nguoihaimat
-
Số bài viết
16 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi nguoihaimat
-
-
-
cởi áo bên nghĩa trang liệt sĩ
tôi hay sợ những cái nhiều khi không có thật :người tốt và ma
sở trường của tôi :là chạy(ăn quỵt một lần,xù nợ vài ba bận)
cách nơi xuất phát bốn cây số :nghĩa trang
bốn giờ
và đèn đường,thứ ánh sáng dễ chịu nhất
tôi không chạy xa hơn nghĩa trang,cũng chưa dừng lại khi chưa đến đó
(tôi sợ ma)
cái gì đã làm nên thế giới này ?những người
máu của họ chảy ra sự thật :sự thật của những xác chết
những xác chết là những xác chết,không còn là những (thằng) hay (anh)
tôi không (sợ) đổ nhiều mồ hôi tôi (cởi áo)
cởi áo bên nghĩa trang liệt sĩ
những người nào bỏ mạng vì quê hương (hay vì) nơi không phải quê hương của những kẻ khác
(những cô gái bị ép làm tình sau đó an phận làm đĩ)
những người đã bắn và sau đó bắt tay khi cuộc chơi kết thúc (hoan hô bắn hụt)
tôi không lạnh,dù tôi cởi áo
cái gọi là bảo hộ đã được chứng thực
tự do nhân quyền là những chữ ngay những kẻ đi rao cũng biết ngượng
con buôn biết chúng có thể buôn được tất cả,sự thật là có thể buôn sự thật
những xác chết,có thể biết có thể không biết điều đó
(tôi không thuộc quốc ca nhưng có thể đọc không sai bài yesterday)
now I need a place to hide away
một trong những người hô khẩu hiệu có thể là thằng ngu
vâng,ngu
nhưng ngu nhất là bán nước,sau đó đến bán mình(bán thứ nhất đã bao gồm bán thứ hai)
hãy bỏ tù tại gia những kẻ tham những
(giảng đạo như một người cha bạc nhược)
vì những xác chết,xác chết,hãy (thôi) chôn tiếp những kẻ đang sống
(đến động tác vặn mình)
những kẻ từ chối đi bằng đôi chân mình để mơ đi máy bay
(vài chiếc đã đổ bên bờ Thái Bình Dương)
những xác chết có ấm ức vì không được chết
lần thứ hai ?
(Việt Nam là dân tộc ngu bốn ngàn năm từ trước
nếu không,dân Việt giờ đã nói tiếng Tàu)
ô máy bay,máy bay,những (thằng) chặt chân mình và (hù) chặt chân những người khác để đi máy bay
bay…
bay…
(tôi lại chạy)
Obama lộng lẫy như một người da trắng,không có nghĩa là chiến tranh kết thúc
nhưng tới giờ ít nhất vẫn chưa xảy ra cuộc chiến tranh tiếp theo
vĩ đại,hoan… hô… !
(quên chưa mặc áo)
cứ để đó,ngày mai tôi (có thể) lại chạy ra nghĩa trang.
-
-
công phu quá nhỉ
-
hiện giờ không viết nổi lục bát bạn quả là người có nhiều ý tưởng
-
Xin chào tiếp tục Tân Tâm Thức nhé hỡi chủ nhân của " Hôn máu ngọt góc cạnh hình tam giác, Ta nằm nguyên nhiều mảnh vỡ tôn thờ" -
từ khúc
cắm thuyền ngay giữa vũng lầy
ồ không chèo mỏi loay xoay vũng hồn
loài cây nào chết chưa chôn
ồ không lá trắng đẫm mòn thanh cao
đã cầm lòng biết làm sao
bờ đông trời đổ dậu rào đi nam
vẫy trăng từ tạ hướng tàn
vẫy tay tạ cả trăng non lạc mùa
ruộng đồng tràn cũ thay mưa
cồn cào nhấp giọng tuyết thừa bong tan
trong hoa đắp lệ thửa ngàn
đào thêm lấp lớ thời gian sượng sần
hơi xương vướng phả đua làn
đốm trinh cháy lét bụi vàng xiêu băng.
lại ké 1 bài
-
bài thơ kon cóc viết lâu rồi.nhảm thật
-
chào người quen ở ttvn.
