![](http://diendan.thotre.com/uploads/set_resources_4/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
nambi1988
-
Số bài viết
3 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi nambi1988
-
-
Nếu có một ngày
Nếu có một ngày thiếu vắng em
Biển cả không nguôi nỗi khát thèm
Trong tiếng mưa chiều rơi vô kể
Biển nhớ nhung em chẳng dịu êm
Nếu có một ngày anh vắng em
Anh sẽ chẳng có giấc ngủ yên
Khi bình minh non vừa ló rạng
Ánh sáng đâu chiếu tới bậc thềm
Nếu có một ngày ta xa nhau
Con tim anh đó biết tìm đâu
Ru mình trong vòng tay của lá
Gió cuốn anh theo những điệu sầu
Trong những phút giây mình bên nhau
Anh muốn yêu em yêu thật sâu
Biển đẹp dịu dàng không gợn sóng
Gió mơn man triền cát ven sông
Anh sẽ thấy thanh thàn trong lòng
Để yêu em nhiều hơn quãng đời nhỏ bé
Yêu trong cơn mơ tỏa hương dịu nhẹ
Sợ tỉnh giấc một ngày vắng em…
Nguyễn Quang Nam
Email : nam_bi_1988@yahoo.com.vn
-
Nếu có một ngày
Nếu có một ngày thiếu vắng em
Biển cả không nguôi nỗi khát thèm
Trong tiếng mưa chiều rơi vô kể
Biển nhờ nhung em chẳng dịu êm
Nếu có một ngày anh vắng em
Anh sẽ chẳng có giấc ngủ yên
Khi bình minh non vừa ló rạng
Ánh sáng đâu chiếu tới bậc thềm
Nếu có một ngày ta xa nhau
Con tim anh đó biết tìm đâu
Ru mình trong vòng tay của lá
Gió cuốn anh theo những điệu sầu
Trong những phút giây mình bên nhau
Anh muốn yêu em yêu thật sâu
Biển đẹp dịu dàng không gợn sóng
Gió mơn man triền cát ven sông
Anh sẽ thấy thanh thàn trong lòng
Để yêu em nhiều hơn quãng đời nhỏ bé
Yêu trong cơn mơ tỏa hương dịu nhẹ
Sợ tỉnh giấc một ngày vắng em…
Nguyễn Quang Nam
B2-D32 Học viện Cảnh sát nhân dân
Cổ Nhuế- Từ Liêm- Hà Nội
Email : nam_bi_1988@yahoo.com.vn
: 0977016561
Tình yêu người lính
In Trang thơ thành viên
Đăng vào · Report reply
Tình yêu người lính
Cho dù sống hay dù cho anh sẽ chết
Tiền tuyến ra đi gửi lại một tiếng em
Dù cho đạn bom làm nát tấm thân mềm
Không thể xóa hình ảnh em cháy bỏng
Anh nhớ những ngày chúng ta cùng sống
Tháng năm đau thương nhưng đôi mắt vẫn cười
Trán em ửng hơi mồ hôi ướt mặt
Má em hồng trái chín đầu xuân
Trên dặm trường mỗi bước hành quân
Anh lại nhớ dáng người em thanh mảnh
Nhớ đôi gầu nước dưới vai em sóng sánh
Soi mái tóc đen tuyền sắc bồ kết đậm hương
Giờ nằm đây đau đớn bởi vết thương
Trong giây phút đường tử sinh kề cận
Những khi ngất hay cả trong lúc thức
Anh vẫn sống hoài với mộng ước thưở cùng em…
Nguyễn Quang Nam
Email : nam_bi_1988@yahoo.com.vn
DĐ : 0977016561