Jump to content
newsofvictory

Newsofvictory

Recommended Posts

EM SẼ VỀ

 

( http://blog.360.yahoo.com/blog-6zmfjW8_frGhtgYUa1_RpG7eOoMq )

 

Em biết không phía kia là con tàu

Đang rẽ sóng

Em biết không phía ấy là ngọn hải đăng vẫn đêm ngày toả sáng

Dẫn đường

Còn phía này, góc khuất trái tim anh đang ngày đêm thổn thức

Về em.

***

Sao em không là ngọn gió, để anh làm bờ phi lao trên bãi cát trắng chỉều hôm

Đón em vào, vỗ về đất mẹ những yêu thương.

Sao anh không làm hạt mưa bay ngọt ngào trên đầu con sóng

Để hoàn tan vào em, biển cả, mặn mòi.

****

Mỗi sớm bình minh khi mặt trời đỏ ối phía đông

Góc biển ấy xanh biếc dập dềnh như vừa mới sau cơn vượt cạn.

Quả cầu lửa, sinh ra từ mặt bỉên.

Lớn khôn....Hoà tan vào ánh sáng

Ném tia nhìn le lói, thách thức những kẻ lãng du

Ngửa khuôn mặt xù xì thách thức đối chọi

Tìm ai? Đợi ai...con mắt nhoà.

***

Em cứ bảo, em lặng thầm, mảnh mại như vạt nắng sớm phía chân trời

Như lọn sóng lăn tăn đùa bắt mảnh trăng đêm

Nhưng em hỡi, vạt nắng kia sẽ thiêu cháy những buổi sớm

Còn lọn sóng sẽ ngập tràn, gập ghềnh cuốn nuốt anh trăng trong mùa bão.

Em thế đấy, khi bên anh là ầm ào là bỏng rát.

Những khi buồn em lại là một nỗi mênh mang.

****

Về đi em cho ký ức lụi tàn

Như bóng biển chìm vào đêm lạnh ngắt.

Sẽ chẳng có trăng, sao hay là gió mát

Nếu em cứ đi, đi mãi không về.

Trái tim em có hoang hoải hay cạn khô dòng chảy

Tâm hồn em có thành đá sắc nhọn

Thì anh vẫn cứ là sóng miên man

ru rủ vỗ bờ đuổi theo những bước chân hoang và làm ấm lại con tim đã chết

Bào mòn em.

Mãi giũa em thành hiền hoà như viên cuội tròn xoay.

***

Trưa nay Biển vẫn xanh và anh thì vẫn hát

Khúc hát mùa xuân hay mùa Hạ cũng qua rồi

Con dã tràng vẫn ngày đêm xe cát

Xây đắp những toà lâu đài nguy nga chờ sóng biển cuốn ra khơi

Như anh, đợi một bước chân quen in hình trên bóng mát

Sóng hỡi, biển ơi đừng vỗ bờ và đừng cuốn đi hy vọng

Bởi nhất định em sẽ về, trong một ngày sóng biển dịu êm

Bờ cát dài phẳng lặng bóng phi lao reo ầm ào trong gió.

Ánh mặt trời lại đỏ rực lúc bình mình và mặt biển lại lăn tăn sóng xanh như mới vừa vượt cạn.

Em sẽ về, sẽ về ..phải không em?!?!?!

******

Một buổi tối mùa hè tự nhiên tôi ngồi nhớ biển, nhớ buổi sớm tinh mơ lang thang vác máy ảnh dọc bờ cát, vi vu nghe gió cuốn từng nhịp trên ngọn phi lao chắn sóng. Biển nhiều khi hiền lành, nhiều khi lại ầm ào khó hiểu. Thật lạ phải không.

 

Hà Nội, 11 tháng 4 năm 2008

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đêm Qua

 

(http://blog.360.yahoo.com/blog-6zmfjW8_frGhtgYUa1_RpG7eOoMq)

 

 

 

TA CỨ ƯỚC MÌNH TỰ DO TỰ TẠI

 

NHƯ ĐÊM QUA, GÁC CHÂN TRÊN GHẾ ĐÁ

 

LƯNG DỰA DÀI TRÊN GHẾ TỰA....

 

VÀ MIỆNG, NHẤM NHÁP NHỮNG LY BIA

 

TA MUỐN NHỮNG NGÀY DÀI OI Ả

 

KẾT THÚC BẰNG MÁT LÀNH GIÓ MẶT HỒ

 

CỨ MỈM CƯỜI CHO CẢ TÂM HỒN THANH THẢN

 

ĐÔI CHÂN TRẦN TRÊN NHỮNG VẾT CỎ XANH

 

.

