trinhvo_84
-
Số bài viết
3 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi trinhvo_84
-
-
Những gì đã qua
Mãi là dĩ vãng
Để khi ngoảnh mặt
Kỉ niệm tràn về.
Có những kí ức
Nhớ mãi về sau
Có những niềm đau
Lau hoài không xóa.
Có những nỗi niềm
Chỉ mỗi ta hiểu
Bởi người đâu phải
Là nửa đời ta.
Đã là quá khứ
Phải trầm phải bổng
Phải thâm phải sâu
Tạo nên miền nhớ
Thấm mãi tháng năm ...
-
Biển rì rầm hỏi sóng
Vì sao ta bên nhau
Như đôi lứa chẳng lìa
Như tình cây và đất.
Có bao giờ biển biết
Sóng nhớ biển dường nào
Có khi nào biển hỏi
Sóng buồn vì biển ư ?
Sóng vẫn mãi là sóng
Aò ào dội vào biển
Để biết biển vẫn mãi
Chỉ là của sóng thôi ...
Tình ...!
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Trời xanh gọi nắng mây hồng
Nơi xa người có yên bình hay không ?
Gió xưa nay đã yên lòng
Bởi ngày ngày gạt bóng hình ai ...
Em sẽ cùng gió và mây
Gọi hồn thơ trở về xác cũ
Gọi một thời anh chưa ghé lại
Gọi chút buồn lên khóe mi ai