shivapro
-
Số bài viết
16 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi shivapro
-
-
Cứ lang thang tìm nơi bến đỗ
Đây hồ gươm,ghế đá chỗ dừng chân
Đã ngồi rồi sao đầu cứ lâng lâng
phải chăng say nên tìm hoài chẳng thấy
Rượu không uống sao mắt mờ nhân ảo
Nhìn nơi đâu cũng thấy bóng hình em
Em thật gần và cũng thật thân quen
Khi hiện hữu khi tan vào bọt nước.
Anh cứ thế chìm vào trong nỗi nhớ
Lục tìm lại kí ức của ngày xưa
Giờ còn đâu ngày hai đưa dưới mưa
Miệng khẽ cười bước chung ô hạnh phúc
Có đôi lúc anh chìm trong giấc ngủ
Cứ ngỡ rằng quên được nụ cười em
Để rồi như lúc mình mới quen
Anh thầm ước không bao giờ thức giấc
Giờ mình anh lạc vào nơi chống vắng
Xa em rồi anh mới biết mình sai
Chỉ mong sao nhanh đến ngày mai
Để được nói đừng xa anh em nhé.
Thân Tặng MonTaNa!!!
-
sao ko nói chỉ đơn giản như thế
lúc cô đơn em cần 1 bờ vai
một bàn tay ấm áp đan tay mình
cùng vui bước trong mùa đông lạnh giá
và đôi lúc em cần một tin nhắn
để thấy mình vẫn còn được thương yêu
giấu chi em anh vẫn mong một điều
thì thầm bên em hai từ thương nhớ
Em muốn anh bước cùng em thứ bảy
để anh nói mãi mãi bên em
-
khong phai ai trong so chung ta yeu va roi cung duoc yeu .co nhung tinh yeu tham kin,yeu trong noi nho ,trong ki niem ,dau kho ,nho nhung ,nhung roi khi qua di ,chung ta thay tinh cam do that dep va dang tran trongmùa đông đền cho ngàn cây thay lá
chút tình em tôi giữ lại nguyên sơ
tôi giữ em trong cả những giấc mơ
em sẽ về nơi tôi trong tiêm thức
em nhớ không ?ngày xuân đầu náo nức
nét cười em tôi đã cố vùi chôn
rồi em đi như những buổi hoàng hôn
mặc tôi buồn thấy bình minh trơ lai
nhưng tôi biết hồn xuân còn vương mãi
chút tình câm ..tôi gửi lại nơi em
tôi gửi lai muôn lộc biếc thân quen
gửi lại em cả mùa xuân chim én
bien do...
tôi thì khác ko lặng câm như thế
phải gượng cười để khóc tiễn đưa em
vì em chọn chỉ là một người quen
thằng bạn thân từ ngày tôi để chỏm.
-
Hỡi chàng lữ khách đã dừng chân
Chàng đã đến đây một đôi lần
Sao còn ngồi đấy không vui vẻ
Như khách làng chơi vẫn ghé thăm
Hôm nay ngày rằm trăng sáng toả
Soi rõ hình em bóng giai nhân
Hãy đến bên em chung ly rượu
Để em được biết chuyện thế nhân
Em ở nơi đây chốn giam cầm
hàng ngày hàng tháng lại hàng năm
Nối dây vương vấn tình tơ lụa
Để khách làng chơi giày xéo thân
Bước chân lơ đễnh sao nghiệt ngã
Hận kiếp ngựa trâu phải dấn thân
Nước mắt tuôn dài đôi gò má
Cùng tấm thân gầy nhớ cố nhân
Đêm đã khuya rồi, không nỡ ngủ
Tấm lòng nhắn nhũ nhớ người thương
Nghĩ chi cho nỗi nhớ sầu vương
Rồi khóc thầm trách mình thân kỹ nữ.
