-
Số bài viết
2 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi baoluan
-
-
Mùa đông gió...
Con phố lạnh...
Lơ lửng ánh đèn hồng
Cửa sổ đêm...
Ngôi sao nhỏ...
Nghiêng một nửa vầng trăng
Hát cho em...
Gửi trăng mang đến
Bên kia bầu trời
Nghe một nửa trái tim
Đang thao thức...
Dòng nhạc vàng
Chảy theo gió lạnh
Hát cho em...
Tan nỗi nhớ đêm buồn.
chúc ngủ ngon...
In Trang thơ thành viên
Đăng vào · Report reply
Nhận một lời chúc...
Từ tất cả nhớ mong
Nhận một món quà
Vì bàn tay gửi tặng...
CHúc ngủ ngon!
Ai biết rằng anh gửi cho em cả giấc ngủ?
Gửi cả cơn mơ...
Để đuợc thức trắng đêm,
Dành tâm hồn anh cho nỗi nhớ!
Nước mắt...
Nỗi buồn...
TRong đêm đen
Khi trái tim trở nên nhỏ bé,
Yếu ớt và vụng về,
Để nỗi cô đơn len lỏi
Nhẹ nhàng xâm chiếm cả cơn mê!
Em hãy ngủ...
Để anh được chúc một lời
Dù món quà của em
Không đến từ bàn tay ấm áp...
tặng Út.