-
Số bài viết
10 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi thanh nga
-
-
Theo mình được biết, hình như thơ của Đoàn Minh Hằng.
-
.Những xác thân này...
Những xác thân này, rồi sau tan rữa
Những hồn này rồi cũng sẽ rữa tan
Ta phải Sống, vụt mình lên sống nữa
Để mai rồi mong thấy được Bình An...
.
Bình ở trong tâm, An ở trong niệm. Mong DC sớm tìm lại được bình an cho mình.
-
Nhớ em thật nhiều...Không gọi tên em
Đã cất bình yên vào đâu đó rồi quên
Giờ ngơ ngẩn kiếm tìm vô vọng
Chiều đã khuất về bên kia trời rộng
Tìm đâu trong u uất hoàng hôn
Phố ngoài kia giờ chắc đã lạnh hơn
Vai áo gió rưng rưng triền lá rụng
Nghiêng khẽ lòng tay để thấy mình xáo động
Trên con đường xưa cũ đã từng qua
Chợt đâu đây bay thoảng chút hồn hoa
Lỡ muộn nở ven mảnh hồ đầy gió
Chợt đâu nữa một bóng hình thiếu nữ
Ngỡ người xưa về trong gió, tóc bay...
Chiều nay.
Hoa muộn nở...
-------------------------------------------
Nhớ em nhiều hơn...
.
Cuộc đời mỗi người, qua bao khổ đau, hay hưởng niềm hạnh phúc...,
cuối cùng, cũng chỉ là vì một chữ tình mà thôi.
-
Đôi lúc cũng thấy mệt mệt là, nhưng rồi lại hết ngay Đá Cuội ạ. Vì, mọi người vẫn thường bảo, yêu thương là phải biết chia sẻ, cảm thông mà.hì.
-
Lỗi mạng
Trên ô cửa sổ chat
Chỉ có dòng chữ em
Nick anh vẫn sáng đèn
Bởi vì sao anh nhỉ?
Em cứ hậm hực nghĩ
Anh còn chat với ai?
Những tiếng buzz ngân dài
Bên kia anh có thấy?
Một tuần mỗi thứ bảy
Mình ngồi chat cùng nhau
Vài phút anh lại out
Em không buồn sao được
Mỗi người ở một nước
Gặp trên yahoo
Nói được một vài từ
Thì bên kia rớt mạng
Em đâm ra buồn chán
Đổ lỗi cả cho anh
Yêu thương quá mong manh
Khi mạng là cầu nối!
-
Phố đông
Phố đã mùa đông anh có hay
Tuyết rơi phủ trắng những hàng cây
Đêm đắp hai lần chăn không ấm
Mơ hồ tìm kiếm một vòng tay
Phố đông mùa này lạnh lắm thay
Anh không còn nữa ở nơi đây
Mình em sải bước chân trong tuyết
Ngã lên ngã xuống tím mặt mày
Nhớ lắm đông xưa tay nắm tay
Anh dắt em đi giữa trời mây
Đông nay không còn người chung bước
Sợ lắm tình anh sẽ đổi thay.
-
Gửi cho anh ít tuyết Nga
Để anh biết được đã là mùa đông
Gửi anh một ít cơn dông
Để anh thấy được sóng lòng trào dâng
Gửi anh một chút bâng khuâng
Và thêm một chút nhớ mong, gọi là…
Gửi cho anh nỗi nhớ Nga
Để anh biết được đó là… riêng em.
-
Giá như
Giá như tựa một bờ vai
Để em khóc tháng ngày dài xa anh
Giá như lá mãi màu xanh
Thu sang chẳng phải lìa cành rụng rơi
Anh đi bỏ lại một người
Tương tư cứ mãi nói lời: giá như….
-
Tình yêu khuyết nửa, cô đơn
Trăng tròn khuyết nửa, nửa hồn thương đau
Anh giờ ở chốn nơi nao?
Mà đem nhung nhớ gửi vào trong em…
Khuyết
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
7 năm xa cách quê cha
Lấy nơi xứ tuyết làm nhà nương thân
Chớp mi, lại đã một xuân
Không cùng cha mẹ quây quần tất niên
Nhớ mong giây phút đoàn viên
Niềm vui khỏa lấp lụy phiền bấy lâu
Tết này chẳng phải Tết đầu
Mà rưng rưng lệ, mà âu sầu buồn
Thương cho những kẻ tha hương
Xuân nơi viễn xứ nhớ thương quê nhà.