-
Tôi bước xuống bến xe vội vã , dưới cái nắng 38 độ này mọi người có lẽ cũng ko ai muốn mình bị nó thiêu đốt tôi chỉ mong sao cho chuyến xe 26 thật mau đến để mình có thể về nhà thật nhanh , tôi đang thở dài vì cái nắng khó chịu thì một cụ ăn xin đến bên cạnh đưa chiếc nón đã chẳng còn lành lặn về phía tôi cũng may mà tôi vẫn còn dư một ít tiền để biếu cụ vài đồng mong cụ có thể mua được cái gì đó ,hai mắt cụ đã vẫn đục có lẽ chỉ nhìn thấy mờ mờ , đôi tay gầy guộc như chẳng còn sức sống ở cái tuổi của cụ có lẽ mọi người đang được ở nhà và vui vẻ với con cháu , ít ra thì cũng chẳng phải lang thang kiếm bữa cơm sống qua những ngày cuối đời gian khổ ,từ đó ánh mắt tôi ko dời khỏi cụ , 1 cậu bé có lẽ khoảng 8hay 9 tuổi gì đó khi tới gần cũng bỏ vào nón cụ một đồng , rồi một cụ cũng có lẽ bằng tuổi cụ lại gần và đưa cho ông một đông với lời nói tôi có ít tiền biếu ông bạn già uông nước , một hồi lâu sau có một đám thanh niên đi tới thấy ông cụ giơ chiếc nón ra một số bạn tỏ ra khó chịu và có lẽ một người trong số bọn họ miễn cưỡng lấy một đồng xu vứt vào nón của cụ , hành động đó làm cho tôi rất ngạc nhiên các bạn ăn mặc rất đẹp chẳng lẽ một thế hệ tuổi trẻ như chúng ta lại có thể có một hành động ko bằng một đứa trẻ nhận thức còn kém hay nhũng thế hệ đã già cỗi .....cuối cùng xe số 26 cũng tới tôi bước lên xe mang theo câu hỏi về thế hệ trẻ chúng mình .
-
Định nghĩa tình yêu khó gì đâu
Là chút vấn vương mối duyên đầu
Cộng chút nhớ nhung vô bờ bến
Đợi chờ một chút cũng là yêu.
Em còn nhớ không một buổi chiều
Hoàng hôn buông xuống lá nhẹ rơi
Anh khẽ ôm em vòng tay ấm
Hôn nhẹ môi hồng tình sáng trong.
-
SỢTôi sợ rằng mình lại chung lớp học
Sợ ngày ngày lại gặp mặt người thương
Không phải anh lạc đường mộng tưởng
Mà bởi vì tôi không nói yêu anh
Tôi rất sợ nếu như chỉ nếu
Nếu biết rằng tôi lỡ yêu anh
Anh sẽ nghĩ và làm gì nhỉ
Chỉ sợ thôi tôi chẳng biết làm gì
Là con gái làm sao tôi dám nói
Chỉ biết chờ biết đợi mà thôi
Nếu thế thì tôi đành ao ước
Ngày khai trường hai đứa ở hai phương
Để ngày ngày tôi không gặp người thương
Để dần dần tôi rời xa mộng tưởng....
HÀ XUÂN THẮM
-
không có em những đêm buồn có lẽ
thấy lòng mình quạnh vắng nổi đơn côi
tại vì em cho anh nhớ một người
rồi thở than thả hồn theo mây gió
không có em lấy ai anh bày tỏ
Để một lần ta ngỏ tiếng yêu thương
yêu nhau cho nỗi nhớ sầu vương
rồi thầm trách dỗi hờn sao thay đổi
không có em lấy ai anh chờ đợi
lời tỏ tình anh gửi trọn riêng ai
chỉ mong sao tình hai đứa kéo dài
đừng chia cắt u hoài theo năm tháng
không có em cho tình thêm vương vấn
cho nỗi buồn ray rứt lúc tàn canh
nói đi em lời âu yếm chân thành
đừng ôm ấp nỗi lòng riêng dấu kin
Không có em cho mây sầu giăng tím
Chuyện đời mình ai biết dc ngày mai
Lỡ mai sau tình hai đứa nhạt phai
Ai sẽ khóc cho tình duyên không trọn
Không có em lấy ai anh đưa đón
Chỗ đường về thêm trống vắng buồn tênh
Ai cùng anh theo từng bước gập ghềnh
Tình nghiệt ngã chỉ buồn thêm kỉ niệm
-
Vậy là hết từ này ta kết thúc
Một cuộc tình chẳng trao trọn cho nhau
Em ra đi để lại niềm đau
Đang vây kín một mình anh ở lại
Tình là thế làm sao ta giữ được
Đến rồi đi như gió thoảng mây trôi
Chỉ cho ta một chút bồi hồi
Chút nhớ nhung và nỗi niềm sâu kín
Anh muốn trách nhưng làm sao trách được
Chỉ tại mình nên người mới đổi thay
Lỡ đưa chân bước vào trốn đọa đầy
Đành chấp nhận chỉ vì yêu say đắm
Nếu cho anh một lần được làm lại
Anh sẽ chẳng yêu thế này đâu
Vì vấn vương với mối duyên đầu
Nên đau khổ một mình anh gánh chịu.
