hminh
-
Số bài viết
7 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi hminh
-
-
"có một chiều em hồn nhiên đứng lặng
dòng sông buồn lờ lững ngóng chờ em
em chẳng nói vì em đang còn đợi
người em chờ đến đón tuổi yêu thương"
"có một chiều em về trong hối hả
nhà bên lời en sắp phải sang sông
khăn gói cơi trầu em về theo người ấy
cả bóng chiều cũng nỡ bỏ theo sang"
" bàn chân xiêu về ngõ
ngã giụi vào bóng trăng
mảnh tình trong đêm vắng
lấm tấm bụi trần gian"
"ta khép cửa phòng
cho trăng cô độc
nào ngờ trăng giận
chạy khuất vào trong mây"
-
chiều ấy mưa rơi dường vội vã
cướp mất lòng anh buổi đầu yêu
em thì lặng im không năng nói
cứ để lòng anh ngã vào chiều
em ơi em có hiểu vì sao
mình đi bên nhau buổi chiều đào
mưa thì rơi đấy nhưng không biết
có động lòng em một chút nào
anh buồn đôi mắt của thương yêu
đậu xuống lòng em một áng chiều
phía ấy mưa rơi buồn không ngớt
cái buổi đầu yêu lỡ ít nhiều
-
em
em lớn lên khi mùa xuân đã lớn
nụ đào hồng chúm chím nở ban mai
mưa lất phất ngiêng rơi từng cánh nhỏ
xuân buồn buồn mà vẫn tỏa hương say
-
khi em về lối ấy
vườn tình lá xác xơ
một mầm non mới nhú
cứ cựa mình ngẩn ngơ
khi em về lối ấy
anh bỏ đời ùa theo
bóng em dài thành vệt
đổ vào chiều tiêu tan
rồi em về lối ấy
không phải lôÏ chúng mình
hay đi về muôn thuở
sao đường đời xa xôi
-
thu về phố lạnh tình như khói
những ánh đèn đêm thức đợi người
trăng mờ mê mải tìm nhan sắc
thu giâî em rồi giữa phố đêm
-
em thực sự rất muốn down radio thơ trẻ nhưng không biết làm thế nào ,nếu có thế down dược rất mong các anh chị chỉ giúp em cảm ơn
nhớ
In Trang thơ thành viên
Đăng vào · Report reply
đêm rót cho anh một nỗi nhớ tràn ly
anh chạy trốn trong giấc ngủ của bản năng tồn tại
anh sợ nhớ em
anh sẽ yêu em