taplamtho
-
Số bài viết
2 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi taplamtho
-
-
Cô đơn 1
Thế gian xưa nay có ai thấu,
Đêm dài lạnh lẽo suốt canh thâu..
Lẻ bóng ngồi nhìn đêm sao sáng
Chớp mắt đượm buồn mây bay đâu..
Cô đơn 2
Hiu hiu thời gian trôi lặng lẽ
Níu lấy giọt tình treo mỏng manh..
Này là sương khói cùng trăng gió,
Giữ chặt nơi đây thôi cũng đành..
Cô đơn 3
Men đắng một đời người đâu hay
Liên miên một chốn uống cho say..
Vụt qua thời gian như cơn mộng
Choàng mình tỉnh giấc mình nơi đây.
Nơi đây thật lạ thật hay mơ
Nhè nhẹ cơn gió, thồi bâng quơ..
Lả lướt cánh chim xuyên mây bạc
Ngó xem cảnh vật thật nên thơ.
Nên thơ là cảnh, người nơi đâu..
Âm thầm từng bước, lệ đá sầu
Mưa tuôn mi mắt cho đẫm ướt,
Dang tay với lấy.. tình qua mau.
Thơ của kẻ tập làm thơ ^_^!
In Trang thơ thành viên
Đăng vào · Report reply
Không tên...
Say sưa ta uống, nuốt ánh trăng
đôi mắt mơ màng nhìn xa xăm
Men say, men rượu men tình đắng
vỗ về một giấc mộng trăm năm…
Gió say gió ngủ, mây chẳng bay
tình say tình ngủ người loay hoay
Dế kêu dạo khúc râm ran cỏ
chàng nhớ dáng nàng mắt cay cay…