-
Số bài viết
76 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
1
Bài viết được đăng bởi leduydao
-
-
VU LAN MÙA BÁO HIẾU
Con xin được cài bông hồng lên áo Mẹ.
Để tỏ lòng hiếu đạo làm con,
đã bao năm chưa tròn ơn dưỡng dục
....
Nguyện đời này đánh đổi cuộc đời con
....
- 2
-
DUYÊN PHẬN
Đôi mắt huyền nhung ngày xưa đâu rồi ?
Chiều nay vắng vẻ, những áng mây trôi
Hoa không nở và tình yêu ta không nở
Để tim sầu tim khóc nỗi bơ vơ !
Trời se lạnh hay tuyết rơi mùa đông
Đôi tay run xiết chặt vết thương lòng
Chẳng hạnh phúc như hôm nào người đến
Nói ngọt ngào yêu thương giờ vội quên
Em có hay nhánh Liễu vẫn đìu hiu ?
Xào xạc rơi lệ khóc những chiều
Như tiếc cho anh tình chung thủy
Và trách em rằng vội từ ly
Nhưng không sao, anh luôn xem là số phận
Duyên đôi mình tại Nguyệt Lão phân vân
Thế nên đành chúc em về bên ấy
Vui với người hạnh phúc vẹn đắm say.
- 2
-
ĐỂ NHỮNG KỶ NIỆM ĐẸP THỜI HỌC SINH CÒN LƯU MÃI TRONG KÝ ỨC, NHƯNG CHẲNG BIẾT LÀM SAO.THÔI THÌ GIẢI BÀY BẰNG NHỮNG LỜI NÓI DỐC CHO VUI CHO ĐỠ BUỒN ĐỠ NHỚ VẬY !
TỔ 1
Tổ 1 có 9 thành viên
Bước ngay vào lớp thấy liền “Phương” điên
Bạn ấy thật là có duyên
Ai mà trông thấy ghét liền theo tay
“Sanh “ ngồi kế bên thật hay
Sáng trưa chịu dựng đắng cay muôn phần
Kế bên “thủ quỹ” hay nhăn
Mỗi khi đòi nợ mấy thằng thiếu dai
“Phương Pháp” thật là đẹp trai
Cái tên nghe đến tưởng tài thiệt ha ?
Người mà hay cười hay la
Đó là “Duy Đạo” thấy mà lanh chanh,
“Hồng Lạc” nhìn cũng hơi lanh
Nhưng mà khổ nỗi hiền lành như “Tinh”,
“Trân Ù” dữ như chằn tinh
Hở chút là nó thình lình cắn đau,
“Ngọc Hạnh” cái mặt lao nhao
Nhìn như con khỉ, nó lì như Ma,
Còn cô lớp trưởng lớp ta
Cái mỏ nhọn hoắc như là “cá heo”
Nhìn chung ai cũng nhếch nheo
Nhưng nhìn kĩ lại thấy bèo lắm đây
Ai mà không biết không hay
Mau mau tìm hiểu Tổ này cho nhanh
Tổ này “lũ quỹ” biệt danh
Đầu trâu, mặt ngựa cứ giành chiến công
Nhưng mà lại có tấm lòng
Giúp đỡ bè bạn hòa đống với nhau
Sức học ai cũng lao đao
Nói ra là dốc: “tao vào Bách Khoa…”
Có đứa thì miệng như loa :
“Còn tui đây đỗ thủ khoa nhất trường”
Cái miệng nói ngọt như đường
Học giỏi mà lại vào trưởng bán công
Thôi..thôi.. mấy bà mấy ông
Làm ơn bớt nhễu “ròng ròng” thấy ghê
Trắc nghiệm ham chọn câu “D”
Hỏi ra là nói D nhiều chắc ăn
Chỉ được cái mặt lăn xăn
Giáo viên mà chửi nhăn răng ra cười
Cái tổ gì mà nó lười
Làm không đến chốn, ăn nhiều hơn ai
Mặt nào mặt nấy nó “chai”
Như là kim loại, cắt quài không ra
Thôi thì đến đây tui tha
Chứ tội Tổ này kể ra tới già
“Ôi…! ôi…! dừng bút đây nà !
Xúm nhau cấu xé chết ta bây giờ” !
- 1
-
HỎI LÒNG
Mưa vẫn rơi giữa mùa xuân vàng ắng
Nhưng tình hoa không nảy nở một lần
Bao yêu thương theo làn gió lẳng lặng
Bỏ chuỗi ngày dài ở lại cùng ai...?
Nắng vẫn rọi cho thế gian nhìn thấy
Nhưng có nào thấy bóng dáng làn mây
Mây đi rồi ! người ở lại hao gầy
Những trưa buồn ai với ai ngồi đây...?
Hoa không tỏa...mùi hương nào ? thoang thoảng.
