hoangvanhoang
-
Số bài viết
8 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi hoangvanhoang
-
-
hihi
-
Lệ Buồn ai có vui đâu
Sao vấn vương chi mối tình đã cũ
Thoáng qua như giấc mộng phù du
Lung linh như hảo huyền mơ hoặc
Biết đâu sóng cuộn đời phiêu bạt
Cho cỏi tình sầu chết trong tim
-
Dành hết cho người thì hãy để anh đi
Làm gì nhung nhớ cho mắt ai thêm buồn
Lệ buồn nào ai có vui đâu
sao vấn vương chi mối tình đã cũ
-
mất nhau nhưng lòng anh vẫn nhớ
những ân ái đó nay làm sao nguôi
tỉnh giấc đi em để làm người mới
đề giọt nước mắt kia là sâu thẳm trong lòng
em !
anh mong muốn em luôn hạnh phúc
quên bao lo âu khó nhoc ngày thường
anh luôn mong sao bên người tình mới
trái tim em hãy dành hêt cho ngườikhanhhoang17@yahoo.com
-
CHIỀU TRÊN THẢO NGUYÊN
như những đàn én nhỏ
lượn tung tăng trên bầu trời
như những đàn bướm đẹp
lửng lờ bên nhành hoa
thảm cỏ xanh bên bờ suối nhỏ
thảo nguyên xanh
-
NHỚ NGƯỜI
Thanh vắng đêm mưa nhơ đến người
Thì thầm gió khẽ thổi bên tai
Dường như ai đó đang cười nói
Vô tư như thủa tuổi học trò
Người về nơi xa người có biết
Lòng anh mơ tưởng bóng hình ai
Nổi nhớ trong anh buồn vô tận
Khẽ nhắc tên em để nhớ ngườikhanhhoang17@yahoo.com
người ngang qua
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
không quen nhưng mình thích cái sợi dây thừng đó của bạn!!