn đàn rất mong muốn muốn được làm quen. Đọc thơ của mọi người mình quả thật tâm phục khẩu phục, nhất là thơ của Hoa Quỳnh, thơ của a Vinh,...Để ra mắt mọi người minh xin tặng người chủ của topic này bài thơ, mong Quỳnh chỉ bảo thêm, mọi người đóng góp ý kiến nha. Đầu đề của bài thơ thì mọi người tự tìm hiểu nhé.
QUỲNH vẫn nở một mình trong đêm trắng
ƠI mùa thu lá rụng khi nắng tàn
THƠ đi ngủ không chờ hoa quỳnh nở
EM run mình e ấp lúc nửa đêm
HAY giật mình khi tay người chạm tới
QUÁ đêm buồn héo úa lúc bình minh.
Thơ Trẻ cung cấp email miễn phí dạng: tênbạnchọn@thotre.com với tính năng của Gmail
In Thông báo chung
Đăng lúc · Report reply
Thợ làm vườn tạo giùm mình một hộp thư nhé
(ttnhannhan@thotre.com)
Cảm ơn Thợ trước nhé.