Jump to content

Recommended Posts

" Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?"

 

Khoảng trời mênh mông

Từ miền nhớ xa..con dõi về nơi ấy

Nơi có mẹ

có bà

có cả những công cha...

 

Giữa lặng thầm con hát mãi câu ca

Ròi gửi nhớ thương qua từng câu thơ cũ

Hẳn đêm nay sẽ có người mất ngủ

Bởi những nỗi niềm vừa góp nhặt buổi ban mai

 

Gió cứ hớn, giọt nắng vẫn cứ phai

Con lặng lẽ ôm trong mình nỗi nhớ

Khoảng cách mẹ- con ! Bao giờ thôi trăn trở?

Để hạnh phúc lại vê..trong nguyên vẹn những tinh khôi?

 

Mẹ ơi...biết đến bao giờ con mới lại có thể cùng mẹ tâm sự những nỗi niềm con gái được như ngày xưa đây ??? Vết thương trong lòng con biết đến bao giờ mới nguôi đây ? Mẹ mong con hạnh phúc, vậy mà cuối cùng mẹ đã làm con đau, rất đau....để giữa chúng ta bây giờ là khoảng lặng...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Gọi tên kí ức

 

Em gọi tên kí ức bằng nỗi nhớ mong

Có tên anh và tình yêu 2 đứa

Kỉ niệm về dêm..cuôn tròn như dao cứa

Đau xé lòng kẻ ở người đi !

 

Em gọi tên kí ức bằng những cuộc chia ly

Có tên người đàn ông em từng rơi nước mắt

Suốt nửa cuộc đời em nâng niu góp nhặt

Dâng yêu thương xin trả những ân tình !

 

Em gọi tên kí ức bằng hơi thở bình mình

Những giọt mua tí tách rơi

như xé tung niềm nhớ

Tình yêu cứ hát những khúc ca dang dở

Khắc khoải vọng về trong đáy mắt mù sương !

 

1/9/2008

Hoàng Yến Anh

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Giấc mơ em

 

Anh có về trong giấc mơ em

Để biét rằng có một người đang nhớ

Hương hạnh phúc nhẹ nhàng như hơi thở

Con đường chiều ngược gió những yêu thương !

 

Anh có về trong giấc ngủ những làn hương

Đong gói nhớ thương còn vương trên màu mắt

Những vì sao băng lóe lên rồi vụt tắt

Phía cuối chân trời vạt nắng nhuộm vàng phại

 

Anh có về trong những sớm ban mai

Đánh thức dậy bằng lời yêu năm cũ?

Vạt sương rơi..mắt người sao ủ rũ

Cỏ tê lòng nghe nhói trái tim đau

 

Anh hãy chớ về cho giấc ngủ qua mau

Để đêm nay

em không giật minhg bởi những gì đã mất

Để chẳng phải tin những lời anh là thật

Để được yên bình trong giấc ngủ ngàn sâu.

 

Hoàng Yến Anh

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cỏ ơi ..đừng khóc

 

Cỏ ơi đừng khóc

Cho lòng ta đau

Nỗi buồn qua mau

Niềm vui sẽ tới !

 

Một chân trời mới

Với nhiều yêu thương

Cùng những làn hương

Đang chờ chân cỏ

 

Tình yêu nho nhỏ

Cỏ dâng cho đời

Như bông hoa tươi

Tô đời khoe sắc

 

Trò chơi xúc sắc

Ai được ai thua

Giữa ngọt và chua

Chọn gì hỡi cỏ?

 

Cỏ ơi đừng khóc

Đừng sầu làm chi

Sau mỗi chia ly

Là bình yên nhỏ

 

Mặt trời sẽ ló

Sau mỗi cơn mưa

Bóng cũ hình xưa

Ướt nhòe năm tháng !

 

22/8/2008

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Bài thơ chưa được đặt tên :-D

 

Trong đêm khuya từ vương quốc xa xôi

Ánh trăng soi lấp lửng phía sau hè

Say hạnh phúc ! bình yên ta hót nhẹ

Nữ hoàng ơi, có nghe thấy gì không ?

 

Có nghe thấy không

Yến oanh ta líu lót giữa mùa trăng

Ru nữ hoàng say trong từng giấc mộng?

Thắp những bình mình ! lấp đầy trăm khoảng trống

Gói những nụ cười….rảI mãi khúc yêu thương !

 

Gió thốc về gom mãi những giọt sương

Ta góp nhớ thương giăng đầy con đường nhỏ

Những vì sao rơi nghiêng trờI lấp ló

Nguyệt vàng ơi, chớ thổn thức điều chi.

 

Hứa vớI ta, đừng ướt mãi bờ mi

Để mưa không còn thôi rưng rưng than khóc

Hạnh phúc đơn sơ sau những ngày khó nhọc

Là tiếng bạn cười

…………………….hòa vào

…………………………………trong khúc khích tiếng cười ta ….

 

Là tiếng vọng vang về

………………………….từ nơi ấy

…………………………….phương xa.

 

 

( Bài thơ này mình viết cho một người bạn. Chúng tớ hay gọi nhau là Nữ hoàng. Tớ gọi bạn ấy là Nữ hoàng vương quốc…ánh trăng. Còn bạn ấy gọi tớ là Nữ hoàng vương quốc yến oanh J. Tên cho bài thơ này mình vẫn chưa nghĩ ra được. hihi )

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Gửi mẹ chút mùa thu

 

 

Con gửi về cho mẹ một chút của mùa thu

 

Cùng nỗi nhớ thương hằn sâu trên lá

 

Từ miền đất xa nơi phương trời xứ lạ

 

Con gửi về mẹ....một chút ! Mùa thu ơi...

