-
Số bài viết
7 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi Hồng thảo
-
-
Tháng Ba đi qua, đong đầy nỗi nhớ
Nắng đổ trong veo bên hiên Nhà Thờ
Hồ Tây lãng đãng, chiều mơ khói toả
Bách Thảo im lìm, những gốc cây già
Tháng Ba đi qua, người còn ở lại
Dệt nỗi u hoài, đợi bóng hình ai
Nhặt mảnh hoa xưa bên phố vắng
Bỏ vào buổi chiều, những xốn xang
(Rose grass, only thing never change, your moment for me)
- 1
-
HÔN EM
Giọt nắng nào hanh hao bên cửa
Gió thổi xì xào khẽ vuốt tóc em
Đôi bàn tay run run che lấy
Làn môi hồng, ánh mắt thơ ngây
Anh muốn tan vào trong chiều vắng
Khoảnh khắc này đổ bóng trong tim
Như trăm năm ước hẹn ùa về
Hôn em, hôn những cơn mê lạc loài
-
Rose grass night
Đêm hồng quạnh quẽ trăng treo
Thềm qua bóng hạc say nồng giấc mơ
Ngoài kia khói tỏa mịt mờ
Sầu muôn nghìn lối đợi chờ tình nhân
-
Thanks Youtube videos for the best intensity in my heart and the moment i hearing your magic voice...
Biết không...ngày đó buồn đọng lại trên những giọt sương mai thật thà
Nhớ không...ngày đó nước mắt lặn vào trong miền cảm xúc hoang đường
Hiểu không..ngày đó lang thang trong cơn mê miên man qua miền dối trá
Nghe không...ngày đó tiếng gió lùa trên cát trong nắng vàng sóng gợn mong manh
Và....
Sẽ nhớ...giây phút khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười, bờ vai ấy chạm vào...
Sẽ yêu...thăm thẳm cảm xúc, trập trùng âm thanh, từng lời nói, từng lời ca...
Sẽ mơ...là người lữ khách bơ vơ trong biển đời mênh mang muôn phần bội bạc
Sẽ như...con tim run rẩy, bất động trước cơn mơ hoang đường bên bến phù hoa...
Xin....
Hãy như cơn mơ đẹp khi đang mơ
Hãy như làn môi say khi chưa chạm
Hãy như bờ vai mềm khi chưa ngả
Hãy như nụ cười đốt cháy con tim
....Ôm cô đơn trên con đường buốt giá, cười một mình trong nỗi niềm riêng...
Finding a rose grass means finding a never dream..never...
Tình cờ
In Trang thơ thành viên
Đăng vào · Report reply
Tôi hờ hững khi tình cờ gặp em
Không quan tâm, không cảm xúc, không...quen
Trong lòng buồn bởi cuộc tình đầu tiên
Vừa đi qua, bỏ mặc tôi một mình
Ôi, đàn bà, như tôi đang tự nhủ
Sao mang lại đau khổ nhiều hơn vui
Thế nên em chẳng thể khiến tôi cười
Mà trái lại, thấy tim mình chai sạn
Ném cảm xúc vào những lời vô cảm
Em không nói, chỉ lặng im mỉm cười
Ánh mắt nhìn về một nơi xa xôi
Đưa bàn tay, thì thầm em khẽ nói
"Không có gió thì mây vẫn phải trôi,
Không tình yêu, anh vẫn ở trên đời
Em đâu phải là mùa đông về giá lạnh,
Cũng chẳng phải xuân thì mãi trinh nguyên
Em chỉ là em của thực tại này thôi
Và em muốn anh hãy mỉm cười
Hãy yêu em, như biển trời gió mới
Và đừng nghĩ đến lúc phải chia phôi"
Tôi lặng im trong suy nghĩ rối bời
Cái bẫy phong tình ôi khắc nghiệt
Chỉ tình cờ mà vẫn sẽ vậy thôi
Muôn nghìn tình ái về trong nắng
Soi bóng ngơ ngẩn và liêu xiêu
Thôi đành im lặng tôi cất bước
Đi vào trong cõi của tình yêu