sumols
-
Số bài viết
2 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi sumols
-
-
CHUA CÓ TÊN
Đêm thu trăng sáng biết bao
Tròn xeo cao tít chẳng vướng sao
Lành lạnh mang mác cơn gió nhẹ
Đuổi mấy đám mây chạy tới chào
Cảnh đẹp đẹp nữa chẳng được lâu
Trăng sáng gặp mây cũng phải vào
huống chi thân mình còn ngu kém
Nghĩ buồn man mác biết làm sao
ĐẶNG MINH TUẤN lớp 11a8 truong Ptth tư thục Lê Quý Đôn ( Hà Đông -Hà tây) Y!m su_mo_ls hadong -23/2/2008
Mai rụng
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
ÒH ! hoa
Giẫm nát nhưng hoa vẫn còn hương
Lập lòe màu sắc khắp nẻo đường
Vẫn cố với đòi nơi ánh nắng
Chắc gì chịu khuất với gió sương.
Đời tuy ngắn nhưng không khuất phục
Mang lại nhiều nơi niềm vui sướng
vẫn khoe vẫn sắc đủ ngoại hình
giẫm nát nhưng hoa vẫn đầy hương.
các anh chị cô bác có thể nhận xet bai` của cháu không Y!M su_mo_ls đặng tuấn 11a8 tư thục lê quý đôn (hà đông hà tây) mong cac anh chi co bac có thê nhận xet giúp cháu vì cháu không biet no hay hay dở 26/2/2008