dangtuansp
-
Số bài viết
6 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi dangtuansp
-
-
Cho mình tiếp một bài trăng nha!
Ngắm trăng
Trăng tròn vằng vặc ngoài hiên cửa
Treo đủng đỉnh đầu ngọn điều cao
Ngước nhìn ánh sáng soi song cửa
Hằng Nga vẫy gọi, bóng đa Cuội già.
-
Đập bỏ đi những di tích xa xưa
Để mà xây một thời đại đổi mới
Để xứng danh một Việt Nam vươn tới
Đập bỏ đi những thứ đã xa xưa
Hiện giờ đây không còn là gì cả?
Thế chân đó là Hội trường lồng lộng
Để thế giới ngướng nhìn trầm trò khen
Để vững tin đón chào đoàn khách quý
Bệ vệ uy nghi, đứng giữa đất trời.
Rôì những oán trách của những đời sau
Trách cha ông đã phá đi tất cả
Biết rồi sau đâu còn di tích ấy
Con noi gương cháu vững bước tự hào
Còn đâu đây những trang vàng lịch sử
Phá đi rồi, một phút ánh hào quang
Mất đi rồi trang sử vẻ vang
Để người đời chê trách.
-
Yêu là mang nỗi đắng cay
Nỗi sầu nỗi hận nỗi buồn xa xăm
Tình yêu như gió trên cành
Thoáng qua thổi nhẹ trong lòng vấn vương
Về đâu một nỗi tương tư chứ
Biết hẹn nơi đâu để gặp người.
-
CÔ ĐỘC
Ngồi đêm khuya một mình tĩnh lặng
Bốn bề không một tiếng thì thào
Phủ đen bờ cõi xa vô tận
Cảm thấy cuộc đời thật trớ trêu./.
Như Làn Gió...
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
PHÚT YÊU ĐỜI
Nắng cười giòn tan
Trải dài
Nắng vàng óng
Lung linh ca hát
Cây cối xanh tươi
Đung đưa cùng gió
Chim líu lo
Nhịp sống xôn xao
Vẫn giữ mãi màu hồng cuộc sống.