![](http://diendan.thotre.com/uploads/set_resources_4/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
giongongto2
-
Số bài viết
11 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
2
Bài viết được đăng bởi giongongto2
-
-
BÊN BỜ MẮT NHỚ
Tuổi của anh rơi nửa bờ chăn gối
Giờ đi tìm lại nỗi nhớ hanh hao
Ngày đã mênh mông _Đêm trầm tích mãi
Nhớ còn ngồi lại _ Quên chợt lao đao
Bóng em mãi trôi giữa vùng mắt nhớ
Tình không về lại tim rỗng mệt nhoài
Đâu bàn tay thon dấu trong đáy túi
Làm sao đan lại năm ngón tình ai
Tay thả tương tư trong từng sợi khói
Để rồi thương lại tuổi mỏi tháng ngày
Hồn đứng lặng căm rêu mùa thu lạ
Cúi nhặt lá vàng phủ hạ trăm năm
Gió lùa tóc ai chia nghìn sợi nhớ
Tình đi vội vã đá cũng hao mòn
Có tha thứ nhau gửi vào hơi thở
Đời anh cột lại nỗi nhớ buồn sao
GOT2
-
2
-
-
nửa
nửa trời nửa mảnh trăng trong
nửa dòng sông lạ ven rừng qua đêm
nửa băng đạn lạnh. nhớ em
nửa thương nửa nhớ nửa đêm gác thù ./.
NÀY NỮA _ NƠI NÀO
Mang một nửa lên đầu nguồn suối ngọt
Nửa mồ côi đem trầm cuối hạ lưu
Chờ mây sớm đem về mưa mỏng hạt
Hồn vẫn chờ đâu đó bến thiên thu
Những lúc thấy cuộc đời xoay con rối
Nửa qua rồi_Nửa cắt nghĩa hôm nay
Hỏi ngày mới có bao giờ lầm lổi
Có quay về năn nĩ nửa đêm nay
Ta một nửa như biển dài sông rộng
Cũng đủ buồn lăn lóc một đời nhau
Nghe tiếng vọng nghìn thu rơi phẵng lặng
Nửa hồn xưa về nhận lại thu sầu
GOT2
-
2
-
-
TƯƠNG NGỘ NIỀM ĐAU
Đời rêu như đá trơn mòn lối xưa
Tình theo cơn gió quay về dưới mưa
Ta nghe tiếng buồn rơi trong tịch lặng
Vạt áo mong manh sao lấp tuổi vừa
Thời gian vội quá trên bờ tóc xa
Tình sao còn bước theo ngày tháng qua
Hồn ta chao nghiêng trên bờ môi héo
Ghì lại vai em tìm chút ngọt ngào
Đời sao thương khó khi tìm đến nhau
Ngày mưa tháng nắng tay cầm nỗi đau
Thương lắm bàn tay gói tình tiếc nhớ
Giữ lại con tim như thuở yêu đầu
Tình rơi nước mắt trên bờ tóc ai
Bờ môi chưa ấm lá vàng đã phai
Gở nhánh hoàng hôn phủ tình thơ dại
Níu sợi tóc ai trói cuộc tình dài
Thì thôi để tiễn em về chốn xa
Lời yêu em giữ xin đừng thốt ra
Trái tim ta lăn trên đường trơn ướt
Chấp chới niềm đau bao nỗi vắn dài
GOT2
-
ĐÊM RẤT NHẸ ….
