-
Số bài viết
18 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi maoyeuthao
-
-
Ngày hôm nay ! anh nhận dc một tin nhắn "anh không còn quan tâm em như ngày xưa" vậy đó sao ! thực tình sao anh chẳng hiểu? anh nhớ em thật nhiều! nhưng anh biết phải làm sao? khi o ở bên cạnh em dc ? ở nơi xa đó em hiểu cho anh o anh sẽ chơi đợi thời gian để được về bên cạnh em , em có chờ được không?
******************************************************************************
*******************************************************************************
" Tình yêu cay đắng ngọt ngào
Sao ta vẫn muốn mình vào cõi yêu? "
Từ trước tới giờ ai cũng biết điều đó phải không em?Anh cũng biết và em cũng biết, có những vị ngọt của tình yêu mà ai cũng muốn có trong tình yêu nhưng cũng có lúc phải cùng nhau nếm những vị đẳng không ai muốn cả, tình yêu không được hoàn mĩ như người đời vẫn thấy trong những câu chuyện cổ tích, em biết không ngày hôm nay là ngày anh buồn lắm ! Buồn rất nhiều, anh có cảm giác lo sợ, không biết đêm nầy về em nghĩ về điều gì, có nghĩ nhiều về chúng ta ?Anh không biết dc nữa khoảng cách xa có phải làm phôi pha tất cả phải không em ? rồi sẽ có lúc ai cũng phải buồn
anh cảm thấy trong lòng mình trống vắng, thấy thiếu đi một
điều gì đó , có phải là những lời yêu thương nhưng những ngày đầu không em, cũng có thể anh mất tất cả, mất đi tình yêu của em , mất đi những kỷ niệm đẹp mà mình đã có, mất đi bức tranh về một ước mơ, của tương lai mà anh đã nghĩ chăng?
-
********************************************************************************
****************************
**********************************Buồn chi thân phận bọt bèo*********
***************Cuộc đời thì sĩ đâu nghèo lời thơ***********************************
-
Lời thơ quả là mộc mạc , mang đậm của một thời tuổi trẻ
có phải là ngập ngừng vì điều gì đó chăng? người này chắc mang nhiu tâm trạng lắm ! tic thật lại không biết là ai?:shock:
-
Thiên nhiên bao cảnh tuyệt vời
Sao ta không viết cho lời thơ ta,
Cho rừng thêm là ,thêm hoa
Cho cây thêm quả ,cho ta có mình
Cho từng cuộc hẹn đầu đình
Cho trầu cau đến để mình lấy ta
Cho từng câu hát dân ca
Từng câu quan họ có ta ,có mình
-
trong mưa có hai người chỉ có hai người
họ cầm tay và bước giữa ngàn mưa
những hạt mưa lành lạnh thưa thưa
tuôn lặng lẽ đôi bàn tay lắm chặt
đôi bàn tay không bao giờ xa cách
giẩu muôn vàn những hạt trắng cứ rơi
giờ trên đường chỉ có họ đơn côi
tay làm chất họ nhìn nhau rảo bước
mua thấy người như cùng nhau bắt chước
từng đôi mưa cứ thế tuôn rơi
giờ trên đường như chẳng phải đơn côi
mà đất trời như cùng nhau ân ái
mùa mưa:12/06/ 2003
thủy thịnh hoàng.............nguyễn thành hưng.......
-
Ngày hôm qua bất chợt gặp em
trên con phố ngày xưa mình đã gặp
nhớ ngày xưa nói bao lời lắp bắp
mặt đỏ bừng như một gã nhà quê
những phút giây mưa trên lối anh về
và bất chợt tình yêu mình đã có
cũng chẳng còn những lần ánh mặt đỏ
khi gặp em nhưng những phút lần đầu
lá vàng rơi mà anh có biết đâu
bóng hình em dần dần vụt mất
giờ dáng em từ từ uẩn khuất
sau mùa thu lá vàng đã dụng đầy
bài thơ tình anh biết viết sao đây.........?
-
Cũng bắt đầu bằng câu chuyện tình yêu
và cuối đường mùa thu vàng đầy lá
................................
