chipcom
-
Số bài viết
3 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi chipcom
-
-
Nil huyền thoại
1. Như ngàn đô thị dọc các dòng sông, những triều vương Ai Cập thịnh suy theo Nil huyền thoại
Thượng nguồn đầm lầy, núi hiểm - nơi bắt đầu của trái tim châu Phi.
Lục địa đen kim cương huyền bí sừng sững nền văn minh kim tự tháp - những ngọn núi siêu phàm trên hàng triệu km vuông cát bên hai bờ sông Nil.
Những con vật đuợc thần thánh hoá, thành biểu tượng cho con người mãnh liệt và yếu đuối.
Chúng được thờ phụng, gắn quyền năng trong thế giới những vị thần.
Cá trê đáy sông, đưa mặt trời trở lại mỗi ngày.
Bọ hung chui từ đất, tìm vật liệu để kết thúc vòng đời rồi lại sinh ấu trùng sau ba tháng.
Cá ấp trừng trong mồm, nhả ra từng đàn cá bột - biểu tượng phục sinh
Đại bàng - mãnh điểu sức mạnh thần bảo vệ.
Cá sấu, khỉ, chó, mèo thành xác ướp thiêng.
Tất cả vì ước vọng thế giới Ai Cập uy vũ bất diệt.
2. Lịch sử yểu mệnh hơn truyền thuyết
Các Pharaoh xây kim tự tháp vươn mình tìm vĩnh hằng dưới mặt trời thiêu đốt.
Hơn 6000 km dòng Nik đổ về Ai Cập những thời đại huy hoàng.
Pharaoh lẫn thần dân đều đợi lũ, mong chế ngự sông Nil bằng sức mạnh thần bí
Đàn sếu báo hiệu nước dâng! Nil tràn lên hai bờ, sa mạc thành đồng cỏ...
3. Nhưng một hôm, Nil nặng nhọc vì chứa chất nhiều sứ mệnh, nó mặc kệ mọi van xin của con người sự điều khiển của các thần.
Nil là vị thần độc quyền thao túng
Nước lặn vào cát
Ròng rã hạn hán lụi tàn kỷ nguyên rực rỡ
Ngàn tượng đá vàng rõng cát thổi mòn đời nước mắt kết tinh
Nữ thần Hà mã héo hon, Sphinx nhìn trân trối, thần rắn chui vào bình thuốc
Bần cùng vì nội chiến, đế chế suy tàn
Người dẫn quẳng xương dê vào nước, chờ Nil hoá giải đau thương
4. Lần theo những khúc xương hoá thạch cá voi
Ai Cập - bảo tàng khổng lồ của những khu mộ và xác ướp
Sông Nil lại lũ dâng, nhưng các hiện vật, chứng tích không thức dậy như ước mơ huyền thoại.
Pyramid rùng mình trong bão cát
Trôi trong sông mê Styx, Pharaoh da đen vẫn chờ Nil làm sống lại
Chỉ những đàn lạc đà mòn mỏi
Chỉ những người phụ nữ giấu nhan sắc trong áo choàng habarah, mạng đen kín mặt
Chỉ biển Đỏ vẫn xanh bích ngọc
Châu Phi vẫn nghèo lâu như màu da bóng tối
Vua Rames hoá linh hồn tượng đá
Xác Khufu sống lại trong Keops ước mơ.
5. Sông Nil lũ tràn bờ
Tháp bồ câu đón gió
Từ tổ tháp hàng trăm ô cửa, bồ câu ùa kín cánh đồng chà là
Lục lạ reo đoàn lạc đà dẫn cưới
Mùa Ramadan tới
Những cô gái vĩnh biệt áo choàng đen
Cleopatre đắm đuối cùng Céa sar vào hội
Nil bắt đầu dâng
Kim tự tháp uyển chuyển như phủ lớp satin vàng lộng lẫy.
-
Tui bik đến bài này trước hết là một bài hát. Hồi đó còn chưa biết chị Linh là ai. Nhưng từng lời hát càng thấm thía, cái khao khát có tình yêu đến mãnh liệt như trào dâng trong từng câu từng chữ, trong giọng hát khắc khoải của ca sĩ Trần Thu Hà. Cho đến ngày hôm nay, những cảm xúc khi nghe "Dệt tầm gai" <Nhạc Ngọc Đại thơ Vi Thuỳ Linh> và khi đọc "Người dệt tầm gai"... vẫn còn nguyên vẹn.
Thơ mong mọi người góp ý
In Trang thơ thành viên
Đăng vào · Report reply
Chuyện dế nhỏ
Tôi khát máu những con ve của nắng
Níu giữ ráng chiều hạ lửa mây bay
Tôi đói một mảnh trăng đầy giữa tháng
Xao xác ùa về kí ức tuổi thơ.
Hang sâu tăm tối tôi khát ánh mặt trời
Uống từng giọt nắng để thoả cơn khát cháy
Gặm một miếng vào mảnh đời sự sống
Rất nham nhở nhưng cũng rất no.
Ngày đông sang tôi đói hạt tuyết trắng
Muốn phá băng đại lục ngân hà
Ngày xuân về thao thức khát hạt mưa
Cỏ dại vươn mình tôi cũng hồi sinh.
Tuyết không rơi trên đất miền nhiệt đới
Co ro mình trong giá buốt đông sang
Xuân ngỡ ngàng giọt sương đầu nhấm nháp
Ngọt giọng trong cất tiếng gọi mùa về.
Tôi - dế nhỏ sống với động hang lòng đất
Đói khát nhiều những hoài vọng của nhân gian
Muốn chạm đến lòng của những gì hoài bão
Đạp đất sâu, vượt bỡ ngỡ, giữa đất trời!