Jump to content
"!Kim!*

Lặng...!!

Recommended Posts

1. Có một vài điều mà mình muốn nói trước đó là mình từng là một thành viên/một moderator ở một diễn đàn khác. Nhưng do bản thân quá bất bình trước thái độ cư xử của một người nên mình quyết định ra đi không hẹn ngày về.

 

2. Diễn đàn cũ nơi mình tham gia từng rất vui vẻ, ấm áp. Cho tới ngày cựu thành viên kia xuất hiện và ép buộc mọi người phải sống theo ý cô ta. Cô ta cho rằng cô ta luôn đúng, mọi người luôn sai và luôn muốn chống đối cô ta. Cô ta bới móc những chuyện nhỏ nhặt nhất ra để mắng nhiếc, đến cả admin cũng bị lôi vào cuộc. Thật bực mình.

 

3. Bản thân mình trước đây và bây giờ luôn sống cô lập và hơi nghệ sĩ tính. Mình cũng khá nhạy cảm trong việc người khác đọc hay bình luận trong nhật ký của mình. Cho nên, trong một lần mình than vãn một vài chuyện vào nhật ký, cô ta vào nói linh tinh trong đó, nói mình tiêu cực này nọ. Nhưng con người đâu phải ai cũng giống ai, đâu phải lúc nào cũng vui vẻ. Cô ta nói đó là cách để cô ta quan tâm, nhưng quan tâm theo kiểu lên mặt dạy đời người khác như vậy thì mình không chịu nổi.

 

4. Trước đây, mình nhớ mình từng tham gia một diễn đàn tương tự như thế này. Ở đó có chị Lưu Ly, chú Hữu Nam,... không biết bây giờ mọi người thế nào rồi. Không biết đây có phải là Hội Quán Trẻ ngày xưa mà mình từng biết không...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Sau tất cả, mình nghĩ rằng ra đi vẫn sẽ tốt hơn ở lại. Dù sao thì nơi đó cũng không còn dành riêng cho mình nữa. Không phải mình có mới nới cũ, nhưng.. .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Sen đá của mình :( tại sao lại như vậy cơ chứ? Mình căm ghét tất cả. Mình hận. Niềm vui bé nhỏ của mình cũng rời bỏ mình mà đi sao? Mấy người nói vô vọng sao? Tôi không tin!! Tôi không tin!!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Có lẽ, mình xin làm mod không đúng lúc. Diễn đàn cũ sắp tàn rồi, với sự khởi đầu ở box ĐVGT và sự ra đi âm thầm của chị HB, đó sẽ là ngọn lửa thiêu rụi những thứ còn lại

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Con mụ đó suốt ngày đeo bám chọc phá. Nhưng không sao, mình bị hoài nên quen rồi, không biết anh Cường thì sao. Anh Cường lớn tuổi hơn mình nên chắc cũng chịu được mà. Khổ quá đi

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...