Em xa!
có phải đêm nay dài vô tận?
anh sẽ ngồi viết mãi những lời thơ
thả vần thơ bến ánh sáng hững hờ
của vì sao tình nhân còn sót lại
anh ôm mình trong cô đơn sợ hãi
những lời thơ anh biết viết sao đây
khi giờ đây chúng cũng đã hao gầy
theo thời gian còn mắt mòn chờ đợi
...........Em à!
có phải ngày xưa mình cũng đã yêu nhau?
và trao nhau bao mối tình thơ đẹp
cửa sổ tâm hồn không bao giờ khép
ở lòng anh và mãi ở lòng em
những lời thơ trên trang giấy ướt mèm
là đoạn đường của tình yêu mình đấy!
anh nhìn mãi và anh đã thấy
lá vàng rời bên hình bóng em rồi!
..........nhưng thời gian trôi đi!..anh quay trở lại...............
anh thấy.............!
gió vẫn thổi và lá vẫn cứ rơi
nhưng hình bóng người xưa dần mờ mất
quãng đường xa dáng người dần đã khuất
sau mùa thu lá vàng đã rụng đầy
bài thơ tình anh biết viết sao đây?
.............................................
hay kết thúc một đoạn đường đầy lá
-
Đêm nay !Không có em bông hoa dường như héo
Ánh trăng buồn như chờ đợi bóng ai
Ngôi sao băng đi những vệt dài
Trên nền trời không còn màu xanh thẳm
Ngôi sao ấy chắc còn lưu luyến lắm
Hay đợi cho ngôi sao nữa đi chung
Để có đôi trên những mảnh trời hùng
Cùng soi sáng cho tình yêu ấp ủ
Em ơi em !Đêm nay anh không ngủ
Để đợi chờ ánh sáng đó đi qua
Anh sẽ cầu xin với ánh mắt thật thà
Anh cầu cho tình yêu mình còn mãi
Để trong đêm anh chẳng còn sợ hãi
Mất em dần theo ánh sáng sao băng
-
Em ơi ! sao thời gian trôi nhanh quá !
Anh chẳng còn nhìn được chữ tình yêu
Nhớ ngày xưa anh đã nói bao điều
Rằng đời này anh xin yêu em mãi
Mà giờ đây anh sống trong sợ hãi
Sợ tình đời sẽ mãi oán trách anh
Vì lời yêu anh giữ đã chẳng thành
Và phải chăng anh đã yêu người mới ?
Phải không em anh là người dối trá?
Giữa tình đời còn nhiều chữ thuỷ chung
Để trong đêm có những lúc lạnh lùng
Anh đã thấy em đôi dòng lệ ướt
Khi xa nhau lòng anh ai biết được
Những đêm buồn sống với nỗi cô đơn
Xưa thấy em còn những lúc dỗi hờn
Mà giờ đây bên anh nghe quạnh vắng
Càng về đêm em ơi sao im lặng ?
Làm cho anh lại nhớ những giấc mơ
Giấc mơ xưa sao anh thấy vu vơ
Vu vơ vì chuyện tình thơ bé dại
Nói đến đây anh lại càng sợ hãi
Sợ em buồn khi anh viết lời thơ
Lời thơ buồn như một phút ngẩn ngơ
Lời chia tay mà anh không dám nói
............
Em ơi!
Hãy tha thứ cho anh vì tất cả
Một đêm buồn cầm bút tự nói ra
Đã bao lâu anh như những bóng mà
Đếm bước chân trên đoạn đường xa lắm !
Em biết không bao bước chân buồn thẳm
Quay lại nhìn chỉ có mỗi mình anh
Và thế rồi trong đêm tối mong manh
Anh thiếp đi giữa hai hàng ghế đá
Trong giấc mơ của một nơi xa lạ
Vẫn thoảng buồn hạnh phúc biết tìm đâu
Và mỗi đêm anh muốn giữ lặng sầu
Anh tìm đến bao mùi men khói thuốc
Đề ngày mai sẽ chẳng ai biết được
Kẻ phụ tình đếm những bước cô đơn .
