-
Số bài viết
13 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi hoaison
-
-
Tìm Quên
Anh muốn quên đi
những khi mình hạnh phúc
dể được hiểu thêm
cảm giác lúc khổ đau
Anh muốn quên đi
giây phút ta bên nhau
để bớt nhớ nhung
tháng ngày mình xa vắng
Anh muốn quên đi
ngọt bùi mình trao tặng
để chẳng còn đau
trước cay đắng cuộc đời
Anh muốn quên đi
những cảm giác tuyệt vời
để còn mãi nhớ
Thế nào là bất hạnh
"để còn nhớ muôn đời lung linh tia nắng
và muôn đời nhớ mãi giọt mưa xanh"
-
Trống rỗng
Chiều lại buồn như một bài thơ
Ai nhốt tôi vào trong nỗi nhớ ?
Từng giọt cà phê như trút mình, vô cớ
Ta dịu dàng ve vuốt tóc người dưng
Giọt thời gian tí tách giữa lưng chừng
Chẳng thể xóa đi vết hằn trong ký ức
Trái tim non đương oằn mình thổn thức
Tiếng rao tình là thực hay mơ ?
Chiếc là vàng níu mình như vẫn đợi chờ
Cố bám lấy cành khô chẳng còn sự sống
Ta nhỏ bé trong không gian trống rỗng
Mặc lòng mình chới với giữa mênh mông
-
Yêu
Vẫn mãi là anh
...của em thôi!
Chót lòng vay mượn ,
...ưu tư rồi...
lối cũ tìm hoài
...chân vẫn ngượng,
si mê cho lắm...
...tự lạc đường ...
có phải em không
...ơi mến thương...
đóa hồng tươi tắn,
...giữa đời thường...
gặp nhau hai đứa
...vừa chín tới....
bùng lên khao khát
.......nụ hôn ơi!
-
Thời gian
"Ngày Tháng Mười chưa cười đã tối "
Gà gáy!
trời nhạt
Sương muối.
Rùng mình..
tỉnh!
Dậy thôi nào.
Thăm vườn.
me ,
ổi
thì thào...
buồng cau
hóng nắng,
Nắng....
sao chưa về?
Gió!
vờn...
tóc liễu
lê thê...
Một
bông hoa khế
ngủ mê
Rụng.
Chiều !!!
-
Chợt ...
Chợt nghe đâu đó trong đêm
Một cơn gió lạ ướt mềm hơi sương
Lá khô xao xác con đường
Tiếng chim rúc tổ, lạnh đương xâu dần
Chợt nghe nhè nhẹ bước chân
Thoảng mùi hương lạ bao lần chưa quen
Vô tình nỗi nhớ đan xen
Buồn đau ôm lấy, lệ hoen giấc nồng
Chợt nghe tiếng nấc hư không
Bên hồ đàn ếch kêu giông não nề
Trăng non nằm gối triền đê
Bỗng vang tiếng sấm vọng về ngàn năm
Chợt nghe tiếng gọi xa xăm
Miên man như tiếng đàn cầm nỉ non
Sương rơi cho nhạt lòng son
Giọt mồ hôi lạ chưa tròn... vội khô
-
Một NửaĐêm khuya.........còn lại nửa màuVầng trăng.........một nửa.............đi lâu không vềCon đường.........một nửa xa ghênửa kia gần thế............bộn bề dấu chânÁnh đèn........nửa hắt ngoài sântắt đi một nửa..............bước chân vô hìnhCon đò........một nửa còn trinhnửa dường như đã.............rùng rình ra khơiBài thơ........một nửa không lờidấu đi một nửa...........cuộc đời đắng cayThân em!........một nửa hao gầy...nửa anh mê mẩn..................đắm say.........quên về.Đời Người.......một nửa si mêđể cho một nửa.............tìm về.........hư hao... -
Bai` tho rat hay ban. a. Doc ma` nhu mat' di mot cai' gi` do'
Cam' on ban.