-
mười ngọn sóng thần
mặt trời ghé đầu
sóng vỹ cuồng chạm đáy
đồng gầy sa mạc
cơn mưa nằm mơ xoài bãi trắng
anh cầm ngón gầy
ngậm hồn đông
khi em rút cạn lòng biển
gặt mùa cỏ dại lơ thơ
mười ngọn sóng thần
thuỷ triều nhiệt đới
bài đêm uẩn khúc
vò xoắn xuýt đồng vọng liên tưởng
thân nhiệt cực dương
mùa thu chưa mất
hai lá thành hình nhịp đập giống nhau
rạo rữa vằn đường gân xương cá
rơm rạ sữa mùa tiếng lỏng hoà đêm
trên em
nước mắt
bước chìm quanh thân thể
ủ rượu hồ đau
con sâu vo tròn
kén tổ sợ hãi
sao em chưa say?
sao em chưa say?
anh cởi cho em vỏ kén mịt mùng
để em thành một hạt rượu
ve vuốt da đau
khi em ngừng bối rối
còn anh
vẫn
chảy
máu.
-
yêu đến chết
đầu tiên,yêu cái sống
ở giữa yêu em
yêu cái chết,sau cùng
từ lòng mẹ,ra đời
rời bao la mẹ
anh vào lòng em
yêu,yêu cho đến chết
đến chết thì không yêu ai được nữa
anh phải bơ vơ như lại bị sinh ra
lần này không được khóc theo bản năng
người đời sẽ săm soi giới tính
trong lúc họ vẫn mặc áo quần
yêu,yêu đến chết
người đời sẽ săm soi cái chết
1001 lí do để chết
nhưng chỉ có một lí do cho mình
vì vậy,anh cũng sẽ yêu
yêu đến chết.
-
numetal 0 giờ
ngày quỷ giật gấu
khuếch đại vượt biên
0 giờ
0 phút
0 giây
boléro
chán chường
blues
hoang rỗng
chỉ còn mi
numetal!
biển ngày
không cần im
não bào giẫy riết
trăn trối
lỏng hoá
cồn huyết tàn đặc
kín bít
dòng thức cảm
căm thù
tuổi không tên
rữa rạo
không
biên giới
trái đất
không
vũ trụ
không
đuổi máu tươi
phân tử
hãi hùng
thời gian
bè lũ xâm lăng
mặt trời
tên phiến loạn
mặt trăng
địa ngục ngóc đầu
rock lên,máu hồn yêu nước!
nhai điên cuồng
xuân phè phỡn
róc ảo nhão
réo xương đắp
ngậm ngùi
thịt da biến thái
thoả hiệp
bán nước chính mình
án tuyên
chung thân treo thân xác
này van xin
thì bào chữa
lạnh dây thơ
bảng hoảng
rùng mình
nằm thẳng đêm ăn
rã lướt thướt
máu độc
tự do tự do tự do thân xác.
hành quân khúc numetal.
-
Tôi chỉ là thằng trẻ con
Qua xuân này tròn hai mươi cái Tết
Trái tim đập chừng đã mệt
Mấy lần khóc cười ngô nghê
Hai mươi.Trót chẳng còn bé bỏng
Đành tự cho là đã lớn rồi
Trường thi bao lần qua cổng
Trường đời còn học hay thôi?
Hai tay:trắng.Mắt vằn tia máu đỏ
Lòng hỗn tạp sách vở văn thơ
Soi gương:hình hài như món nợ
Tóc phủ tai cù bất cù bơ.
Hai mươi.Tôi khai sinh lần nữa
Tôi cộng thêm tôi thành không tên
Cộng đỏ vào đen.Cộng yêu vào nợ
Cộng đêm vào ngày
Cộng nhớ vào quên.
-
(delete)
thị gjác màu đỏ
In Trang thơ thành viên
Đăng vào · Report reply
THỊ GIÁC MÀU ĐỎ
mặc bằng cách màu đỏ
nhìn bằng cách màu đỏ
làm bằng cách màu đỏ
của tôn thờ màu đỏ
của thù hận màu đỏ
hãy chơi như
một kẻ mù màu.
QUẦN ÁO NGƯỜI MÙ
con chích chòe mặc áo hót tiếng những bộ lông rực rỡ
mượt mà
ướt nhẹp
xù ra và xẹp-theo nhịp đập con tim !
rồi lại lim dim
(lên giọng ý chừng sắp hót)