Bụi Trần
-
Số bài viết
4 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi Bụi Trần
-
-
MẸ LÀ AI ???
Mẹ là ai Mẹ là ai hở Mẹ
Suốt một đời vất và vì con thơ
Mẹ là ai Mẹ là ai hở Mẹ
Sinh con ra ngổn ngang trăm điều lo
Quả đất này vần xoay đà định mệnh
Mẹ vì con suốt đời vẫn vì con
Con hạnh phúc khi có Mẹ kề bên
Một vần thơ ánh trăng soi mặt đất
Như tình Mẹ trải khắp nẻo đường con
Mẹ là ai Mẹ là ai hở Mẹ
Con chẳng biết con bất hiếu phải không
Mẹ ơi! Hãy luôn bên con Mẹ nhé
Để con biết để con biết Mẹ là ai ???
-
???
Chiều buồn ngồi viết thơ rơi
Cho lòng thêm nhẹ cho vơi nỗi sầu
Chằng chi lòng đớn lòng đau
Vì nay em đã nơi đâu bóng hình
Đời ơi hai chữ "ái tình"
Cho người muôn nỗi cho mình phù vân
Hoa kia muôn vẻ sắc xuân
Ngày mai hoa lại rời cành biệt li
-
CẢM
Từng giọt nắng cứ nhẹ rơi trên mắt
Từng lá vàng sao rớt nặng hồn ai
Tôi nhìn đời bao la muôn chuyện cũ
Có nhiều điều ta nhìn chẳng thấy
Mà đời này không thấy có khi hay
Ngày lại ngày dòng đời vần xoay
Tôi hôm nay hay là tôi hôm qua
Ta sống giữa kỉ niệm thời xa vắng
Mang theo mình để cùng bước hôm nay
Đời trăm lối ta cứ thả hồn theo
Cuộc đời này giấc mộng dài không tiếc
Thương tiếc hoài chút kỉ niệm thời gian
Còn chút gì với thời gian
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
CHỜ
Hôm nay tôi viết bài thơ
Để tình theo gió để chờ lòng ai
Một mình nơi góc u hoài
Chờ đêm sao rụng, chờ mai nắng tàn
Gió đâu thổi nhẹ tâm can
Từng câu trên giấy từng trang đợi chờ
Ngày mai cất bút đường thơ
Cho tràn đôi mắt cảnh mờ chiếu hôm.