htc
-
Số bài viết
2 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi htc
-
-
đâu có gì muôn thuở
tôi miệt mài đan lưới dưới mưa thu
từng sợi nước quấn quanh tôi, buốt giá
tôi nhanh tay kết thưa, dày, nghiệt ngã
mắt nhạt nhòa, tâm rối, nhịp tim sai
tôi viết hoài và viết mãi cho ai ???
thu lại đến vàng tình tôi lá hỡi
làm sao thuộc từng câu kinh cứu rỗi
bởi hồn tôi đã tới vực u mê
lăn xuống triền từng tiếng khóc lê thê
đừng dội lại -- (mạch rừng, thiên hạ biết !!!)
để cho tôi được trút lòng bi thiết
không ngại ngần vì chỉ có tôi thôi
chôn lá rồi, mai lại rất đơn côi
tình dưới cội, biết cây già còn nhớ ???
lưới tôi đan vẫn u hoài muôn thuở
từng sợi dây kết lại những vết buồn
sợi mưa dài làm mở miệng vết thương
tâm cố lạnh như ... tôi (vờ !!!) lãnh đạm
nửa vầng trăng vì trời mưa ... hóa xám
nửa rữa tàn, rơi xuống góc trời xa
lưới đan hoài (như chuyện cũ hôm qua)
dùng để nhốt "ngày mai kia" sắp tới
cánh diều xưa đã rơi trên đá sỏi
đứt dây rồi, trời rộng chẳng còn bay
tới một ngày khóe mắt sẽ thôi cay
(dẫu mưa xoáy trên niềm đau, nỗi nhớ)
lưới cũng đan xong, (đâu có gì muôn thuở !!!)
ngày cuối đời, hòa cát bụi, ... hóa hư vô ...
htc
những mảnh rời
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
trắng như mưa
không viết cho người, chẳng còn viết cho tôi
như thuở ấy đã chưa hề quen biết
giọt cafe hôm xưa còn rất tuyệt
sao bây giờ lại chát đắng bờ môi
mùa thu trở về buồn sạm lòng tôi
đông chưa tới mà sao trời thấm lạnh
từng câu thơ quện vào nhau đặt quánh
(không chữ nào rơi xuống nhẹ như ... thơ)
một thoáng cuộc đời như thể giấc mơ
tôi vụng dại hay tôi đầy khắc nghiệt
tôi yêu tôi hay yêu người, chẳng biết ???
vết cuối đời hằn học vắt ngang tim
mưa mùa thu về qua phố im lìm
(bầy chim cũ đã bay tìm nắng ấm)
tôi vọc tay bới giữa lòng sâu thẳm
tìm không ra ý nghĩa chữ "kiếp người"
hãy ngừng rơi một thoáng nhé mưa ơi
tôi ướt sũng, không dù che mưa ạ
để tôi gõ cánh cửa nhà người lạ
trốn vào trong rồi mưa hãy lại rơi
chẳng viết cho người, tôi chỉ viết cho tôi
mưa cứ đổ, lá đâu còn để chết
những dòng thơ đã không còn bi thiết
vì bây giờ lòng đã trắng như mưa ...
htc