duyan832003
-
Số bài viết
6 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi duyan832003
-
-
Gió Mùa Đông
Mùa đông gánh gió qua đây
Để tôi ngơ ngẫn, tóc may em buồn
Sáng ngày ngọn cỏ đẩm sương
Tôi - Em chân đất đến trường xa xa
Đông rồi, đông nữa, đông qua
Khi em mười tám, em xa xứ rồi
Cổng trường đại học xa xôi
Tôi đây chân chất buồn vui ruộng đồng
Khung trời đại học vui không ?
Mà sao em mấy mùa đông chưa về
Chiều nay nhặt cỏ triền đê
Đợi mùa đông gánh em về thăm anh
-
sinh ra từ lò gạch
lớn lên với rượu nồng
cái tình yêu "vườn chuối"
lò gạch chẳng bỏ không
-
Ngày Mai Em lấy Chồng
Hôm nay vừa gặp lại em
Giật mình tôi biết ngày em lấy chồng
Chợt buồn, em có vui không?
Lòng tôi bỗng lạnh gió đông lại về
Ngày nào đùa nghịch bờ đê,
Nghéo tay cô nhỏ cùng thề ngẫn ngơ:
"Dù sao, cho đến bao giờ
Kiếp này ta mãi vẫn chờ đợi nhau"
Rồi ngày tốt nghiệp qua mau,
Tôi đi tìm mãi ánh màu công danh,
Bỏ quên cô nhỏ xuân xanh
Quên luôn bờ cỏ rối đanh lời thề
Hôm qua rạng rở tôi về,
Tìm cô nhỏ, tìm bờ đê hôm nào
Nghỉ nhiều tim nhỏ nôn nao
Tặng em tất cả cái màu công danh
Vậy mà ước vọng không thành
Em đi kẻo để xuân xanh mỏi mòn
Tôi về tôi bỗng héo hon,
Ném công danh ở lối mòn bờ đê,
Tôi ngồi ngồi mãi không về
Tôi ngồi gở rối lời thề ngày xưa..
-
Con đường vụt trắng như thơ
Tôi trôi qua những bến bờ không em.
Quá cô đơn cái bến bờ đó tôi đã ghé vài lần, và bây giờ tôi đã có người nói hộ minh rồi. cảm ơn ban nhá, một ngày nào đó mình sẽ có dịp nhờ bạn nói hộ mình
-
Lá Mùa Đông
tôi ngồi nhặt lá mùa đông
gom hết kỷ niệm của vòng thời gian
lổi lầm ngày ấy đông sang
em - tôi hờn giận và lần chia tay
tôi về tìm áng mây bay
em đi tìm chốn trang đài em mơ
và rồi tôi mãi bơ vơ
và rồi tôi biết làm thơ lần đầu
và ngày em bước qua cầu
là ngày tôi đốt lá sầu mùa đông
pl 28/01/2007
duyan
Vì Sao Em Không Lấy Chồng
In Trang thơ thành viên
Đăng vào · Report reply
Vì Sao Em Không Lấy Chồng
Mười mùa hoa phượng trổ bông
Gặp em anh hỏi “sao chưa lấy chồng?”
Buồn buồn em ngó hư không
Thở dài em hỏi má hồng phai chưa?
Trời chiêu phố huyện đổ mưa
Bỏ quên câu hỏi: sao chưa lấy chồng!...
Tôi về phố chợ chiều đông
Vẫn câu hỏi củ “sao chưa lấy chồng”
“Anh còn xa xứ long đong
Anh không hỏi cưới, làm sao có chồng”
Tôi ngồi nhặt nắng chiều đông
Biết em mắt ướt mà không dám nhìn
Mười năm tôi cứ làm thinh
Mười năm em đợi, cuộc tình ngây thơ
Mười năm lạc xứ bơ vơ
Về đây xây lại giấc mơ tình đầu
Mười năm em hết ưu sầu
Để ta cùng bạc mái đầu bên nhau!
Đầu xuân hủ rượu buồng cao
Sang nhà em hỏi “khi nao lấy chồng?”