slovokavinghuma
-
Số bài viết
4 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi slovokavinghuma
-
-
KẺ LỬNG LƠ
Tôi sống mãi trên mây vồng gió lượn
Phút hạ du mới ngỡ đã sang thu...
28/9/2010
-
THU HÀ NỘI
Sáng dậy muộn nắng chói lòa trc mắt
Óng ánh vàng chênh chếch bóng đông nam
Tôi giật mình giữa mây trời nô nức
Phải chăng thu đã nhuốm sắc nắng lá vàng?
Nắng thu trong vắt như mắt em biết nói
Chẳng gập ghềnh như nắng hạ chói chang
Gió thu thơm lảng bảng một mùi hoa sữa
Hà Nội chao mình trong tiếng thu sang...
Tôi vòng quanh Hà Nội giữa tiếng thơ
Bên Hồ Gươm sương trắng nắng mờ
Chều lay lắt trong lòng đầy vương vất
Tôi thấy em trong hương sữa Hà Nội mơ.
28/9/2010
-
MƯA
Gió cồn, mây mỏi, mưa giăng lối
Bốn mặt mênh mông nước vá trời
Gồng gánh hai vai nên đại nghiệp
Thác nguồn mưa lũ há chăng thôi?
29/6/2010
Ba tháng một bài thơ...
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
NHỚ...
Thu về rồi đấy, nắng vàng cây, hoa sữa bay trắng gió
Ngẩn ngơ thơ một cái nhớ vu vơ
Bỗng nhớ nắng, rát trên từng mái tóc
Sĩ tử đi thi, giấy cũng khét nỗi trưa.
Rồi nhớ mưa ồn ào nơi phố xá
Nhớ cái mùi ngai ngái rất đậm hương
Nhớ cái gió ẩm nồng vui con trẻ
Một cơn mưa dịu mát khắp nẻo đường.
Một khúc nhớ bâng quơ mà điên dại
Phải chăng tôi, cứ hết thu mới hoài hạ?
2/10/2010