-
Số bài viết
3 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi tythin
-
-
Nước mằt rơi , mối tình ta rạn vỡ
Anh đi rồi lỡ dở mối duyên em
Rồi lang thang , em thơ thẩn đi tìm
Tìm một thuở bên nhau , ta nồng ấm .
Nhìn anh bước mà lòng em đau nhói
Và quay lưng , lặng lẽ đến cuối đường
Về may vội một chiếc khăn màu trắng
Để liệm dần những nỗi nhớ , yêu thương.
Anh đi rồi , tình ấy chẳng vấng vương
Như bụi kia chỉ vương hờ trên áo
Cơn gió thoảng , bụi bay , tình ta mất
Nhưng anh đi , em mất cả một đời ...
-
Thôi đã xa rôi`, thôi đã xa
Mảnh tinh` vương vấn mãi trong ta
Mưa rơi xuống đất , tan vào đất
Tình đã rơi rồi , đã mãi xa ....
Miền cỏ rối
In Trang thơ thành viên
Đăng vào · Report reply
Gió ơi xin đừng thổi
Làm vướng chân lữ hành
Cuộc tình nhỏ mong manh
Bây giờ đành ly biệt
***
Nụ hôn xưa thắm thiết
Có giữ nổi chân anh ?
Hãy bước nhanh đi anh
Đừng ngoáy đầu nhìn lại
***
Cuộc tình xưa vụn dại
Níu kéo nữa làm chj ?
Còn lại đây những gì ?
Em một mình xin giữ
***
Cho anh lời tha thứ
Hãy cất bước đi anh
Cuộc tình mình ngỡ xanh
Nay cũng đành ly biệt
***
Anh ra đi có tiếc
Mộy thời đã qua đi ?
Giọt nước mắt trên mi
Em lau đj thật vội
***
Không làm anh bối rối
Giây phút mình xa nhau
Cơn gió nào qua mau
Thổi tung miền kí ức
***
Con tim đừng thao thức
Những đêm không còn anh
Em đi qua vườn xưa
Nơi có miền cỏ rối
***
Lê đôi chân mệt mỏi
Cùng trái tim đơn côi
Trái tim đã yêu rồi
Nay vẫn còn thắm thiết
***
Cuộc đời sao khắc nghiệt
Đem anh đi xa em
Rồi mỗi tối chong đèn
Em tìm trong kí ức
***
Có nỗi nhớ thao thức
Nơi khoảng trời không anh
Khu vườn xưa không xanh
Như ngày ta còn đó
***
Bây giờ vườn nhiều gió
Làm rối bờ cỏ hoang
Trái tim nhỏ lang thang
Đi hoang chiều không nắng
***
Trên môi vị mặn đắng
Giọt nước mắt đã khô
Vườn xưa đến bao giờ
Nở đầy hoa hạnh phúc
Em biết đến bao giờ
Tìm lại anh trong mơ .