HOAMUONGBIEN1972
-
Số bài viết
77 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi HOAMUONGBIEN1972
-
-
Chào cả nhà! mình đăng ký 10 nhé.
-
XUÂN VỀ!
Xuân đã về trên nẻo đường xa
Gió Xuân man mác mượt mà nắng Xuân
Sóng reo Biển biếc trong ngần
Sáo diều vi vút ngân lên cuối trời
Hoa về khoe sắc muôn nơi
Trẻ thơ áo mới rạng ngời nét xinh
Gái trai sánh bước si tình
Én chao rộn rã thêm xinh Xuân về!
VTàu CN Xuân Nhâm thìn 2012
-
Lâu rồi thấy Gió đi buôn
Mang về toàn những nỗi buồn xốn sang
Lâu rồi Gió không thấy mang
Cánh diều căng gió mà toàn… thời sự thôi
Hihi tặng Hơhơ
-
NHỚ MÙA ĐÔNG
Lặng ngồi đây nhớ mùa đông
Co ro bên cạnh bếp lửa hồng
Xuýt xoa cái lạnh len trong dạ
Cuộn tròn tìm ấm trong chăn bông
Đẹp xinh em gái má ửng hồng
Nét duyên dịu dàng e ấp giấu
Áo hoa rực rỡ khoe màu sắc
… Ôi nhớ mùa đông
nhớ mùa đông!
HMB
-
THU QUA
Xoè tay hứng hạt nắng vàng
Nhẹ nhàng nắng đậu dịu dàng cuối thu
Làm sao giữ nắng bây gìơ
Hương thu man mác, gió thu dịu dàng
Se lòng đón tiết đông sang
Quạnh hiu một bóng sẽ sàng đón đêm
Chiều thu gió mát bên thềm
Dịu dàng đón ánh trăng đêm thu về
Lòng ta nặng chĩu bộn bề
Thu qua đón tiết đông về quạnh hiu!
HMB
-
CÔ ĐƠN
Một mình – đôi lúc ước mình ơn
Một mình – đôi lúc tủi hờn vơi vơi
Một mình – đôi lúc thấy đơn côi
Một mình – đôi lúc thảnh thơi một mình
Một mình - đứng lặng lặng thinh
Một mình – mình nghĩ một mình lại hơn!
HMB
-
HOÀNG HÔN
Trời trong xanh nước trong xanh
Mây vàng mây trắng lượn quanh mây hồng
Thẩn thơ lữ khách ngắm trông
Vi vu diều sáo gió lồng lời ru
Xa xa vẳng tiếng chim gù
Hoàng hôn buông xuống sương mù nhẹ giăng!
HMB
-
NGHE
Lặng nghe tiếng dế gáy đêm
Lắng nghe trăng vỡ bên thềm nhà ai
Lặng nghe nghe tiếng thở dài
Lắng nghe… nghe tiếng tiếng ai… trách lòng!
HMB
-
TIẾNG MƠ!
Thoảng mơ trong gió tiếng Ai gọi Ai ơi!
Trầm ấm ngân lên tựa khúc hát ru hời
Tan bao nỗi buồn dịu xoa vệt nắng rát
Dõi mắt ngóng trông … xa tít tắp trùng khơi
Thoảng trong hương biển làn hơi ấm còn đây
Nước biển mặn môi thấm ướt đôi vai gầy
Thả hồn đắm đuối miên man con sóng vỗ
… Vọng xa xa thế … mà ngỡ cứ đâu đây!
HMB
-
Có phải!
Có phải anh xa em
Không một lời giã biệt
Hoàng hôn chiều tím biếc
Lang thang con thuyền trôi
Có phải nắng đơn côi
Cuối chiều còn le lói
Cánh chim nào vẫy gọi
Cánh chim nào đơn côi
Có phải vì thế thôi
Hoàng hôn buồn luôn tím!
