-
Số bài viết
3 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi kenvin
-
-
Tình ong bướm đậu rồi bay ai biết
Thề hẹn xưa như sương khói ảo mờ
Kỉ niệm cũ rêu phong giờ phủ kín
Lãng du đời ảo ảnh một giấc mơ...
-
SAY !
Bóng chiều đổ hoàng hôn trôi lờ lững
Rượu uống người…Ta tự chuốc ta say
Cạn đi thôi…Uống hết những đắng cay
Cười ha hả ngạo cuộc đời khốn nạn
Bay về đâu lẻ loi dăm cánh nhạn
Tím chân trời hay mắt tím chờ mong ?
Đợi xuân về đỏ ối một rừng phong
Bức tường đá ngàn năm rong rêu phủ…
Đã về đâu ?…Ôi những ngày chưa cũ…
Ta ngồi đây nhìn vạn vật xoay vần
Xa xôi gì…Cách nhau một bước chân
Bao năm tháng ta bước hoài chẳng tới…
Thôi thì cạn – giấu đi điều chưa nói
Thôi ta say – đời là chốn ngục tù
Lá đã đổ và sương đêm đã lạnh
Say thật rồi…Ta lạc giữa hoang vu…
Thu chết
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Lầm lỗi nào ta đã đến bên nhau
Những ước muốn…Ngàn đời người chẳng biết…
Lá ơi lá…Buồn chi rơi mải miết
Đêm hỡi đêm…Trăn trở tiếng thở dài
Mưa vẫn rơi gợi nhắc những phôi phai
Nắng hanh hao như tiếc mùa đến vội
Ai đã khóc cho một thời nông nổi
Ai lãng du quên mất lối đi về…
Ôi nhân gian…Sao còn mãi u mê
Tình hỡi tình…Sao mang nhiều gian dối
Dù vẫn biết luân hồi mùa lại tới
Nhưng ngày xưa có trở lại bao giờ ?...
Vàng võ chiều thuyền đã lạc bến mơ
Hiu hắt thổi gió ngậm ngùi nỗi nhớ
Bài hát cũ xin người đừng hát nữa
Mùa thu xưa – đã chết tự hôm nào...