-
Anh muốn làm con gió
Mơn trớn gò má em
Vuốt về đôi bờ tóc
Lượn quanh tấm thân mềm
Anh muốn làm tia nắng
Sưởi ấm cuộc đời em
Khi tuyết rơi sương lạnh
Mỗi đêm gió đông về
Anh muốn làm hơi thở
Theo suốt cuộc đời em
Tiếp cho em nhựa sống
Vươn lên giữa đời thường
-
Em ra đi không một lời nói
Tôi với theo gọi ánh chiều tà
Mặt trời vẫn lạnh lùng xuống núi
Phủ lên tôi bóng tối u sầu
Trong màn đêm tôi tưởng mình ngục ngã
Ánh trăng kia ló ra ngoài làn mây
Giúp cho tôi thoát khỏi vũng lầy
Cùng nhau bước trên nẻo đường xuôi ngược
Em vẫn thế không có gì thay đổi
Vẫn ngồi đây nhưng không phải với tôi
Vẫn buông ra cây đắng một lời
Lam nát tim người yêu em tha thiết
Tôi thì khác không còn như trước nữa
Chỉ mỗi yêu là vẫn thủy chung
Và bên tôi một người yêu thật lòng
Không giống em kể bạc tình giả dối .
-
Nếu lỡ chiều nay em không đến
Lớp học buồn lại vắng bóng người yêu
Anh đã biết sao anh vẫn nhớ mong
Vẫn đợi chờ một bóng hình xa khuất
Chiếc lá thu rơi ngoài cửa lớp
Nghe xào xạc ngỡ là bước chân em
Thì ra gió đang nô đùa cùng lá
Tập ghép vần thành hai chữ lìa xa.
-
Trong cuộc sống của tôi
Có hai ngườ con gái
Một người rất yêu tôi
Còn tôi yêu người khác
Thà rằng tim vỡ nát
Nào để nó chia hai
Dù tình ngắn hay dài
Cũng mãi trao về một
Khi xưa còn đơn độc
Sao người chẳng đến bên
Bây giờ lỡ yêu rồi
Người đến sau đau khổ
Tôi nào muốn dang dở
Cuộc tình của ba ta
Em là người đau khổ
Tôi là người khổ đau
Người con gái ban đầu
Cũng đâu được hạnh phúc [/size]
-
Anh chỉ biết giam mình trong vọng tưởng
không thoát khỏi mối tình lặng câm
Tháng ngày qua anh vẫn âm thầm
Ngắm nhìn em mà không hề lên tiếng
Em có biết thiên đường là lớp học
Nơi có em có nỗi buồn vui
Nơi ước mơ anh vẫn chôn vùi
Trong trái tim mà không thể hé mở
Rồi một mai em về nơi khác
Thiên đường kia sẽ vắng bóng em
Còn anh không thoát khỏi gông cùm
Đành bước tiếp trên con đường đã trọn .
Nhưng em ơi lòng anh vẫn thế
vẫn trọn đời anh mãi yêu em
Và mong chờ em đến một ngày
Em sẽ nói chỉ yêu mình anh đấy
Một ngày nỗi nhớ
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Đã đôi lúc tôi cứ ngỡ có bạn
Nào ngờ đấu bạn chỉ đến đùa vui
bạn đã hứa sao ko chút giữ lời
Nói bên tôi sao giờ lại xa vắng
Những bài thơ tôi viết giờ ai đọc
Nỗi buồn vui tôi chia sẻ cùng ai.