onlyyou_2n
-
Số bài viết
3 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi onlyyou_2n
-
-
Cho tôi xin một vé về tuổi thơ
Cho tôi xin một vé về tuổi thơ
Về lại nơi mà ngày xưa tôi ở
Về lại nơi cha ngày đêm trăn trở
Về lại nơi mẹ từng hát ầu ơ
Cho tôi xin một vé về tuổi thơ
Về lại nơi ngày đêm tôi vẫn nhớ
Về lại nơi ngày xưa ta bỡ ngỡ
Bước bàn chân chập chững trước thềm mơ
Cho tôi xin một vé về tuổi thơ
Về lại nơi mối tình đầu dang dở
Về lại nơi mà xưa tôi vẫn ngỡ
Ngỡ tình ta đẹp hơn cả lời thơ…
Cho tôi xin một vé về tuổi thơ
Để lời ru thêm ngọt ngào dịu nhớ
Để lặng nghe từng nhịp đập, hơi thở
Nhịp tim mình và hơi thở tuổi thơ
Cho tôi xin một vé về tuổi thơ
Để giờ đây thêm một lần tôi nhớ
Để rồi đây thêm một lời nhắc nhở
“Chốn đi về”- Nơi bến đỗ yêu thương…!
Hàn Thuyên
-
Cho tôi xin một vé về tuổi thơ
Cho tôi xin một vé về tuổi thơ
Về lại nơi mà ngày xưa tôi ở
Về lại nơi cha ngày đêm trăn trở
Về lại nơi mẹ từng hát ầu ơ
Cho tôi xin một vé về tuổi thơ
Về lại nơi ngày đêm tôi vẫn nhớ
Về lại nơi ngày xưa ta bỡ ngỡ
Bước bàn chân chập chững trước thềm mơ
Cho tôi xin một vé về tuổi thơ
Về lại nơi mối tình đầu dang dở
Về lại nơi mà xưa tôi vẫn ngỡ
Ngỡ tình ta đẹp hơn cả lời thơ…
Cho tôi xin một vé về tuổi thơ
Để lời ru thêm ngọt ngào dịu nhớ
Để lặng nghe từng nhịp đập, hơi thở
Nhịp tim mình và hơi thở tuổi thơ
Cho tôi xin một vé về tuổi thơ
Để giờ đây thêm một lần tôi nhớ
Để rồi đây thêm một lời nhắc nhở
“Chốn đi về”- Nơi bến đỗ yêu thương…!
Hàn Thuyên
Cho Tôi Xin Một Vé Về Tuổi Thơ...
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
P/s: Ủng hộ bài viết vui lòng pm địa chỉ face: Hiền Nguyễn Thị Diệu...tks