hoàng lan
-
Số bài viết
7 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi hoàng lan
-
-
"thường thì tớ không quan tâm đến mấy nhà phê bình ngay cả những nhà phê bình nổi tiếng như Hoài Thanh...Duy chỉ có 1 dạng nhà phê bình mà tớ rất khoái đọc là dạng dốt đến nổi chả hiểu nổi thơ người ta vì đọc mấy lời phê bình kiểu này rất vui ..."
Câu hay nhất trong ngày Thank Thi Xỉ!!! Thơ thường mơ mộng, lãng mạn.. không phải thơ trào phúng mà vẫn phải cừơi bò lăn bò càng!! đúng là cái cậu Tâm thần gặp Bão! Vui thật...
-
Đọc xong thơ "Hoàng Lan" vừa học mót mà lại ko biết học mót, gà quá.Chỉ nói thêm duy nhất một câu: "y học bất lực"
Thôi đành xin nhận lỗi với văn học lạnh mạnh vậy!
-
Đi tìm nghệ thuật lăng nhăng
Thương thay cho chú dở thằng dở ông..
Thơ gì như thứ chạy rông,
Cả làng hoảng hốt : tiêm phòng khẩn trương!
Giả sử mình mà bị dính (và y học bất lực) chắc sẽ làm thơ thế này:
Cho tôi một triệu thằng điên
Thế nào tôi cũng liên thiên cả ngày
Cho tôi một triệu cái cầy
Thế nào tôi cũng xới đầy đất lên
Cho tôi một triệu mũi tên
Thế nào tôi cũng bay lên đến trời
Cho tôi một triệu tiếng cười
Thế nào tôi cũng hoá luời lắng nghe
Cho tôi một triệu cái đe
Thế nào tôi cũng đi ghè thằng điên...
Làm kiểu này đến khi có người gốc Việt làm tổng thống Mỹ cũng vẫn viết tiếp được,
Hoặc:
Tôi đi lang thang gặp thằng dở hơi
Ô hay nó thấy là trời, cũng điên
bởi lẽ cuộc đời luôn có người liên thiên..
Vĩ cuồng, vĩ cuồng.. vạn đời nay bao giờ chẳng có
không phải thầy cũng không phải thợ
thét gào
lăng nhăng..
ôi vì sao băng loé sáng..
Và tung ra lênh láng..
Người lao công bỏ đi..
Một đống
không biết tên gọi là gì!
Cái loại như thế này thì gọi là gì?
Các bạn thông cảm cho tôi nhé..vì tôi không nhịn được. Còn "bố trẻ" muốn đi tìm nghệ thuật để biết nó là gì chắc là còn lâu đấy!
-
Nha Trang
Nha Trang cồn cào đêm
Sóng có khi nào nghỉ...
Hàng dương xanh ngẫm nghĩ
Vì sao sóng bạc đầu!
Gió thổi mãi về đâu..
Vô tình con còng nhỏ
Bên bãi cát trắng ngần
Tìm chút hương của gió
Nha Trang hồn ta đó
Tháp Bà cùng hư không
Ngàn năm rồi mây trắng
Tan nhoà vào mênh mông..
NT đêm đầu,
2/2009
-
Hãy yêu
Amen lậy Đức Chúa Lời...
Hãy cho bên Đạo với Đời lấy nhau..
Cadao cổ
Cuộc đời cần đức tin
Dù Chúa trời hay Phật
Bên nhau cần tình yêu
Với tấm lòng chân thật...
Chúa dậy người yêu thương
Phật nhắc đời Duyên-Nợ
Nếu thật lòng yêu nhau
Tôn giáo đâu là cớ!
Nhân duyên là vay nợ
Yêu thương là khôn cùng...
Đức tin nên cứ giữ
Nhưng đừng yêu nửa chừng!
25/10/2008
Thành thật sẻ chia cùng những ai không đi được với nhau đến hết đoạn đường!
-
.....
Vòng quay cuộc sống
Kết thúc , bắt đầu...
Nào ai biết đâu
Vòng quay cuộc sống
Cuộc đời biến động
Gieo gặt trả vay
Nào ai có hay
Nào ai biết được.
Con gà có trước
Hay quả trứng sau
Bao lẽ nhiệm mầu
Bao điều khó biết!
Nhớ ai da diết
Đời mấy người thân
Xin chớ phân vân
Nụ cười đọng mãi!
25/10/2008
Phan Đức Dũng bình biện những câu thơ tưởng là nổi tiếng mà vô nghĩa
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Tôi đố anh tìm được "Lá đa" nào rơi thẳng đấy, dù ko có gió thì lực cản không khí tác dụng lá đa, như kiểu nhảy dù, làm lá nghiêng nhẹ đi có khi nhẹ lại, nhưng kiểu gì cũng nghiêng, Trần Đăng Khoa ơi là TĐK, chắc bác chưa học vật lý chăng, hoặc có mà bác quên mất nên tưởng mình tìm ra điều gì mới lắm, hố hố,
Lấy các định luật vật lý để đi bình luận thơ ca thì đúng là chỉ có Tâm thần gặp bão thôi!! . Nếu mà mở rộng thơ cho các ngành khoa học nhẩy vào " bình biện" thì có lẽ 90% các bài thơ đều phải đem vứt đi cả!! Thế mới thấy câu: "Biết thì thưa thốt..." không phải ai cũng thuộc!
Nhưng phải công nhận lâu lâu mới gặp một "Chú Hề thơ ca" Vui đáo để!!!