7baotunghoanh
-
Số bài viết
5 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi 7baotunghoanh
-
-
Trước hết bạn nhấp vào CHỦ ĐỀ MỚI, tạo chủ đề cho bạn, rồi nhấp vào TRẢ LỜI là đăng thơ được rồi. Chúc bạn thành côngVâng! Em biết rồi! Cảm ơn anh đã chỉ rất nhiều! Hi Hi!
-
Bạn đăng được câu hỏi này tức là bạn đã đăng thơ của mình lên được rồi dấy!Ủa nói vậy là mình nhấp vô trả lời một bài thơ bất kỳ là được hả anh?
-
Bạn có thể cho mình hỏi làm sao đăng thơ lên được không vậy?
-
Cho em hỏi thêm mục "KHU VƯỜN SÁNG TÁC" nằm ở đâu vậy? Anh có thể hướng dẫn cụ thể hơn không? Ví dụ bằng đường dẫn ấy! Em mới tham gia nên còn chưa hiểu lắm!
Bồi Hồi
In Trang thơ thành viên
Đăng vào · Report reply
BỒI HỒI
Hạ đã về trên những cỏ cây
Chiếc áo dài xưa cũng cất vào ngăn tủ
Chú ve sầu sao không còn buồn ngủ
Cất tiếng hát nào cho phượng nở lung linh
Có phải vì một chút lặng thin
Mà giờ đây tôi chỉ còn mùa hạ
Cũng quẩn quanh sân trường và ghế đá
Nhưng chỉ một chỗ ngồi, chẳng hiểu? Bâng khuâng
Nếu ngày xưa chẳng phải đôi chân
Mình cùng bước dưới mấy tàn cánh phượng
Thì giờ đây cái hạ chẳng vấn vương
Tiếc một thuở tuổi học trò cắp sách
Mây chẳng buồn trôi buồn vương màu mắt
Nắng hạ hanh vàng như khỏa lấp hồn tôi
Có chút gì mằn mặn ở đôi môi
Tôi nhìn lại một phương trời xa lắm...