HMB
-
Nếu trên đời chẳng có đàn ông
May cho phụ nữ - chẳng cần chồng
Sáng rồi đến tối chỉ chơi rong
Nhà không cần dọn, cơm không nấu
Chợ chiều chỉ nữ họp vẫn đông!
Nếu trên đời chẳng có đàn ông
May quá chúng tôi chẳng có chồng
Cà phê, quán nhậu vẫn cứ đông
Áo quần, son phấn chưng càng diện
Chẳng phải diện nó vì đàn ông!
Nếu trên đời chẳng có đàn ông
Phụ nữ chúng tôi chẳng bận lòng
Chịu mùi khói thuốc cùng hôi rượu
Bóng tối không sợ chốn người không
Lại ước thượng đế cứ bất công!!!
HMB
-
Nhỏ và To
Khách nhỏ thì phải cho
Khách to thì lại lo
Quà khách nhỏ không to
Khách nhỏ ôm quà nhỏ
Khách nhỏ thấy lo lo
Khách to không nói nhỏ
Khách nhỏ lòng buồn xo
Nhỏ thì nhỏ mà to thì to!!
HMB
-
THẾ THÔI!
Chiều này gió đi đâu rồi
Vắng cả nắng nữa đơn côi mùa hè
Chẳng nghe rộn rã tiếng ve
Trời im phăng phắc mây che lưng ngàn
Muốn nghe gió thổi ngập tràn
Muốn được nhìn thấy nắng vàng toả hương
Muốn mưa giăng khắp mặt đường
Muốn … nhiều muốn lắm muốn… thường … thế thôi!
-
cô mới đi dalat ạ? Thế có mua quà k? Phần v nhé!Hì chỉ là kỷ niệm thôi V à, Tặng V nhé:
PHỐ HOA
Ai đã một lần qua chốn xưa
Thả hồn mơ mộng mãi chưa vừa
Đây thác Cam ly , hồ Than thở
Dập dìu sánh bước thả hồn mơ!
Ai đã một lần tới phố hoa
Lòng còn lưu luyến như nhớ nhà
Lang thang chìm đắm về quên lối
Bát ngát ngàn hương hoa với hoa!
HMB
-
THƠ CỦA GÃ LÀM VƯỜNTôi viết bài này vào thư viện những vần thơ
Mọi người vào xem sẽ nghĩ gã làm vườn dở hơi, trở chứng
Nhưng xin đừng để bụng
Gã tôi biết mình không phải rồi…
Nhưng mạn phép viết vài câu…
Ngày chán nản, tháng buồn rầu, năm thất vọng...
Ui rất hay, thời sự và thực tế lắm chứ!
-
NHỚ ĐÀ LẠT
Đà lạt vi vút gió đồi thông
Bát ngát ngàn hương chúm chím nụ hồng
Chiều về mây phủ lưng chừng núi
Lang thang lữ khách chìm đắm trông!
Đà lạt chiều về chút bâng khuâng
Vòng quanh bếp lửa ấm tình nồng
Gái trai xum vầy chung khúc hát
Bịn rịn chia tay … nhớ nhớ không?
Đà lạt sơn nữ má ửng hồng
Hé nụ cười xinh khoe duyên khểnh
Thon thả gót sen trắng trắng hồng
Ngẩn ngơ lữ khách thấy lòng xuyến xao!
HMB
-
BIỂN BUỒN
Biển biết không chiều nay sóng rất buồn
Sóng cuộn lặng … Biển cũng theo gió lặng
Hàng phi lao chẳng rì rào khúc hát
Những cánh diều lặng lẽ chao nghiêng!
Biển biết không sóng mang nặng nỗi niềm
Gửi theo gió theo làn nước triền miên
Mang xa nhé … càng xa miền ký ức
Sóng lúc này … chỉ muốn được bình yên!
