camchuongxua
-
Số bài viết
5 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi camchuongxua
-
-
Hỏi em!!!
Hà Nội mùa này có lạnh lắm không em
Chiếc áo em mặc có làm em đủ ấm
Nơi quê hương anh dưới hai mùa mưa nắng
Hoàng hôn chiều pha lẫn giọt mưa rơi
CCX
-
Ai làm cây trúc ngẩn ngơ
Ai làm nên những vần thơ gợi buồn?
CCX
Chúc cả nhà... hai ngày nghỉ thật vui vẽ và hạnh phúc
-
Đông đã về cho đất trời se lạnh
Cơn mưa chiều thấm nôi nhớ về ai...
CCX
-
Có bao giờ!
( Th tặng em...)
Em có bao giờ chợt nhớ đến anh
Nhớ khoảnh khoắc đợi chờ của những dòng tin nhắn
Những đêm dài nghe tim mình trống vắng
Bên ngoài hiên cơn gió gọi đông về
Em có bao giờ chợt nhớ đến anh
Nhớ dãi đất quê anh dưới hai mùa mưa nắng
Hoàng hôn chiều trên bãi bờ cát trắng
Sóng vỗ về như vọng mãi tìm nhau
Em có bao giờ chợt nhớ đến anh
Màu thời gian nào phai thay cho màu thương nhớ
Em yêu hởi chuyện chúng mình một thuở
Có bao giờ em chợt nhớ đến anh...
CCX
Đêm 31/10/2008
Bài thơ riêng viết cho anh-Người Hà Nội
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Ngày Không Nắng!
Có những ngày không nắng
Là ngày của nhớ mong
Có những ngày không nắng
Là ngày của bão dông
Em ơi có biết không
Có ngững ngày không nắng
Con phố dài quạnh vắng
Chiều lơ từng bước chân
Đêm xuống cuối chân trời
Cho bao điều muốn nói
Lời nói nào giả dối
Lời nói nào thật ngay
Em ơi nào có hay
Có những ngày không nắng
Có những ngày sâu thẳm
Ta tìm về thấy nhau
Dẫu qua nhau thật mau
Đừng làm đau người nhé
Hãy nói nhau thật khẽ
Rằng vẫn còn thấy nhau
04.12.2008
CCX