-
Số bài viết
4 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi tuoi.tre.u.buon
-
-
MẸ ĐI
Mẹ như cơn gió heo may
Mẹ thương mẹ dạy mẹ hay cho phần
Mẹ tôi khuya sớm tảo tần
Tôi chưa đáp đủ một phần công ơn
Giờ mẹ lại như bướm giờn
Bây giờ con biết giận hờn với ai
Ai chỉ cho con điều sai
Ai là người dạy khi con dại khờ
Bây giờ con chỉ bơ phờ
Đồng hồ cầm đếm từng giờ mẹ đi
Mẹ đi nước mắt ướt mi
Con định đi kiếm kì được mẹ ra
Lòng con buồn tủi xót xa
Ngậm ngùi lùi bước xe ma của mẹ
Mẹ ơi mẹ nhớ canh hẹ
Con làm canh hẹ để tặng mẹ thôi
Con ước không có chia phôi
Nhà ta đoàn tụ như hồi năm xưa
Mẹ đi trời đổ cơn mưa
Lòng con cũng đổ như mưa ngoài hè
Con giờ đã mãi mất mẹ
Vậy là con mất người che đường đời
Ước mơ đã mãi xa vời
Ước còn mẹ trong đời mà thôi
Con giờ mất mẹ mồ côi
Mắt con ướt đẫm đêm trôi nhớ người
Thơ em tuy vẫn vụng về
Nhưng em đã viết hết về lòng em
Mọi người bỏ chút giờ xem
Vậy là hạnh phúc giúp em bớt buồn
- 1
-
chúc mừng cuộc thì thành công
-
chúc mừng cuộc thi thành công
Mong MuỐn & CÁi ChẾt
In Trang thơ thành viên
Đăng vào · Report reply
Mong muốn và cái chết
Lúc tỉnh tôi lại muốn phê
Tỉnh rồi lại thấy tởm ghê thân mình
Mong sao cái chết với mình
Mong sao hóa kiếp thân hình gầy hao
Mong sao yên giấc sâu hào
Mong sao người sống khóc gào tên tôi
Lòng đất lạnh ấm lòng tôi
Bớt đi gánh nặng đâm chồi nhân gian
Chết mong vẫn được hỏi han
Vậy là đã đủ cho tâm can mình
Không mong kèn trống xập xình
Chỉ cần giọt lệ chứa tình yêu thương
Không mong mịt mù khói hương
Chỉ cần thơm đủ ấm xương thân này
Chết đi tô điểm lông mày
Điểm sao cho giống những ngày còn hơi
Hồn xác chia ngả đôi nơi
Nhập quan thầy hú hồn ơi nơi nào
Mong sao hôm tiễn mưa rào
Chỉ mong người rước lệ trào khóc tôi
Đưa về nghĩa địa quê tôi
Để tôi chìm giấc đơn côi vĩnh hằng
>---tuoi.tre.u.buon---<