Ánh mắt nhòa bỗng chợt thoáng bàng hoàng
Ngỡ như rằng ác mộng trắng tan hoang
Nhưng phải đâu chỉ mộng mị riêng mình.
Lòng vẫn mở đón chờ người trở lại
Ngày lại ngày tựa dưới bóng sương mai
Ai có hay tim ta vẫn tồn tại ?
Tình yêu đầu , giấc mơ của ngày mai.
"Dẫu em không về
Tình anh vẫn thế
Dẫu ta không thể
Anh vẫn si mê".
- 1
-
SUY TƯ
Bản tình ca ấy đâu rồi?
Chỉ còn khúc nhạc thay lời tình yêu
Đêm buồn chiếc bóng cô liêu
Bâng khuâng dạ khóc buồn hiu câu chờ
Lời hát đã bước vào mơ
Mà sao nốt nhạc còn chờ đợi ai ?
Người đi lời hứa đã phai
Yêu thương ngày ấy cũng phai theo người
Môi xưa ấm áp nụ cười
Xuân nay biến sắc hồng tươi lụi tàn
Thương em anh nhớ vô vàn :
Tay trong tay bước ngỡ ngàng mình mơ
Giấc mơ sao sớm nhạt mờ
Giật mình mới biết thẫn thờ suy tư.
- 1
-
tuyệt lắm
-
RỪNG DƯƠNG
Bước tới rừng dương gió gọi lòng
Trải mình thư giản giữa mênh mông
Nước xanh, biển mát cát xô bờ
Đưa hồn lạc giấc cõi tầng không.
Trở về tuổi thơ ngày xưa ấy
Cái thuở hồn nhiên, tuổi mây bay
Vô tư nô đùa cần chi biết
Hôm nay , hôm mai ... tháng với ngày.
Giờ đây tất bật giữa dòng đời
Bộn bề, cuộc sống đâu thảnh thơi
Còn chi tuổi thơ những ngày đó
Lòng này nỗi nhớ cứ ...
chơi vơi....!
Rừng dương ơi ! cám ơn rừng dương
Cho ta tìm lại những nhớ thương
Tìm lại lời ca cùng tiếng hát
Suốt đời ta mãi còn ...
vấn vương....!
- 2
-
CÓ THỂ NÀO
Có thể nào em quên
Lời yêu thương đã hứa
Dưới một buổi chiều mưa
Em đã nói những gì ?
Sao giờ vội bước đi
Để lại anh nơi này
Với những niềm đắng cay
Cùng mơ ước vô vọng
Em ơi ! em biết không ?
Ngày mà em từ bỏ
Quê hương vắng bóng đò
Hoang lạnh cánh đồng xanh
Chim bay như mỏi cánh
Chẳng còn chi thơ mộng
Chỉ còn một khoảng trống
Ở nơi đó con tim
Hoàng hôn như tắt lịm
Cho đêm dài phủ kín
Anh tựa lưng mắt nhìn
Về một khoảng vắng xa
Nhưng chẳng thấy gì cả ?
Chỉ có bóng chiều tà
Hòa nỗi nhớ...
thiết tha....
-
DỐI TÌNH
[Ai cho tôi lời nồng nàn chất ngất
Tiếng yêu thương vĩnh viễn không rời
Tình mặn mà môi hôn nồng ấm
Tay ngọt ngào nắm một đôi tay
Ai cho tôi mộng mơ chìm đắm
Khúc nhạc chiều ru nỗi thương yêu
Ngày từng ngày cùng nhau chung bước
Vai lạnh gầy sát một bờ vai...
.
.
.
...Để giờ đây mình tôi thương nhớ
Nghĩ về người lòng xót bơ vơ
Tôi cố quên tình đầu dang dở
Cố dặn lòng đừng mãi …
…ngu ngơ
-
LỜI CỦA TẢO
Nguồn suối khoáng tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Hãy một lần về đây VĨNH HẢO
Trải lòng mình những giây phút xuyến xao
Nguồn khoáng thiên nhiên bất tận tuôn trào
Đã nuôi sống biết bao nhiêu mầm tảo
Thêm một lần về đây nghe tảo hát
Khúc hoan ca vẫy vùng trong suối mát
Hiên ngang qua bao thử thách thăng trầm
Cũng đinh ninh vẹn toàn một khao khát
Hãy một lần về đây nghe tảo kể
Về những kĩ sư , công nhân nơi này
Dãi nắng dầm mưa, gió sương…không thể :
Ngăn nổi tình yêu nghề tảo say mê
Mong nguồn lợi xanh tươi mát cho đời
Là dinh dưỡng, là cội nguồn sinh lực
Là công lao, là kĩ thuật nuôi trồng
Là hoài bảo, là bội vàn ước mong
Xanh quê hương xanh đời ta có tảo….
-
BÁC ĐẾN CHƠi !