Đêm yên lặng,rất êm và rất nhẹ
Trên ngực trần trăm nhánh trổ đời nhau
Nghe hơi thở quyện cùng nhau rất khẽ
Bờ môi thơm hệ lụy chiếu chăn nhầu
Đêm sánh lại tục trần tiên chịu đọa
Hơi ấm về trên buồng ngực miên du
Hư không lặng hương thân vừa chín tới
Nghe nhung mềm rơi vỡ cõi hoang vu
GOT2-
2
-
-
LỜI CÙNG TẬN VÔ NGÔN
Một chiều nào hương thoảng mộc linh lan
Tưởng gần lắm nhưng lại xa thăm thẳm
Dưng chợt nhớ khi đôi tà khép mộng
Cứ đâu đây ưom hơi thở hương người
Em ra về chỉ còn lại mình tôi
Đêm đốt nến ngồi soi tình bội bạc
Chén rượu vơi trên bờ môi nhợt nhạt
Lời ca buồn vừa rớt nhịp cô miên
Một nhát dao cứa mãi nỗi ưu phiền
Ngày tháng cũ xếp hàng môi mắt nhận
Lời sám hối ai chôn vào mộ phận
Tim còn không sâu nặng một ân tình
Tình ơi tình phút chốc bỗng lung linh
Ta huyễn hoặc trong nghìn trùng vô tận
Năm ngón tay luồn qua đời lận đận
Bỗng rã rời lời cùng tận vô ngôn
GOT2-
1
-
-
CÓ KHI
Có khi một mình hồn bỗng nhớ
Cõi mộng phù du thấy gót hài
Qua phố ngày xuân vàng con nắng
Áo lụa đôi tà phơ phất bay
Có khi một mình giữa trăng đêm
Làm sao nói hết những dịu êm
Nhớ từng hơi thở em ấm lạ
Tóc xõa em nghiêng yếm lụa mềm
Có khi rơi tuột vào sâu thẳm
Chới với ngang trời nhóm sao rung
Nghe trong đêm vắng trường ca dế
Thấy giữa trăng non mây bềnh bồng
Có khi ước muốn yêu cuồng loạn
Một bàn tay ấm chạm vào tim
Một hơi thở nhẹ dừng trên mắt
Gió mang hương muộn chạm môi mềm
Có khi nằm xuống buồn chi lạ
Đem tình sớt lại chút thu đông
Hạ mưa ướt tuổi xanh như mạ
Xuân trải hoa trên áo nhụy hồng
GOT2
-
ĐÃ LÀ QUÁ KHỨ
Nửa chung rượu ngâm bài thơ dang dỡ
Em bây giờ không giống của ngày xưa
Không còn đứng chờ tôi trên phố nhỏ
Cong môi hờn khi tôi muộn đón đưa
Con phố ấy giờ người xây cao ốc
Hàng me tây thay thế những trụ đèn
Em xiêm áo đổi màu xanh tím đỏ
Hoa bây giờ lộng lẫy mặc chê khen
Tôi trở lại mắt nhìn nhau khách muộn
Rượu rót rồi môi chưa nhấp mà say
Trong góc tối thấy hồn tôi khờ dại
Mắt môi trầm tôi chết lặng nào hay
Một góc bàn tôi tràn da diết nhớ
Em ngồi kia bỗng quá khứ xa xămMặt nhìn mặt nghe nỗi buồn thăm thẳm
Một góc đời lăn mãi đợi trăm năm
GOT2
-
2
-
-
DÒNG ĐỜI NÀO
Dốc sương mù cho tôi gặp lại em
Dung nhan ấy đã vơi cùng năm thángÔi suối tóc của một chiều bãng lãng
Chở tôi về năm tháng cõi xa xưa
Một ngày buồn cho tôi gặp lại em
Ôi giọng nói thơ ngây không còn nữa
Chân sáo nhỏ chiều tan trường nắng lụa
Áo ai bay tôi lặng lẽ đưa vềDòng đời sầu mang em tôi về đâu
Không ghé lại cho một lần vuốt nhớ
Đôi tay tôi theo thời gian trăn trở
Em đi rồi tôi đứng lại chơ vơ
Dòng đời nào như đày đọa em tôi
Từ chân bước chia phôi nay gầy héo
Cõi hoang vu lược gương nào chải lại
Phiến tóc buồn ngày nhận lại tình tôi
GOT2-
1
-
CHỢT LẠ ... TÌNH ƠI
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
EM GIỮ LẠI
Em giữ anh một linh hồn
Anh còn đâu nữa nỗi buồn để chia
Gió sầu ủ lạnh bờ kia
Em mang đi cả đêm lìa biệt thâu
Mưa Ngâu tháng bảy rắc sầu
Trên ngàn cánh quạ bắc cầu sông Ô
Anh vô tâm mộng điên rồ
Cội tình lá nhớ nhánh bề bộn quên
Dây tình cuộn trái tim thiền
Trầm luân nhang khói lời nguyền trăm năm
GOT2