-
Số bài viết
4 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi betdit
-
-
Mùa Hè Thứ 12
Hè sắp đến trên tàn cây phượng
Ve con hát, nắng rọi vàng ươm
Cơn gió nhỏ lướt qua hàng ghế đá
Thỏi bay những tâm hồn yêu thương!
Mùa hè đến, trẻ con xa trường
Chúng háo hức lòng chẳng vấn vương
Sắp xa rồi 12 năm học
Lòng ta lại tràn ngập yêu thưong!
Công cha mẹ phơi nắng dậm sương
Bao nhọc nhằn cho con đến trường
Mười tám năm trời rồi ấy nhỉ
Con đến trường trong những yêu thương!!!!!!!!!!!!
Trần Minh Hiếu (BetDit) - THPT Phạm Thành Trung
-
Tiếng đàn đêm
Đêm khuya thơ thẩn với tiếng đàn
Gieo sầu thành khúc nhạc tâm cang
Gió nhẹ lướt ngang qua lòng vắng
Chạnh lòng đêm vắng lại mơn mang!
-
Lạnh nhớ!
Một chiều biển gió mang hơi lạnh
Của đại dương xa đền bên anh
Thật lặng lẽ và cô đơn
Anh thầm ước
có em ở trong đời
Cho tim anh sẽ không còn băng giá
Bởi yêu thương của khu vườn im ái
Vườn tình yêu
của đôi ta.
Đêm đã xuống và bầu trời thật lạ
Hình bóng em
anh cứ mãi đi tìm.!
Thu Qua đông Lại Sắp đến
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Gió cuối thu thật lạnh và cô đơn
đã vô tình mang em đi mãi
yêu em, tôi nghiêng mình theo làn gió
con tim lạnh lẻo tìm kiếm bóng hình ai???