Bác đến nhà chơi, mời bác vào
Hàn xá nho nhỏ chẳng mấy cao
Nhâm chén nước mát chuyện tầm phào
Kỷ niệm ôn lại mừng biết bao…
Bác đến chơi đây chằng thể nào
Không mâm, không cỗ cũng đĩa rau
Cơm thơm canh ngọt chẳng quý báu
Chẳng chi nhọc nhằn chút gian lao
Bác đến đây chơi ! mời bác dạo
Thôn cảnh yên bình vẻ thanh cao
Biển xanh man mát , sóng rì rào
Giải khuây nhọc nhằn những gian lao.
-
phong cách thơ mới lạ và đầy đậm chất nghệ thuật
-
TRUNG THU NỖI NHỚ
Đã ba mùa trung thu
Con không về nơi cũ
Nơi ngày xưa ấp ủ
Bao nỗi niềm trung thu
Trung thu nơi xứ lạ
Không có những món quà
Không có những lời ca
Chẳng giống như quê nhà
Trung thu nửa vầng trăng
Chỉ góc đa lẳng lặng
Đâu đâu bóng chị HẰNG ?
CHÚ CUỘI ngồi trống vắng
Trung thu thiếu mẹ hiền
Lòng con nhớ liên miên
Lòng con nhớ vô biên
Mong giờ được về liền.
Bên MẸ HIỀN DẤU YÊU !!!
-
RẰNG…:THÔI
Hoa nắng ngày xưa ở đâu rồi ?
Chiều này mây xám mịt xa xôi
Ta về chân bước... chùng chùng lối
Chẳng thấy người đâu, chợt bồi hồi
Gió đưa hương nhẹ lòng bối rối
Ánh trời sắc nhạt chẳng buông trôi
Văng vẳng tim xót lặng chuông hồi…
Một lần dang dở ngỡ rằng thôi.
-
NGỜ
Đời đâu ai biết được chữ ngờ
Một lần tình đến... rồi bơ vơ
Người đi kẻ khóc vì mong nhớ
Rằng lòng đó chỉ là giấc mơ.
-
CHÚC EM
Sương khuya lạnh lẽo rưng rưng sầu
Tình ta dang dở nay còn đâu
Mong người hạnh phúc bên tình mới
Trăm năm trọn vẹn mối cau trầu.
-
mày cũng đều đều quá hen
-
QUÊN
Ai buồn, ai khóc mặc ai
Tôi buồn tôi hát…
…lai rai chén nồng
Ai sầu, ai tiếc
mùa đông
Tôi sầu tôi tiếc cái công mình chờ
Em quên ngoảnh mặt thờ ơ…
Anh giờ chỉ biết làm
thơ thất tình
ngồi nhìn chiếc lá
đinh ninh
Ngỡ như thu rụng ân tình phôi pha
Giờ này người ở xứ xa
Người đâu có biết quê nhà vắng tanh
Bến xưa chỉ còn…
…bóng anh
Nhìn xa mộng tưởng !
… thôi đành quên đi !
-
CÓ LÚC
Có những lúc anh thầm hỏi
Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ em ?
Có những lúc anh thầm gọi
Đến tên em trong những khúc
vui buồn !
Anh nhờ gió mang
lời tâm sự
Đến ai kia để hiểu ân tình
Nhờ cơn mưa trôi dùm phiền muộn
Để lòng này nhẹ nhỏm vô tư…
-
TÌNH BUỒN
Em đến bên tôi một buổi chiều
Mối tình trong mưa thật buồn hiu
Để rồi giờ đây tôi đã hiểu
E quay bước …
lòng luyến lưu nhiều.
-
NHỚ MONG 3
Mưa ơi ! sao mưa dài không ngớt ?
Để lòng này nỗi buồn chẳng vợi nguôi
Chờ mây tan bầu trời lại quang đãng
Nắng hồng lên thiêu rụi nỗi nhớ mong.
-
NHỚ MONG 2
Gửi chút hương yêu vào không gian
Mong nhờ gió mây mang đến nàng
Đôi dòng tâm sự kẻ lang thang
Chỉ biết bộc bạch trong mơ màng
-
NHỚ - MONG 1
Một buổi chiều lẳng lặng mưa rơi
Ta nhớ em ngồi buồn mong đợi
Dáng ngày xưa hãy về nơi cũ
Cho hồn này nỗi sầu dịu vơi…
-
CHÚC EM
Sương khuya lạnh lẽo rưng rưng sầu
Tình ta dang dở nay còn đâu
Mong người hạnh phúc bên tình mới
Trăm năm trọn vẹn mối cau trầu.
Nói Với Người Tình
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
CHỚ CHO NHAU LỜI ĐẮNG CAY
Tình yêu chưa bắt đầu
Nhưng tim lại thấy đau
Người buông lời cay đắng
Đành nuốt lệ vào sâu
hãy cho nhau nụ cười
khi người vui duyên ấy
đừng cho nhau đắng cay
để vùi chôn kỷ niệm
(nơi đây... tôi thầm chúc
đời em hạnh phúc những ước mơ)