 

LÀN GIÓ ĐÊM QUA CÓ THẦM THÌ BÊN HÀNG DƯƠNG LIỄU

 

BÓNG TRĂNG VÀNG ĐỔ BÓNG NƯỚC MÊNH MANG

 

TRÚC BẠCH LĂN TĂN, NHỮNG SẮC VÀNG MỘNG MỊ

 

MUA ĐI EM, KHÚC HÁT TỰ DO NÀY.

 

.

 

TA TÌM EM, EM MỈM CƯỜI CHẠY TRỐN

 

LẪN VÀO ĐÂU? NƠI GÓC PHỐ...BỤI ĐƯỜNG

 

THÌ EM CỨ VUI ĐI KHI TIM TA TAN NÁT

 

BIA VÀNG, NGỌT LỊM. GIÓ HỒ, MÁT LỊM

 

RU TA///./.''''''

 

 

 

Hà Nội, 10 tháng 4 năm 2008

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

NGÀY VỀ

 

http://blog.360.yahoo.com/blog-6zmfjW8_frG...p=1462#comments

 

Hôm nay con trở về

Quê mình vẫn nghèo xác xơ

Cụ già phơ phơ tóc bạc

Quét lá đầu đình....

Đàm trẻ nhem nhuốc

Chân trần theo con.

***

Hôm nay con về

Triền đê gió mát

Sau bao cuộc mưu sinh

Những toan tính đời thường.

***

Bước chân con lạ lầm trên nền đất đỏ

Hoa gạo bỏ quên, tháng ba ngập nắng

Cành tre la đà, tiếng gà cục tác ban trưa

Con về, như cơn mưa tháng tư buồn rả rích.

***

Quê mình nghèo và quật cường trong kháng chiến năm nào

Không chịu tiến lên, cứ nghĩ nghèo mới mãi thanh tao.

Con về, nhìn cánh đồng khô khốc, khung cửu mốc meo

Tiếng thoi thôi lách cách. Lòng đau.

***

Quê mình giờ chỉ còn những chàng trai quá lứa

Cô gái nhỡ thì tuổi ngoài ba mươi

Đám nhóc cưởi truồng sống cùng bà ngoại

Tiếng khóc ê a nhà trẻ vắng tanh.

***

Gốc gạo già đỏ ối những mùa hoa

Đau đáu nhìn những bước chân vượt qua con dốc

Bỏ lại sau lưng làng quê bình yên nghèo khó

Xác xơ, mơ ngày về.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
NGÀY VỀ

 

http://blog.360.yahoo.com/blog-6zmfjW8_frG...p=1462#comments

 

Hôm nay con trở về

Quê mình vẫn nghèo xác xơ

Cụ già phơ phơ tóc bạc

Quét lá đầu đình....

Đàm trẻ nhem nhuốc

Chân trần theo con.

***

Hôm nay con về

Triền đê gió mát

Sau bao cuộc mưu sinh

Những toan tính đời thường.

***

Bước chân con lạ lầm trên nền đất đỏ

Hoa gạo bỏ quên, tháng ba ngập nắng

Cành tre la đà, tiếng gà cục tác ban trưa

Con về, như cơn mưa tháng tư buồn rả rích.

***

Quê mình nghèo và quật cường trong kháng chiến năm nào

Không chịu tiến lên, cứ nghĩ nghèo mới mãi thanh tao.

Con về, nhìn cánh đồng khô khốc, khung cửu mốc meo

Tiếng thoi thôi lách cách. Lòng đau.

***

Quê mình giờ chỉ còn những chàng trai quá lứa

Cô gái nhỡ thì tuổi ngoài ba mươi

Đám nhóc cưởi truồng sống cùng bà ngoại

Tiếng khóc ê a nhà trẻ vắng tanh.

***

Gốc gạo già đỏ ối những mùa hoa

Đau đáu nhìn những bước chân vượt qua con dốc

Bỏ lại sau lưng làng quê bình yên nghèo khó

Xác xơ, mơ ngày về.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Hà Nội Vào Hè

 

 

 

Hà Nội ào ạt gió đầu hè

Có con phố ngổn ngang lá vàng sấu rụng

 

Hà Nội mưa, từng cơn mưa bất chợt

 

Đợt gió mùa sẽ đên sau mưa

 

Những trưa hè phượng đỏ ối còn bằng lăng tím ngắt.

 

Lũ trẻ nhỏ chơi trò đuổi bắt

 

Dưới gốc cổ thụ, mát rượu phố nghèo.

 

Chú mèo vàng ngơ ngác trên giàn mớp hoa vàng.

 

Ngõ nhà ai, càng vào sâu càng nhỏ.

 

Những cánh đỏ mỏng manh dập nát

 

Bay vào đây, theo gió mát chiều hè.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...