kaja2212
-
Số bài viết
3 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi kaja2212
-
-
Valentine xa....
Trời tháng hai nắng hồng xanh kẽ lá
Gió cũng là là nhè nhẹ hương Xuân
Ta xa nhau đếm được biết bao tuần
Nỗi nhớ vắt treo đầy vào ngày mới...
Còn hai hôm giao thừa cũng tới
Anh không về kịp đón cùng em
Mai không cành,pháo chẳng tiếng mà xem...
Ta cứ thế lưu đầy yêu vào máy(computer )
Anh có biết hôm nay là ngày mấy?
Em ra đường thấy náo nhiệt đông vui
Những nhân tình ngây ngất cứ tới lui
Ngày giáp tết tô thêm màu lãng mạn...
Anh có nghe thấy tiếng ánh mắt em tràn
Mắt không lệ, mắt ngập đầy hạnh phúc...
Ta xa nhau có phải đâu lục đục...
Tạm rời vì gia đình nhỏ thân yêu...
Em viết bài thơ biết chỉ mình anh hiểu...
Em viết bài thơ biết chỉ mình anh thấu...
Hiểu chia lìa, thấu nỗi nhớ cách xa...
Phải không anh?
For Yaja :*
14/02/07
-
Khi ta chợt nghĩ về mình
Em viết tặng em bài thơ duy nhất
Giữa những bức tường tâm tư chật vật...
-----------------------------------------------
Bốn bề im vắng
em tìm vị đắng
của đêm
-----------------------------------------------
Em ngước lên nhìn thế giới lúc nửa đêm
Em thấy sao
Rồi em tìm trăng...
em quên cả bầu trời.
Em cúi xuống nhìn vạn vật lúc về khuya
Em thấy ánh đèn
Rồi em tìm người...
em quên cả mặt đất.
-----------------------------------------------
Em ơi...
----------------------------------------------
Ừ thì cà phê đen như bóng tối
Em có cầm ly uống từng ngụm...cũng thế thôi
Cà phê không thể không đen
nên bóng tối sẽ ...đắng
Chẳng có giọt nước mắt nào không mặn!
Chẳng tìm thấy nụ cười nào không xinh?
Hay ai đó chẳng có một mối tình?
Thực... thế giới chẳng điều gì không thể!
Em lỡ chìm vào trong những cơn mê
Thì cũng vì ta mà cố quay về ...
Về nhen em!
-----------------------------------------------
Về đi em xây lại giấc mơ xưa
Dẫu đã cũ nhưng hãy còn nguyên vẹn
Ta với em vẫn giữ đây lời hẹn
Vẹn nguyên...
----------------------------------------------
Thế giới chưa hoà bình
Trẻ em càng nhiều bệnh
Người già lạc lõng
Trai tráng long nhong
....................
thì em ơi,
Em có nghĩ suốt đêm thì em có thể làm gì???
Dấu hỏi lớn không mang tên mình em được.
Biết rằng em muốn là người đi trước,
Nhưng theo cùng em... đếm được bao nhiêu?
Cuộc sống như diều
Lúc thấp lúc cao
Người ngựa như nhau
Vàng thau lẫn lộn
-----------------------------------
Đêm tan rồi
Nhưng mặt trời chưa mọc
Sợ mình thêm nhọc...
TA bước vào EM
Biến mất!
rơi hết chật vật...
sau lưng
----------------------------------------
Trả lại bóng tối cho ly cà phê buổi sáng!!!
3h sáng 16/9/06
Đợi mai
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Bài thơ bạn làm rất xúc động