-
Số bài viết
4 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi canhdongbattan
-
-
Thái Bình chỉ là 1 nơi tôi đã đi qua trên con đường của mình. Vì tôi là người nam chính hiệu, không phải quê Thái Bình.
10 năm viết những cái được gọi là thơ, không đưa cho ai đọc. Nay tự nhiên thấy trang web này, hic, mạn phép. Bà con đừng la ó phản đối tội nghiệp em.
-
Tôi biết bài thơ này khi nghĩ về những cánh đồng lúa trải dài của vùng quê Thái Bình, nghĩ về cuộc sống mà mình đang đối diện: phân vân, nghi ngờ và không biết mình đang là ai, đang đi tìm cái gì nữa.
1 công việc, 1 học thức, 1 gia đình... Tôi có những gì tối thiểu. Nhưng tôi cũng đang thiếu cái gì đó, bản thân mình đi tìm hoài mà không sao chạm tới được. Một tâm hồn chia sẽ, nhạy cảm, đa cảm, đa đoan...
-
CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN
Tôi đi mãi trên cánh đồng đời mình
Những buổi chiều lộng gió
Cây khô giữa đồng im lặng cúi đầu nghe nắng tắt
Tôi im lặng cúi đầu nghe mình trôi xa
Tôi đi mãi trên những ngày đã qua
Tìm mảnh vỡ của hạnh phúc
Cũng có lúc
Thấy mình trong những mảnh vụn, nhưng mình không nguyên vẹn là mình
Chiểu nay tôi ngồi trên cánh đồng
Nhặt những hạt lúc cuối mùa
Ngắm lũ trẻ chơi trò đuổi bắt
Những ô thửa chạy dài tầm mắt
Chiền chiện hát ngày tàn
Ngày tàn...
Hát...
Tôi đi tìm mình trên cánh đồng cháy khát
Khan cổ gọi mình một chiều cuối đông
Khăn áo nhiều không che lạnh
Bàn tay run nắm chặt ký ức về
Tôi đi tìm mình trong những cơn mê
Ôi... những cánh đồng bất tận
Chạy theo tuổi thơ
Chạy theo trưởng thành, chạy theo những niềm đau
Sẽ về lại tìm nhau
Ngăn bằng những vụ mùa trĩu hạt
Tôi đi tìm mình, thấy mình thất lạc
Đi đâu không biết lối về
Nhưng vẫn giữ câu thề:
Đợi em về, tôi sẽ lại thấy tôi...
Nguyễn Huy Tâm
Đây là lần đầu tiên tôi post thơ, viết còn vụng lắm nên mong mọi người thông cảm nhé. Tôi mong nhận được những lời góp ý để những bài câu viết của mình sau này tốt hơn. Một ngày tốt lành.
CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN (THƠ)
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Buồn quá. Ko ai để ý đến bài viết của mình cả. Thôi thì tiếp tục viết và tự đọc thôi. Ths at all.