 

 

***

 

 

 

Con gửi về mẹ chiếc lá cuối thu rơi

 

Cùng chút nắng hanh còn vương trên đất

 

Giữa những dấu chân….sau tháng ngày tất bật

 

Là nụ cười , nhung nhớ phía xa xăm…

 

 

***

 

 

 

Con hóa mình thành hạnh phúc mãi ngàn năm

 

Xua nỗi buồn tan vào trong gió

 

Bầu trời sau mưa là muôn ngàn sao nhỏ

 

Rọi sáng những con đường ! Nhảy múa khắp muôn nơi

 

 

***

 

 

 

Con gửi về chút vạt cỏ…. mẹ ơi

 

Những giọt sương ướt mềm đêm khao khát

 

Mặt trời lên, gió ru lời biển hát

 

Con sẽ lại về…nơi ấy có mùa thu.

 

***

 

 

Germany 9/2008

 

Hoàng Yến Anh

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đoản khúc tháng 10

 

Tháng 10 về

Tôi cõng vầng trăng đi về phía ước mơ

Ném về phía mặt trời những tủi hờn con gái

Nỗi buồn hôm qua dường như thôi trở lại

Mắt long lanh tôi hát khúc ân tình

 

Tháng 10 về trong những sớm bình minh

Hoa cải vàng cháy rực mùa lửa nhớ

Còn lại gì phía đằng sau hơi thở

Khi dấu chân người đã khắc mãi trong tim

 

Tháng 10 về

Tôi vẽ hoàng hôn trong đôi mắt lim dim

Rồi khép bờ mi thả hồn trôi trong gió

Thèm một lần được như vạt cỏ

Xanh thắm trời cho mơn mát ngày qua.

 

Tháng 10 về nắng ủ những thiết tha

Mong mây về ngủ yên trên tóc

Trong cô đơn phút chạnh lòng tôi khóc

Tháng 10 về. Thương lắm tháng 10 ơi…

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Gửi mẹ chút mùa thu

 

 

Con gửi về cho mẹ một chút của mùa thu

 

Cùng nỗi nhớ thương hằn sâu trên lá

 

Từ miền đất xa nơi phương trời xứ lạ

 

Con gửi về mẹ....một chút ! Mùa thu ơi...

 

 

***

 

 

 

Con gửi về chút vạt cỏ…. mẹ ơi

 

Những giọt sương ướt mềm đêm khao khát

 

Mặt trời lên, gió ru lời biển hát

 

Con sẽ lại về…nơi ấy có mùa thu.

 

***

 

 

Germany 9/2008

 

Hoàng Yến Anh

 

Tháng chín mùa thu Germany nhuộm vàng sắc lá

Nhà thờ Đá lạnh căm chiều ủ rũ -Koln xa xăm se lạnh vai gầy

Giữa phố xá nơi đây ..sao nghe lạnh giá

Thu mới bảng lảng, ngày thật dài, đêm lại ngắn

Phố chưa in hết dấu bàn chân

 

Nhớ quắt quay, đêm chủ nhật chiều mây bay

Đếm cánh chuồn , chơi trò đánh đố

Sấp là mưa, ngửa ư - trời sẽ nắng

Điện thoại ơi sao lại tắt ? Chiều thả lòng bên tiếng Koln Dom

 

Sài Gòn ơi- nhớ quá làm kẻ đi rong

Ngựa xe giăng ánh đèn, phố qua phố bàn chân sao bỡ ngỡ

Đường Duy Tân nghe rì rào khúc nhạc

Đồng Khởi chao mình bao kẻ dập dìu qua

 

Nhớ quá bản nhạc Phú Quang- khuấy tan ly cafe đặc quánh

Chạm vào môi sao chạm nổi bàng hoàng

Nhớ mùa thu SaiGon nắng vẫn hoe vàng

Ai đem nắng gửi vàng cho thu thắm

 

Có chiếc ngô đồng cuối mùa còn bịn rịn

Cuốn theo trời ...làm một chuyến hải hành xa..

 

Có điều gì cứ rong ruổi trong ta.....

 

 

Lathu- chiều 28/09/2008

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Sóng quê hương

 

Con sinh ra trong lời ru của biển

Và vị mặn mà từ bờ cát quê hương

Cánh diều bay thấp thoáng phía mù sương

Chấp cánh cuộc đời....nâng những ước mơ con.

 

Con xa quê hương từ thủa biết lớn khôn

Mười mấy năm phiêu lạc phương trời

Vẫn giữ trong tim tình yêu cha vời vợi

Và những nồng nàn trên dáng mẹ liêu xiêu

 

Quê hương ơi ! giữ giùm con một thủa dấu yêu

Nỗi niềm mẹ, cha ngày con rời chân bước

Để ngày hôm nay. Giữa muôn ngàn xuôi ngược

Chếnh vếnh bước chân. Nơi con bước vào đời...

 

Bao kiếp người đi trong nỗi nhớ chơi vơi

Cứ thầm mong cho ngày về giáp hạt

Ôi biển ơi, con ước mình là cát

Nhè nhẹ cuộn tròn trong lòng sóng quê hương .

 

HYA

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...