hatelove
-
Số bài viết
7 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi hatelove
-
-
Aily ơi , bạn đang bệnh hả ? Bệnh thế nào ? Có nặng lắm không ? Sắp khỏi chưa ?...
-
Tim em vỡ... nát nhàu trang kỉ niệm
Vội vàng_ta bôi xóa bóng hình nhau
Em và anh, cuốn vào trong cơn xoáy
Tạo hóa đùa... thật khéo phải không anh?
Tiếng em cười chua chát giữa ngày xanh
Chua chát cả mỗi hằng đêm em khóc
Em và anh, kí ức chìm chua chát
Nghoảnh lại nhìn... chắc cũng chỉ mình em...
Nhạt nhòa xa những ngày yêu... mèm cũ
Chút tình xưa héo rũ tự bao giờ
Em và anh, trách sao tình dang dở
Có được gì đâu nữa... phải không... anh ?
-
Dẫu đã biết mãi là điều không thể
Em vẫn mong dù chỉ một lần
Được sát vai và nghe lời anh nói
Nghe từng nhịp hơi thở của tim yêu.
Dẫu là sầu em vẫn mong đợi mãi
Sẽ có anh thấp thoáng ở bên đời
Khi bơ vơ giữa đôi bờ hư thực
Sẽ là anh níu giữ bước em về.
-
mình không thấy bài thơ này đặc sắc ở điểm nào cả.cảm xúc bình thường. thật đấy
"Bài thơ này" là bài thơ nào hả bạn ???
-
Hạnh phúc chỉ là lời nói dốiHạnh phúc chỉ là
Lời nói dối
Thôi anh
Bởi nếu không thì
làm sao
Em phải khóc
Bởi nếu hạnh phúc
Là
hạnh phúc
Thì những lời hứa của anh phải trở thành sự thực
Sao lại là Hư vô
Hạnh phúc là lời nói dối thật mà
Bởi em đã từng tin
Là
Anh yêu em nhiều lắm
Thế mà
1 buổi chiều đầy nắng
Anh bỏ rơi em trên bến vắng hẹn hò
Nếu anh bảo em chờ
Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
Nhưng mà anh cứ bước
chẳng nói lại câu nào
Hạnh phúc không phải là lời nói dối đó sao?
Em đã từng tin hạnh phúc ở trên cao
Nên
Em với
Nghĩ rằng : Với hoài rồi sẽ tới
Vì em sẽ lớn lên
Thế mà chẳng bao giờ hạnh phúc chạm tay em
Mặc dù em đã lớn
Hóa ra hạnh phúc chỉ là cái Người ta tưởng
Hạnh phúc chỉ là
Lời nói dối
Thôi anh !
Dẫu Hạnh Phúc
có là lời nói dối
Phải chăng em
cũng mải mốt đi tìm?
Dẫu Hạnh Phúc
là một lời nói dối
Đến bên đời
Em có thật thờ ơ ?
-
Hồn anh gọi... ngàn xa hồn anh gọi
Xin giũ lòng đừng nặng mãi tình xưa
Đường hai ta giờ âm_trần cách biệt
Lạy hồn anh cho em giết tim mình.
thơ của Hatelove
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Ta cầu xin em
Hãy gọi ta bằng chú
Cho ta thôi say ngủ
Nhận ra mình vừa đủ già nua
Gọi ta bằng chú
Cho ta thôi mộng mị
Cho lịm tắt những ngọt ngào
Cho ta quên chút hư tình huyền hão
Những cồn cào mong nhớ
Những nồng nàn khát khao
Hãy gọi ta bằng chú
Cho hoang tàn vỡ nát
Những ước vọng ngày xa
Cho những bài tình ca
Cứ dạt trôi nhạt nhòa
Gọi ta bằng chú
Để ta thấm những bon chen
Những lo toan cuộc sống
Những bộn bề trần ai
Hãy gọi ta bằng chú
Cho đời ta hãy còn chỗ tựa
Cho hồn ta hãy còn chỗ phai
Gọi ta bằng chú
Bởi ta sợ yêu thương
Sợ giấu tình không khéo
Sợ sẽ một ngày kia
Ta kìm em rên xiết
Giữa vòng tay tội tạ
Giữa ngàn lời yêu thương
Gọi ta bằng chú
Cho ta không lầm lỗi
Hãy gọi ta bằng chú
Gọi ta bằng chú...đi em...