-
Số bài viết
11 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi Phạm Hải Yến
-
-
NGÔNG
Vít trăng ném xuống mặt hồ
Xô nghiêng trái núi làm bờ chắn sông.
Vén mây tạo dáng song long
Ngắt sao điểm bốn mắt rồng long lanh.
Với tay nâng dãy Trường thành
Đặt ngang biển Thái Bình xanh làm cầu.
Thân tùng vót một cần câu
Thú vui thỏa chí với bầu rượu tiên.
Mặc ai lắm bạc nhiều tiền
Riêng ta, ta tạo cảnh tiên giữa đời...
Nam Định, 27.09.2010
Bài thơ NGÔNG của anh tuyệt hay
Hồn thơ thư thái, tự do bay bổng
HY cũng mạo mụôi NGÔNG theo anh một chút nhé
Quảng đi một mảnh trăng vàng
Vỡ, rơi xuống giếng, trăng càng sáng trong
Mang thơ buông thả lưới giăng
Vớt sao mình kết hoa đăng sáng ngời
Hồ lô gom ánh mặt trời
Nung thành tim đỏ dâng đời yêu thương
Mặc trời đêm phủ mù sương
Mình ta du ngoạn bốn phương…vẫn cười
...
Phạm Hải Yến
-
THUYỀN THƠ
Thuyền nan lướt nhẹ trong đêm
Chở trăng vàng đến gởi em làm quà
Tiếng thơ ngâm vọng xa xa
Cung đàn khảy nhịp tình ca rộn ràng
Chèo khua rẽ sóng nhịp nhàng
Thiết thao dòng chảy dâng tràn nguồn thơ
...
Phạm Hải Yến
-
Gừng cay gởi tặng hết rồi
Đêm mưa lạnh đếm, hỏi người còn không
Gởi cho một chút ấm lòng
Trả công thơ tặng, môi hồng cười xinh
-
ƯỚC
(Ngày 27/9/2010)
Ước em là nắng vàng rơi
Mỉm cười khúc khích bên người em thương
Ước em là chút bưởi hương
Ngọt ngào yêu nhớ khẽ vương môi mình
Ước em là cánh hoa xinh
Chỉ riêng anh ngắm vườn tình hoa em
Ứớc chi là thảm cỏ êm
Ru anh say giấc mộng mềm cùng trăng
...
Phạm Hải Yến
-
Phương xa thao thức đêm đêm
Mơ màng giấc mộng êm đềm ngày xưa
Nhớ mình ngồi đếm hạt mưa
Đếm bao nhiêu hạt cho vừa lòng thương
-
Thơ HY hay nhẹ nhàng .Cám ơn cảm nhận của anh,
Đó cũng là nhờ công của thày đã chỉ giáo đó ạ
-
THU ƠI...
(Ngày 27/9/2010)
Có bao giờ Thu vội vã qua đi
Bỏ lại mình em với muôn ngàn nỗi nhớ
Bỏ lại trang thơ, suốt một đời dang dở
Nét chữ nhạt nhòa, vẫn in đậm chứ THƯƠNG
Mùa Thu ơi...gởi lại nhé một chút hương
Của Hoa sữa, ngày xưa anh hái tặng
Gởi lại cho em một chút hồng của Nắng
Một chút ngọt ngào Hương Cốm mới ...nghe Thu!
...
Phạm Hải Yến
-
Hoa tình ví tựa môi xinh...
-
VƯỜN TRĂNG
Vườn trăng lấp lánh ánh vàng
Cỏ hoa, hương ngọt, nhẹ nhàng gió lay
Rượu, thơ, tự chuốc cho say
Mơ trăng ta thả hồn bay cung hằng
...
Phạm Hải Yến
-
[color="#FF0000"]Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Rất vui lại được gặp anh Tuấn Kiệt ở bên này
Em Hải Yến đây ạ, hổng biết anh có nhớ không nhỉ?[/color]
TRANG THƠ LỤC BÁT
In Trang thơ thành viên
Đăng vào · Report reply
NGÔNG
Quẳng đi một mảnh trăng vàng
Vỡ, rơi xuống giếng, trăng càng sáng trong
Mang thơ buông thả lưới giăng
Vớt sao mình kết hoa đăng sáng ngời
Hồ lô gom ánh mặt trời
Nung thành tim đỏ dâng đời yêu thương
Mặc trời đêm phủ mù sương
Mình ta du ngoạn bốn phương…vẫn cười
...
Phạm Hải Yến
(Ngày 28/9/2010)