huonglantieu
-
Số bài viết
3 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi huonglantieu
-
-
KHÔNG TÊN 1
Bốn bức tường trong căn phòng tối
Đêm đêm lũ mọt kéo nhau về tí tách gẩy đàn
Gió vẫn luồn qua ô cửa không buồn khép
Ngơ ngẩn mùi Rômanô phòng bên.
Bất chợt nhớ
Mon men tìm về ngôi nhà
một ngày quên cài then
Bật dậy từ đêm chốt lại cửa phòng
trút xiêm y.
Ngày rạc nỗi buồn ma mị.
Phạm thị Nhung
Viết văn k11,Đại học Văn Hóa
418 La thành,Đống đa,Hà nội.
Đt: 0974.566.893.
Gmail :huonglantieu@gmail.com
-
MƯỜI NĂM
Dòng sông con ở bên bồi
Mẹ về bốn cõi một thời xa xăm.
Bên bồi nước đục mười năm
Đêm nay hồn lại về thăm vườn nhà.
Mấy mùa cây bưởi không hoa
Mẹ đi ngày ấy cho cha một mùa.
Con tằm nằm nhớ nong thưa
Hương sen còn nhớ ao chùa , Mẹ ơi!
Mùa hoa gạo nở bung trời
Mười năm đâu phải một đời tháng ba.
20/03/1998
20/03/2008
Đ/C : Phạm Nhung. K11- viết văn
418 La Thành. Đống Đa. Hà Nội
ĐT: 0974.566.893
thơ thiếu nhi
In Trang thơ thành viên
Đăng vào · Report reply
CON GÀ NHÀ EM
Con gà cục tác cục ta
Nhảy ổ giữa trưa nắng gắt
Rơm vàng bà phơi ngõ chật
Đừng vào bới thóc nhà ta.
Con gà cục tác cục ta
Ra vườn tìm giun bới đất
Na cười mở tròn xoe mắt
Nhóc giun trốn ở đâu rồi.
Con gà cục tác cục ta
Giấu quả trứng hồng trong ổ
Chờ một sớm mai tách vỏ
Con gà cục tác cục ta.
tặng cu tú còi.