-
Số bài viết
5 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi Buonchiem
-
-
Có nỗi buồn nào không tên
Có nỗi đau nào chưa từng dứt
Có vết thương nào còn đang rỉ máu
Có sự chờ đợi nào trong niềm tin mong manh
Có ai đang ngồi bên khung cửa sổ
Mơ hồ xa xăm
Hãy trải lòng để bớt suy tư
Cảm xúc được chia sẻ
Đôi khi không như mong đợi
Nhưng rồi sẽ qua mau ...
Một chút nghĩ suy
cho tâm hồn mới mẻ
Một chút lặng thầm
Cho hi vọng mong manh ...
-
Hãy bắt đầu từ nơi kết thúc ...
Thế giới ảo đầy những dối lừa và nhiều toan tính ?
Có thể là đúng ... đôi khi ta sống quá thật với bản thân mình và với mọi người xung quanh ... nhưng không ai hiểu ta ,làm ta lo nghĩ , ta rối bời ...
Tôi đã từng hỏi một người bạn , người anh ,một người tôi vô tình quen trên thế giới ảo rộng lớn này ... " Dường như mọi cái đều không như mình muốn , em đã sống rất thật với chánh mình và với những người xung quanh nhưng chẳng ai hiểu điều đó , liệu có phải trên thế giới ảo này người ta thường đeo mặt nạ với nhau ... nói với nhau những ngôn ngữ chia sẻ chỉ là sự dối lừa ... em không biết nữa , em có thể sẽ chẳng online nữa ... thế giới ảo làm em mệt mỏi ... em sẽ sống và em sẽ thay đổi ...em sẽ học một chút dối lừa nhưng dối lừa với chính bản thân mình , với người khác em vẫn luôn chân thành như thế ... "
Theo anh thế giới ảo này có nhiều cái thật nhưng cũng có nhiều cái hư vô , anh đã tính 50 % họ online để làm việc 50% để giải trí ... em nghỉ online anh ủng hộ điều đó , c/s có rất nhiều cái để lưu tâm ... em cầ phải học tập và phấn đấu hơn nữa ... sống với mình và với mọi người không nên ích kỷ , với bản thân không nên níu kéo những thứ không thuộc về mình ... biết quan tâm và chia sẻ với mọi người xung quanh ...
Lần đầu tiên tôi online , tôi tham gia vào thế giới ảo và tôi đã dừng chân lại 1 website ... giống như chú chim non vừa nở ... nơi đầu tiên bao giờ cũng ghi lại những hình ảnh đẹp nhất và sẽ sống , sẽ cảm nhận theo hướng đi đó ... tôi đã gặp được những người bạn mới , tốt và sống với nhau bằng tình yêu trong sự chia sẻ ... tôi gặp được những người bạn , người anh người chị và cả những người kém tuổi mình ... chúng tôi tuy chưa một lần gặp gỡ nhau ngoài đời , cuộc sống bên ngoài ra sao chúng tôi không hề biết nhưng dường như đó không phải là điều quan trọng nữa ... bởi khi ở bên chúng tôi thảo luận, chia sẻ và cùng có những kỷ niệm trong thế giới ảo này ... và tôi chưa 1 lần nghĩ thế giới ảo là thế giới riêng và một nơi nhiều dối lừa ... tôi luôn sống trong thế giới ảo và luôn nghĩ đó là thế giới thực như hiện tại ... dù khoảng cách địa lý có xa nhưng khoảng cách tâm hồn lại được nối liền bởi những con chữ vô tri mang đầy những cảm xúc ...
Thế giới nào cũng có mặt này mặt kia ... hãy cứ sống thật với mình và với mọi người xung quanh ... bạn sẽ gặp được những niềm vui nho nhỏ , những người bạn ... những người thật sự tốt và đôi khi ở trong họ lại có một phần gì đó trong ta ... đừng bi quan quá nhé !
