dinhdiep.thachda
-
Số bài viết
11 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi dinhdiep.thachda
-
-
Đêm qua vào shop mua quần
Cùng mấy đứa bạn đón xuân sắp về
Mấy trăm mua cái quần "bê"
Nhặt ngoài nghĩa địa biển đề hàng ngon.
Túi thôi đã rách, mông mòn
Nhưng đành phải mặc để còn ăn khao
Mấy đứa uống rượu tầm phào
Ca ra mấy tiếng thôi vào taxi
Về nhà kẻo vợ sinh nghi
Đêm qua bồ bịch thế thì chết toi
Sáng ra ầm ĩ tiếng còi
Nhắn tin điện thoại để vòi em yêu.
-
Một con ngan
Hai con ngan
Ba con ngan
Cả đàn ngan
Lông vàng óng
Mắt đen tròn
Mỏ hồng tươi
Cười với nắng
Một con ngan
Hai con ngan
Ba con ngan
Cả đàn ngan
Chạy trên sân
Dưới nắng vàng
Bỗng dừng lại
Nằm sưởi nắng
Gió nhè nhẹ
Lông bay bay
Lim rim ngủ
Càng xinh xinh
-
Mừng ngày giải phóng miền Nam
Đất nước thống nhất vẹn toàn non sông
Viết lên trang sử sáng hồng
Việt Nam tổ quốc con rồng cháu tiên
Bắc Nam sum họp hai miền
Non sông một dài thỏa niềm Bác mong
Ơn Đảng soi sáng vững lòng
Làm nên đại thắng mùa xuân lẫy lừng
Tây Nguyên khí thế hừng hừng
Mở đầu chiến dịch tưng bừng cờ hoa
Thừa thắng tiến đánh trở ra
Huế rồi Đà Nẵng quân ta thu về
Tin vui chiến thắng bốn bề
Mỹ ngụy nháo nhác chạy về Thành đô
Sài Gòn trận cuối tiến vô
Mang tên chiến dịch Bác Hồ Chí Minh
Phan Rang, Xuân Lộc về mình
Sài Gòn giải phóng hòa bình là đây
Ôi ôi! Hạnh phúc tràn đầy
Tự do độc lập đến ngày vinh quang
Đất nước đổi mới huy hoàng
Tinh thần chiến thắng sẵn sàng quyết tâm
Cùng nhau dựng nước ươm mầm
Năm châu bốn bể xứng tầm tương lai
Mặt trời tỏa nắng ban mai
Việt Nam tổ quốc sánh vai hùng cường.
-
Điếu thuốc như bếp lửa hồng
Tung làn khói trắng mùa đông sưởi cùng
Anh phì phèo, tớ hút chung
Ngón tay gạt lửa muôn trùng ánh sao
Ngẩng mặt tơ thấy tự hào
Nụ cười sảng khoái đi vào trong tim
Ngà ngà mắt cứ lim dim
Rung đùi, vỗ ngực đắm chìm đam mê.
-
Chiều về ngắm cánh hoàng hôn
Trông về quê mẹ bồn chồn ruột gan
Mẹ ta vất vả gian nan
Thức khuya dậy sớm nuôi đàn con thơ
Một mình một bóng bơ vơ
Không nơi nương tựa biết nhờ ai đây
Gia đình mẹ quyết dựng xây
Đạp xe đi chợ bao ngày nắng mưa
Nhớ hôm chợ ế về trưa
Bước chân không mỏi dong đưa gánh hàng
Thế gian muôn phận sỗ sàng
Miếng cơm manh áo lại càng khó khăn
Việc nhà bao nỗi nhọc nhằn
Đồng trên xóm dưới in hằn vết chân
Mẹ ta áo rách đầu trần
Tóc đã điểm bạc tấm thân đã gầy
Mẹ thời con ở nơi đây
Nuôi con ăn học có ngày tương lai
Mẹ là ánh nắng ban mai
Là cơn gió mát miệt mài buổi trưa
Mẹ là đất, mẹ là mưa
Cho cây trái ngọt đu đưa bòng tà
Lúc này con ở nơi xa
Luôn nhớ đến mẹ dù là trong mơ
Ngồi buồn viết mấy dòng thơ
Công ơn mẹ đó bao giờ con quên
-
Tình yêu như gió, như mưa
Như sớm, như tối, như trưa, như chiều
Tình yêu như thể cánh diều
Lên cao xuống thấp lắm nhiều ước mơ
Tình yêu như thể sợi tơ
Tơ vương, tơ vấn, tơ chờ trong tim
Tình yêu như thể cái kim
Có công mài sắt thì kim mới thành
Tình yêu như thể trái banh
Lúc căng, lúc xẹp, lúc giành cưa nhau
Tình yêu như có phép màu
Vợ chồng tát biển trước sau một lòng
Tình yêu đâu có cân đong
Giàu nghèo, tuổi tác chỉ mong sống cùng
Tình yêu lắm lúc lạ lùng
Bên nhau đi khắp tận cùng thế gian
Tình yêu như thể mặt hồ
Lúc phẳng lặng lúc nhấp nhô tháng ngày
Tình yêu như thể cái cây
Tôi bên chăm bón có ngày nở hoa...
"Yêu là chết ở trong lòng một ít
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu"
Thế gian có được tình yêu
Bốn phương hạnh phúc muôn điều đổi thay
-
Mướp nhà chẳng biết ai chăm
Mấy cây xoán nhỏ ai thăm bẻ cành
Giàn gấc nửa tháng vắng anh
Hạt gieo mướp ngọt đã thành cây chưa
Nhớ nhà đương buổi ban trưa
Mong trời nổi gió, đổ mưa quê nhà
-
Hỏi rằng em nhớ anh không?
Anh đang cắt lúa ngoài đồng nắng chang
Mênh mông đồng lúa chín vàng
Lúa bao nhiêu hạt, nhớ nàng bấy nhiêu
-
Anh yêu em chân thành đằm thắm
Như sữa tắm Denino
Anh yêu em như yêu xổ số, lô đề
Cứ đêm về là anh nhớ, anh mong
Anh yêu em yêu tận đáy lòng
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em
-
Yêu em anh có quản gì
Vì em anh có sợ chi hiểm nghèo
Dù cho nhà khó người neo
Dù cho lội suối trèo đèo cũng cam
Yêu anh yêu cả mái đình
Nguyện xin dâng hiến cho tình chúng ta
Dù cho cách trở phong ba
Tình em vẫn thế mãi là yêu anh
Yêu em em cũng yêu anh
Trăm năm hạnh phúc ta dành cho nhau
Dù cho muôn vạn kiếp sau
Đôi ta vẫn thế yêu nhau đến cùng
Yêu Anh Và Yêu Em
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
So dây quẩy gánh trên vai,
Hai thùng mười tám nào anh sánh bằng.
Cô đi gánh nước băng băng
Mang về rửa bát đánh răng gội đầu
Chắt chiu từng gáo, từng gầu
Thương người gánh nướ bạc đầu lưng cong.