-
Số bài viết
6 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi songtrang
-
-
Anh Hiểu Gì
Anh hiểu gì, anh hiểu được bao nhiêu
Những lời lẽ con tim em muốn nói
Anh cứ ngây ngô, hồn nhiên, nông nổi
Để em đau, nổi đau xót ngọt ngào
Em tự dối lòng dù trước hay sau
Rồi cũng có một ngày anh sẽ hiểu
Nhưng dường như chẳng có điều kỳ diệu
Anh vẫn như xưa, chẳng đổi thay gì
Tuổi thanh xuân chầm chậm cứ trôi đi
Em mãi đợi dù biết rằng vô vọng
Như sông kia hiến mình ra biển rộng
Để được gì, ngoài sóng bạc đầu đâu?
06/09/2006
-
Chiều
Có chiều nào như buổi chiều nay
Không có gió lay
Chẳng mưa nức nở
Nắng ngoài hiên
Vẫn óng vàng
Rực rỡ
Mà sao ta thấy lạnh trong tim
Bao nhiêu năm
Xuôi ngược kiếm tìm
Soi gương lại
Tóc xanh giờ nhuốm bạc
Chưa một lần
Thoả niềm khao khát
Tình yêu ơi!
Em thất lạc phương nào
20/12/07
-
Một Chút
Một chút men nồng, một chút cay
Một chút dư âm mối tình hoài
Gió Thu một chút, mưa một chút
Một chút, sao lòng đã thấy say.
30/08/07
-
Hư Không
Trăng vẫn là Trăng, Sông vẫn Sông
Kẻ tận mây xanh, kẻ đất hồng
Dẫu có nghìn năm ôm ấp bóng
Cầm bằng chỉ đặng cái hư không
19/09/1995
-
Sông Trăng
Sông đêm khắc khoải nằm chờ
Trăng kia sao mãi hửng hờ nơi đâu
Nghìn năm vó ngựa qua mau
Trăng vàng vẫn đấy, sông sâu hoá đồng
14/02/08
Đừng
In Trang thơ thành viên
Đăng vào · Report reply
Đừng
Đừng tìm chi em
Đừng tin lời hứa
Tình yêu chân thành
Ánh trăng ngoài cửa
Đừng đợi thêm chi
Đừng chờ thêm nữa
Ấm êm tình đầu
Cầu vồng trong mưa
10/01/08