-
Mùa xuân đến cho muôn hoa đua nở
cho tôi tìm khoảng tĩnh lặng nhớ em
em biết ở?khi phố xá lên đèn
anh thấy thiếu một bóng hình nho nhỏ
giờ một mình lang thang trong cơn gió
tìm bóng em một góc ẩn tình yêu
sau bông hoa với sắc đẹp mĩ miều
hay thành keo socola ngọt lịm
.......................................... nhưng rồi
anh chẳng thấy một góc ẩn tình yêu
một bông hoa với sắc đẹp mĩ miều
và ngay cả thành socola ngọt ấy
anh tìm mãi mà sao không thấy
bóng hình em ở bất cứ nơi nào
tình với anh mãi thế này sao?
khi hình em mãi mờ trong xã thẳm
nhớ ngày nào tình còn trong xanh thắm
bao lời thơ anh viết tặng riêng em .
bài thơ nào em cũng mở ra sem
mang nước mắt em gởi vào trong đó
cho đến khi đôi mắt em hoen đỏ
anh biết rồi thôi đừng khóc nghe em !
thế mà..........
mà giờ đây bên những bóng đêm
anh chỉ thấy một bóng hình mờ mãi
bài thơ tình anh viết trong sợ hãi
sợ tình em sẽ mãi chẳng bên anh
sẽ chẳng còn bao phút cuối sao đành..........
anh đọc mãi lời thơ tình em nhỉ
-
Nếu ngày mai anh không còn gặp em
em có buồn nhớ ngày xưa ấy
anh và em gọi nhau bên giấc mộng
giữa đôi bờ sâu thẳm sông xanh
nếu ngày mai ai đến với anh
em có buồn khi nhìn người ấy
chắc em buồn trong lòng biết mấy
anh sẽ không như thế đâu em
bởi đời này anh mãi chỉ có mình em
từ chí nhớ đến tấm lòng sâu thẳm
tình yêu đầu anh không cho em khóc
đối với anh em mãi là nàng tiên
giờ ở ngoài nắng cũng ngập bên hiên
anh lại nhớ tới em nhiều quá
nỗi nhớ đó trong ánh không lạ
bởi đời này anh mãi chỉ yêu em
.........................................
em ơi..............
sao chiều này anh muốn gặp em
với bức thư giờ đang viết vội
anh biết rằng chính anh có lỗi
với chúng mình với trái tìm em
em biết không................................
chiều nầy nắng đã ngả màu vàng
anh ngồi nhìn ngắm những bậc thang
dòng đời anh càng như ngắn lại
trào dơi đau sót lệ hai hàng
đã lâu chúng mình đã chưa từng là bạn
nỗi nhớ thầm chỉ biết gởi gió bay
màn đêm kia ở đó em có hay
anh mãi chỉ có mình em thôi đấy
em ơi!
sao mình không gặp lại nhau
để cho thỏa hàng trăm nỗi nhớ
để cho anh thành người ở đợ
ở lòng êm chờ nỗi nhớ vơi đi
........................................
anh muốn đến bên em thật nhanh
như cánh chim giờ đang cất cánh
lượn nghiêng mình trên áng gió mùa thu
cuối đường những chiếc lá vội bay
anh lại nhớ những mùa thu về trước
và hồi đó ai sáo bết được
mình yêu nhau cũng chỉ tình cờ
tình yêu đến như những ý thơ
mà giờ đây anh đang vội viết
và em đến anh cũng không hề hay biết
đến lúc nào và với gọi hồn anh
........................................
em thân yêu!
tình yêu anh giờ đã trao em ca
trái tim anh cũng không còn bằng giá
đa âm rồi khi có bóng hình em
những dòng thơ anh viết em đã sem
hay bộ đó theo thời gian vô ích
ngồi nơi đây không gian nghệ tĩnh mịch
ở nơi nào em có nhớ đến anh
hỡi thế gian với cả trời cao xanh
đúng lỡ để tôi và em xa cách
nguye~ thành hư*ng
*****Chuyện tình gởi gió***
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
nho khong