(xin loi ko danh dc tieng viet)
-
Cuộc Chơi
Anh tỉnh rồi... rời bỏ cuộc chơi
Em có lẽ muôn đời còn mê ngủ
Tình Yêu! Ôi thế nào cho đủ ?
Thật trong cõi lòng, thật trong những cuộc vui..
Em hay chăng bình minh nắng khắp nơi
Con chim lạc bạn kêu đêm hoài không ngủ
Tình yêu trao, biết thế nào cho đủ?
Em thật lòng anh giả dối hay sao?
Đau trong lòng mê mẩn giâc chiêm bao
Mắt cay nồng, nỗi lòng anh giấu giếm
Tình yêu ngày nào vẫn vương đầy kỉ niệm
Anh vô tình anh chẳng hiểu lòng em!
Sau cuộc vui, trong men rượu say mèm
Anh vẫn nhớ thân hình em bốc lửa
Bóng hình em trái tim anh chất chứa
Ta vô tình... vô tình đã của nhau
Anh giật mình cánh tay chợt nhói đau
Em còn đó gối vòng tay anh ngủ
Anh ân cần hân hoan niềm vui thú
Bỗng hiểu rằng hạnh phúc chính là đây
Không chỉ mình anh ở 9 tầng mây
Anh luôn ân cần, nâng lưu và cuồng nhiệt
Nu hôn anh lẽ nào chưa mãnh liệt
Bờ ngực em tay anh xiết thế nào?
Xác thân ta chưa hòa quyện hay sao?
Cuộc ân ái lẽ nào không là thực?
Em nghĩ rằng anh chưa yêu hết sức
Trái tim anh chưa thực với tình yêu?
Anh mong em em hãy hiểu 1 điều
Cuộc chơi nào cũng có hồi kết thúc
Cuộc chơi mới lại bắt đầu tiếp tục
Hãy là của nhau khi ta ở bên nhau..
Đó là tình yêu đó cũng là nỗi đau
Hãy ngủ đi nhé người tình trong giấc mộng
Anh phải về vợ con đang chông ngóng
Anh tỉnh rồi ... anh lại bỏ cuộc chơi..
-
Chị Hàng Xóm
Ngúng nga ngúng nguẩy chiếc mông cong
Lủng là lủng lẳng cặp vú mòng
Lúng la lúng liếng đôi mắt biếc
Lấp la lấp ló vòng eo ong
Chị gái nhà bên chẳng lấy chồng
26 xuân rồi vẫn nằm không
Đàn ông có vợ nhìn theo ...tiếc
Mỗi lần chị qua xóm lại đông
Hôm nay chị bảo lại nhà chơi
Trà thuốc tận tay chị rót mời
Dăm ba câu chuyện cùng tâm sự
Chị khiến thằng em dạ rối bời
Chị chị em em nghĩ cũng tình
Em ngồi bên chị nghĩ linh tinh
Thoảng hương trinh nữ đê mê quá
Hơi thở -làn da thoáng giật mình
Chị ngồi tựa ghế dáng lặng thinh
Còn em rằn vặt nỗi phân minh
Vì sao chị trở lên lạ vậy
Có phải đêm qua -chị nhớ mình ??
Một Nửa
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Đêm Trắng
Đêm nằm nghe gió thổi
trời trở lạnh nữa rồi
hoa đào chưa kịp nở
nụ khép chặt vành môi
rụi màu vào bóng tối...
Nghe rì rào lá ổi
cành níu gió đung đưa
nhớ làm sao tiếng chổi
mẹ quét vườn ban trưa
xao xác cả ngày xưa..
Nghe bâng khuâng nỗi nhớ
về mùa đông năm nào
chập chờn trong giấc ngủ
một cánh cò nghiêng chao
giữa vòng tay ngọt ngào
Nghe nỗi buồn man mác
vục mặt vào gối êm
trắng bóng cò xưa lạc
thao thức vợi màu đêm
lệ nhòa đôi cánh mềm...
Nghe mơ hồ tiếng gáy
con gà nào chiêm bao
mắt đêm còn lay láy
lạnh buốt từng lưỡi dao
đêm động gió lao xao..!!
(đêm 27/12/07)