hoachanh
-
Số bài viết
3 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi hoachanh
-
-
GHÉP
Em ngồi ghép chữ thành thơ
Ghép thương vào nhớ ghép chờ vào yêu
Ghép phiêu bồng với tiêu diêu
Ghép ngơ ngẩn với những chiều tương tư
Ghép đông kề cận mùa thu
Ghép bướm trắng với mù u đầu cành
Ghép cau xinh với trầu xanh
Ghép duyên em với tình anh ngọt ngào!
-
ANH GIỮ LẠI GÌ CHO EM ĐÂY?
Anh giữ lại gì cho em đây?
Một chút buồn một chút gió heo may
Mùa thu cũ cả những vần thơ cũ
Tia nắng chiều run rẩy trên tay
Anh giữ lại gì cho em đây?
Nửa vằng trăng lạnh khuyết hao gầy
Xót xa sầu nhớ hay cay đắng
Yêu thương lạc lối giữa tầng mây
Anh giữ lại gì cho em đây?
Thời gian in vết ...nặng vai gầy
Một chiếc lá vàng rơi trước ngõ
Mùa vụt qua mùa trong phút giây
Hoa Chanh,nỗi niềm thơ
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
THƠ TÌNH YÊU
Em viết tặng anh thơ tình yêu
Gửi về nơi ấy nắng ban chiều
Hoàng hôn buông xuống dòng sông tím
Mây hồng lơ lửng...gió đăm chiêu
Em viết tặng anh thơ tình yêu
Giữa mùa nước nổi biển lên chiều
Giữa lòng con sóng cồn cào nhớ
Giữa lúc tim mình gọi tiếng yêu...