HMB
-
VÔ TƯ KHÚC
Thèm chảy như dòng sông
Bậu bạn cùng lau trắng
Uống tiếng còi tàu vắng
Ăn chớp bể mưa nguồn
Thèm nằm lười con đường
Nghe cỏ non tình tự
Rắc vài hạt mùi hương
Bọn chim khờ xuống mổ
Thèm vô hình như gió
Dệt trong tóc rối bời
Thổi đôi lời nho nhỏ
Cho tai hết hồn chơi
ĐCĐ
Thèm một chuyến đi buôn
Đong một trời đầy GIÓ
Trải đều trên thảm cỏ
Ngát mùi hương thơm nồng!
Hì Tặng Gió
-
Mưa thu thẫm ướt lá thu vàng
Lòng buồn man mác lang thang mỗi chiều
Thuyền đi xa Bến dáng phiêu diêu
Cô đơn Bến đợi những chiều sóng du
-
BỐN MÙA
Sáng se lạnh của Xuân
Trưa nắng hồng của Hạ
Chiều Thu vàng rơi lá
Tối heo may Đông về
Niềm vui rộn bốn bề
Buồn mênh mông biển rộng
Khi thì như gío lộng
Lúc chìm lắng ưu tư!
Hội tụ đủ một ngày
Bốn mùa đều có cả
Nên lòng người thật lạ
Cũng bốn mùa đổi thay
HMB
-
SAY SƯARượu đó rót, đây chẳng say
Uống hoài tới mốt tới mai tới già
Chỉ đôi môi lẳng lơ là
Một lần uống trộm đến già còn … phê
Hê hê…
(giỡn chơi chút đỉnh cho không khí bớt nghiêm túc, HMB nhé. hơ hơ )
Hì bận quá nên lâu lắm mới về thăm nhà, khâm phục "Người Buôn Gió" vì số và chất lượng bài viết
Cảm ơn đời cho ta được yêu Thơ
Để vơi buồn cho tâm hồn đa cảm
Gửi gắm những ân tình theo năm tháng
Gánh cùng ta những trăn trở - buồn – vui!
-
GIỌT RƯỢU ĐỜI
Muốn tìm choếnh choáng trong men say
Để tìm thấy cuộc đời đâu còn là một nửa
Đâu phải đôi mươi để còn là bỡ ngỡ
Thế mà sao vẫn lạc lõng trước sự đời
Muốn đắm chìm thử một lần thử thôi
Xem men rượu ngọt cay ươm vị đắng
Chưa nhấp môi mà lòng muốn chìm lặng
Đắng cuộc đời hơn cả rượu trần gian
Dẫu biết rằng muôn nẻo đều gian nan
Sau vị đắng ta mới tìm được ngọt
Giữa dòng đời ngược xuôi thưa thớt
Chẳng giọt rượu nào mà cứ choếnh choáng say!
HMB
-
CHƠI VƠI
Biển xanh … cát trắng… nắng vàng
Hải âu chao liệng … mây giăng ngang trời
Đứng trên triền núi chơi vơi
Lòng thêm trống vắng… buông lơi nỗi buồn!
HMB
-
CÁCH XA
Ngày xưa khi đôi ta đang yêu nhau
Ánh nắng vàng toả lung linh màu sắc
Đêm trăng sáng toả ánh ngà vằng vặc
Dưới bóng cau ngắm chú Cuội - chị Hằng
Ngày nay khi ta không còn yêu nhau
Những ý nghĩ cũng mang nhiều ẩn ý
Lời nói nhẹ còn đâu là thiện cảm
Dẫu có gần nhưng cũng thật lạ xa!
HMB
Thơ xứ biển
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
ĐÓN SÓNG
Ai ơi! Hoàng hôn dần buông rồi
Hạt nắng sót lại vương trên lá
Tiếng nhạc chiều nay sao buồn quá
Hải âu mải miết bay về bờ
Nắng chiều nhạt soi bóng ai bơ vơ
Sóng rung nhẹ chao trùm lên cát trắng
Con thuyền nhỏ đơn côi trên bến vắng
Đón sóng về lặng lẽ đến thờ ơ!