vanhau0602
-
Số bài viết
2 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi vanhau0602
-
-
SÔNG GIANH MÙA NƯỚC LŨ
( Viết tặng bà con vùng Nam Quảng Trạch ;
mong bà con hãy cố gắng vượt qua khó khăn này).
Sông Gianh quê Tôi bao đời vẫn chảy
Vẫn chở đầy nước ngọt phù sa
Cá tôm nhiều, đêm về dân chài lưới
Tôi vẫn đi về trên sống nước mênh mong
Sông Gianh quê Tôi hiền hòa là vậy
Tôi vẫn tự hào được tắm nước sông quê
Nhớ những ngày hè quê Tôi thật oi bức
Được đắm mình xuống dòng Gianh thật thõa thích
***
Lúc xa quê, trong Tôi tràn đầy ký ức
Nhớ Mẹ già đang mòn mõi chờ mong
Mộ của Cha cô đơn nằm giữa cánh đồng
Ngôi nhà nhỏ chở che thời thơ ấu.
Mái trường xưa đã chắp cánh cho Tôi bước vào đời
Cây cầu nhỏ nâng bước chân Tôi đến lớp
Lủy tre già xõa bóng xuống dòng Sông
Cánh đồng xưa đã nuôi Tôi khôn lớn.
***
Ôi ! Xót xa ! Tất cả nay còn đâu ?
***
Sông Gianh quê Tôi hiền hòa là vậy
Vốn như dãi lụa đào uốn lượn thướt tha
Nay oằn mình phá nát cả làng quê
Phá nát cả làng quê ! Cuốn hết cả làng quê.
Còn đâu cánh đồng mênh mong lúa chín
Còn đâu làn khói ấm mỗi chiều về
Còn đâu Cây cầu nhỏ cho em tôi đến lớp
Còn đâu sách vở dẫn bước em vào đời
***
Ôi ! Tất cả nay còn đâu ? Tất cả nay còn đâu ?
***
Cơn lũ đi qua cuốn trôi tất cả
Hình bóng quê nhà chỉ còn một màu trắng nước mênh mong
Nước vẫn trôi, Sông Gianh vẫn cuồn cuộn chãy
Đau lòng Tôi, xé nát Cỏi lòng tôi
Nước vẫn manh mong, Sông Gianh vẫn cuồn cuộn chãy
Phá nát Làng tôi, xé nát Cỏi lòng tôi
Cơn lũ đi qua, quê hương ơi tang thương quá
Chị mất Em, Mẹ mất Con và Vợ mất Chồng
Nhìn cảnh quê hương mà lòng Tôi trĩu nặng
Nâng chén cơm chiều, không nuốt nỗi, nước mắt cứ tuôn rơi.
Nhìn cảnh em thơ ngồi trên mái nhà nhai Mì tôm sống
Nhìn cảnh cụ già kêu cứu xót xa quá Miền Trung ơi.
***
Đất Đam Rông lắm mưa, nhiều gió
Bạn bè tôi vẫn kêu khó, than buồn
Ai sinh ra ở Miền Trung mới hiểu
Đam Rông mình còn đỡ lắm bạn bè ơi.
***
Vẫn biết thiên tai là điều ngoài ý muốn
Nhưng cũng có phần do ý thức của Chúng ta
Nhìn cảnh rừng xanh manh mong bị tàn phá
Ai biết rằng : hậu quả để lại sẽ ra sao ?
***
Nhìn cảnh quê hương chìm trong nước lũ
Xé nát lòng Tôi - một kẻ tha phương
Cảm ơn Đảng, ơn bà con đã chung tay giúp sức
Miền Trung quê mình sẽ lại tràn đầy sức sống vào một ngày mai ./.
Đam Rông, đêm 20 tháng 10 năm 2010
Trần Sông Gianh
Ghi chú : Sông Gianh : Là tên của một dòng sông phía Nam của huyện Quảng Trạch – tỉnh Quảng Bình.
SÔNG GIANH MÙA MUA LŨ
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
rất cảm xúc