Buonchiem ^^!
-
Đêm đến rồi ,kìa ngoài hiên gió bấc
Lá xao động hoà lẫn tiếng mưa rơi
Đêm nay…
Đêm qua ...
Và cho những đêm tới …
Trong đêm khuya …
Một người vẫn lặng lẽ ngồi trông
Có phải chăng chiếc lá chiều cuối thu
Lá lìa cành nay lá muốn sang ngang ?
-
Một chiều trở về Ngòi Bút .....Tôi trở về đây nhặt trang thơ
Nỗi buồn ai đo đếm cho vừa
Lơ thơ lá rũ , cây xoải bóng
Nắng trốn trong lòng để gió đông
Mảnh vườn ai góp nhặt đề thơ
Thả nỗi hoài thương với đợi chờ
Ngoài kia bão trút, chim lìa tổ
Xơ xác màu lông..tôi vẫn vơ….
Thương vườn vắng lặng, cõi hư vô
Kẻ đến rồi đi, kẻ hững hờ
Đem nhau gả bán, lời sao đắng ?
Một chút ân tình, sao BÁN-MUA
Môt thời Hoa Hạ véo von ơi !
Ngòi Bút đề thơ kẻ sĩ tìm
Nay sao hoang vắng ,chiều thăm thẳm
Ngăn ngắt hoàng hôn ..sẫm tím đưa ?
Ngòi Bút xưa giờ chỉ là hoài niệm
Chút tình xưa xin gói ghém cất giùm
Đã có lúc tưởng không hề xa cách
Chút bồng bột một phút oà vỡ tan…
Gió mang đến ôi giai điệu cuộc sống
Cho tình ta mãi mãi thắm bền
Là chút tình hiểu nhau hơn để sống
Những khoảng trống lấp đầy bằng yêu thương
Hạ qua đi và Thu ùa kéo đến
chút se lạnh và chớm gió heo may
Ta đã ví một màu trắng tinh khôi
Giữ Lá bám trụ cùng gia đình nhỏ ấy.
màu cuộc sống bấy lâu nay nhặt nhạnh
Nhờ gió cuốn trong gió bấc mưa rơi
Tới tay người trong muôn nghìn vạn dặm
Chút mảng màu để vẽ niềm Tin – Yêu
Nay Thu qua đi và Đông đã tới
Gió mang đến trận phong ba bão táp
Cuốn Người Xưa trở về lại trốn nao ?
Giữ giùm ta cảm xúc thời thơ dại
Một hoa hạ lỡ nhịp chân bỡ ngỡ
Với ngobut ngập tràn những yêu thương
Nay thơ trẻ lặng thinh như ngẫm nghĩ
Nhớ nhé, một cõi riêng …!
Buonchiem - 02/11/2008
Bài thơ riêng viết cho anh-Người Hà Nội
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Em không trách không giận đâu người hỡi
Chút xao lòng trong những thắng năm qua
Cảm xúc một thời dông bão rồi sẽ qua
Hạnh phúc rơi như chiếc lá tình cờ
Ai đó với tay hứng
Trọn
Em cười thầm nếu người đó là chị
Mảnh tình chung gìn giữ sắt son
Em sẽ buồn khi ai đó chạnh lòng
Sẽ qua mau bởi tình yêu đang tới
Hạnh phúc mỉm cười
Và có đủ cho tất cả
Mạnh mẽ và nghị lực
Lãng mạn và kiêu sa
Đông qua đi và Xuân sẽ tới
Tình chớm nở sao lỡ chối từ
Tình bền chặt sẽ mãi thắm bền
Hạnh phúc trong tầm tay ...
Hạnh phúc đang tới ...
Gõ cửa ..
Ta đón chào ... ^^!
Ngày qua đêm tới nắng mưa
Vầng trăng khi khuyết khi đầy nhớ mong
Cuối tuần vui vẻ nha cả nhà ...